Trang 240 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 140190230238239240241242250290340740 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 2,391 đến 2,400 / 11581

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #2391
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @binhrau : Đa tạ , đa tạ ! chữ nhớ không đủ để tả, nó là sự thiếu, thèm, nhịn, chờ, cho qua, chịu đựng... và dài đăng đẵng, tôi đã hơn hai chục năm không ăn tết... có nằm chiêm bao tôi cũng không nghĩ là mình bị cảnh này, vậy mà nó có thật !
    Lần gần nhứt tôi ăn khế chắc cũng hơn hai chục năm rồi ! khế chín ngọt không gì hấp dẫn với tôi cả, khế chua lại càng không, thành thật xin lỗi, nhưng mà khế sống với chuối chát thì thiệt là thứ độc, bởi có cái bài gỏi cuốn chấm mắm nêm... ( chậc chậc !!! )
    Người ta nói, bài hát nói, quê hương là chùm khế ngọt, chứ với tôi quê hương đâu có cầu kỳ vậy, có khi nó chỉ là cây rơm để nướng trui vài con cá lóc, hay là cục sình cho mình trợt chưn té xuống mương... vậy thôi , mà bên này không thể có ...

    THÂN !
    @luongvantoan:Đồng cảm với bạn.Hơn 20 cái tết tha hương mà vẫn chưa thể quen được hả bạn?Mình chỉ 3 năm thôi nên vẫn còn nhớ quay quắt.Ở đây cũng dưa hấu đỏ,bánh chưng xanh,cũng ngồi với nhau bên mâm cơm ngày tết nhưng sao sống mũi cứ cay cay!Làm sao tìm được cái không khí của chiều 30,khi mọi việc đã xong,ngồi chờ tống cựu nghinh tân mà lòng thảnh thơi đến kỳ lạ,chờ mà như không chờ,tiễn đưa mà không đưa tiễn,bình yên lạ lùng!Lòng trống không như một tờ giấy mới.Có xa quê rời mới thấy, chẳng có gì có thể thay thế được cái tết quê hương!Có 2 cái khổ trong nhiều cái khổ của đời người là,"cầu bất đắc,ái biệt ly"mong mà không được,những cái mình yêu thương thì đành phải chia xa.Tha hương,mùa xuân đâu?Tết ở đâu?!Hay như lời của một bài hát"Người phu quét lá bên đường,quét chỗ em nằm,quét cả mùa xuân"

  2. #2392
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    @luongvantoan:Đồng cảm với bạn.Hơn 20 cái tết tha hương mà vẫn chưa thể quen được hả bạn?Mình chỉ 3 năm thôi nên vẫn còn nhớ quay quắt.Ở đây cũng dưa hấu đỏ,bánh chưng xanh,cũng ngồi với nhau bên mâm cơm ngày tết nhưng sao sống mũi cứ cay cay!Làm sao tìm được cái không khí của chiều 30,khi mọi việc đã xong,ngồi chờ tống cựu nghinh tân mà lòng thảnh thơi đến kỳ lạ,chờ mà như không chờ,tiễn đưa mà không đưa tiễn,bình yên lạ lùng!Lòng trống không như một tờ giấy mới.Có xa quê rời mới thấy, chẳng có gì có thể thay thế được cái tết quê hương!Có 2 cái khổ trong nhiều cái khổ của đời người là,"cầu bất đắc,ái biệt ly"mong mà không được,những cái mình yêu thương thì đành phải chia xa.Tha hương,mùa xuân đâu?Tết ở đâu?!Hay như lời của một bài hát"Người phu quét lá bên đường,quét chỗ em nằm,quét cả mùa xuân"
    @moitapchuphinh : ông bạn già hành văn hay quá...! mới có ba năm thôi hả, vậy còn "ngặt" lắm à ! tôi bây giờ cũng chai bớt phần nào rồi, chứ hồi mới, mỗi lần tết ta là như có cục đá đè lên ngực vậy !

  3. #2393
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Thật là ngạc nhiên với em nikon D40 này!!Thấy cả màu trời xanh trong giọt nước!!!
    3409
    [IMG]DSC_5139 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]

  4. #2394
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Chào buổi sáng cả nhà !

