@tous : - không khí ở đây thật là hay, tôi ủng hộ phong trào "hiện hình" của các bạn, sẽ tìm ảnh úp lên sau, ngoài ra thật là khó cho chúng tôi ở vùng sâu vùng xa và lại ở xa nhau nên khó có dịp gặp nhau, tuy nhiên các bạn ở trong nước thì điều kiện dễ dàng hơn xin các bạn khởi động các cuộc "giao lưu óp yết", nhất là dịp tết âm lịch !
- bên này mấy ngày nay trời trở lạnh lại, tôi chờ đến lúc thời tiết "ngặt" nhất ( lạnh tái cả mặt kèm với gió vù vù làm tăng cảm giác tê cóng đến muốn rụng cả vành tai, mây đen kéo như đèn cù, trời chợt tối thui lại chợt sáng đến chói cả mắt, mưa ập xuống bất cứ lúc nào...) , và tôi mặc dầy, kín, chống ướt.., xách cái máy p&s nhỏ xíu ("cục xà bông" ) đi một vòng quanh xóm để "săn" !!! kết quả thế này :
rất ư là "đã" ! đã vì cuộc săn, còn con thú săn được thì to nhỏ không quan trọng...
#3118 :
100_1680 by
luong van toan, sur Flickr