Ôi bác có một chủ thể quá đẹp cộng với chụp đẹp nữa nên ảnh rất tuyệt ạ.
Ờ vậy bác về quê lấy mứt me với mứt dừa lên đi rồi vườn mình off ăn tất niên hoành tráng nha. Em chỉ đi được sáng chủ nhật nên có off ngày này cho em với chị LNK đi theo với nhe. Nghe đồn chị LNK đang nhận bonus Tết quá nhiều nên đếm tiền hoài bị nhức đầu ít vô là vậy.
Ảnh đẹp, khoảnh khắc đẹp nhưng rồi mong manh, tan biến. Những lời nhạc hay quá bác ơi.
Rất đẹp nhưng em ko hình dung dc chụp sao cho ra thế này ạ?
---------
Nghe bác hoangviet tả chân dung bác hoahuongduong em tò mò quá!