    Thanks bác Hoangviet. Em tâm đắc câu "cầu bất đắc, ái biệt ly" của bác MTCH, đôi lúc những điều ấy làm tim ta đau nhói !

    Khi chưa có dịp về thăm quê thôi thì hãy giữ lại những hình bóng ấy trong tâm trí sẽ cảm thấy phần nào đỡ đau hơn, đỡ nhớ hơn đó các anh. các bác.

    #3410


  5. #2395
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    Thật là ngạc nhiên với em nikon D40 này!!Thấy cả màu trời xanh trong giọt nước!!!
    3409
    [IMG]DSC_5139 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    Bokeh này nhìn lạ mắt quá! Lâu thiệt lâu mới thấy lại ảnh D40!

    $3411


    _DSC4139
    by Cfphoto pham, on Flickr

  6. #2396
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Chào buổi sáng cả nhà !

    Thanks bác Hoangviet. Em tâm đắc câu "cầu bất đắc, ái biệt ly" của bác MTCH, đôi lúc những điều ấy làm tim ta đau nhói !

    Khi chưa có dịp về thăm quê thôi thì hãy giữ lại những hình bóng ấy trong tâm trí sẽ cảm thấy phần nào đỡ đau hơn, đỡ nhớ hơn đó các anh. các bác.

    #3410

    Góc chụp đẹp tuyệt vời, chắc có dấu ấn của anh Raynox phải không bác Dong?

    E có mấy cái bông mai nở sớm, cây này nằm trong bờ dừa, sống tự nhiên, không chăm sóc.

    $3412


    _DSC4534
    by Cfphoto pham, on Flickr

  7. #2397
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Một buổi sáng hiếm hoi có cảm giác lạnh lạnh, rồi nắng lên ấm áp!

    $3413

    _DSC4573
    by Cfphoto pham, on Flickr

  8. #2398
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi moitapchuphinh View Post
    Thật là ngạc nhiên với em nikon D40 này!!Thấy cả màu trời xanh trong giọt nước!!!
    3409
    [IMG]DSC_5139 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
    Bầu trời xanh trong giọt nước của bác tuyệt lắm ạ!

    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Chào buổi sáng cả nhà !

    Thanks bác Hoangviet. Em tâm đắc câu "cầu bất đắc, ái biệt ly" của bác MTCH, đôi lúc những điều ấy làm tim ta đau nhói !

    Khi chưa có dịp về thăm quê thôi thì hãy giữ lại những hình bóng ấy trong tâm trí sẽ cảm thấy phần nào đỡ đau hơn, đỡ nhớ hơn đó các anh. các bác.

    #3410

    ANh em mình cứ cùng nhau tao đàn, cùng nhau chung ... mẫu, hehehe! Theo bác tấm hoa phượng chụp từ lâu, chắc cũng cây phượng ấy!
    $3414
    DSC_1891 by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Ở Tao đàn mới xuất hiện cái cây này gần hồ súng, mới nhìn tưởng trái dâu tằm biến thể, và đây, nhìn như trái chứ không phải hoa
    $3415
    2016-01-24_12-14-36 by Lê Phương Anh, trên Flickr
    Nhưng với góc khác thì có khi lại là hoa, không phải trái, vậy nó là cây gì có ai biết không ạ! EM cũng đang chờ diễn biến trong những ngày tới của em nó ;-)
    $3416
    2016-01-24_12-14-00 by Lê Phương Anh, trên Flickr
    D7100 + 50f1.8G

  9. #2399
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Góc chụp đẹp tuyệt vời, chắc có dấu ấn của anh Raynox phải không bác Dong?

    E có mấy cái bông mai nở sớm, cây này nằm trong bờ dừa, sống tự nhiên, không chăm sóc.

    $3412


    _DSC4534
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Thanks bác Tea, mình cũng có Raynox nhưng bị gãy càng nên chỉ xài với ring chuyển thôi.

    Góc nhìn khác.

    #3417


  10. #2400
    Tham gia
    26-01-2014
    Bài viết
    1,885
    Hoa của #3415 và #3416 như thế này nè Bác Anhlp .Phía bên kia Tao Đàn có cây to hơn ở gần hồ súng..chắc làm Bác mất hứng! hii


    #3418

    Would you wait me..forever?

Trang 240 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 140190230238239240241242250290340740 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •