Trang 79 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 29697778798081891291795791079 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 781 đến 790 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #781
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Thấy bác Zorrotran với bác ake có hứng chụp trinh nữ, làm e cũng hứng theo! Mà hình như e mần hơi quá, e í đã thành "Vũ nữ"
    $744
    Vũ nữ

    _DSC9634
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Chúc mừng Zorrotran với #740 rất đẹp!
    Bồ công anh #742 bác dongdigipics chụp bằng kính lúp rất ấn tượng, thường thì nói đến cái bông này, người ta nói nhiều đến sự mong manh dễ vỡ của nó, pic này hình như hơi thiếu nét đó!

    ake: #741 màu sắc, ánh sáng đẹp, nhưng trông vẫn còn hơi rối, tuy nhiên nhờ bác mà Zorrtran vẫn còn ở đội "nhà"!
    Mình ngại là nếu làm chủ thể nét quá lại đánh mất vẻ mềm mại mong manh vốn có của chủ thể, hihi...

    Từ trinh nữ sang vũ nữ... bác làm cho cái hoa nó lắm truân chuyên, màu hoa đã mất đi màu tím trinh nguyên của nó và trở nên hoang dại như chiếc thuyền không bến rồi.

    #745


  2. #782
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    @@ Nhóa này nhóa ! hoa cỏ thì phải mềm mại ,đung đưa hoa lá cành, yểu điệu thục nữ nhóa bác Zozo ,Batrangtea .Tui đã nghiên cưu ky lưỡng kiếm phổ này ,kiếm ý nó nằm ở 8 chử < Xuất kiếm tự cung ,xưng hung thiên hạ >
    Câu đầu trong Tịch tà là : Muốn luyện thành kiêm pháp phải tự cung , vì không tự cung lữa dục sẽ làm tổn thuơng kinh mạch và hòa thượng Thiếu lâm sợ là kẻ xấu học dc sẽ gây họa nên ghi vây ( dành cho những tên nóng nãy ,sớn xác ,cà hý cà nhướng ,cà nghinh cà bật,muốn làm nổi xưng hùng xưng bá là sẽ đi đứt ) .Thiến cho nó nữ tính ,nó hiền lại .
    Còn người kỷ tính như tui và chẳng có muốn xưng hùng gì cả nên tui dở trang cuối luyên ngược lên .Vô tình phát hiện câu cuối kiếm phổ ghi là < Không cần phải tự cung uống rau răm cũng luyên được .> Haha Thiếu lâm chơi độc thiệt đó ! Vì thế Tui vẫn là tui vẫn gai góc, mắt mứu khó nhằn . các bác Hãy đợi đây !.



    746


  3. #783
    Tham gia
    25-06-2008
    Bài viết
    2,106
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Thấy bác Zorrotran với bác ake có hứng chụp trinh nữ, làm e cũng hứng theo! Mà hình như e mần hơi quá, e í đã thành "Vũ nữ"
    $744
    Vũ nữ

    _DSC9634
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Chúc mừng Zorrotran với #740 rất đẹp!
    Bồ công anh #742 bác dongdigipics chụp bằng kính lúp rất ấn tượng, thường thì nói đến cái bông này, người ta nói nhiều đến sự mong manh dễ vỡ của nó, pic này hình như hơi thiếu nét đó!

    ake: #741 màu sắc, ánh sáng đẹp, nhưng trông vẫn còn hơi rối, tuy nhiên nhờ bác mà Zorrtran vẫn còn ở đội "nhà"!
    Vũ nữ mà hình như có mang theo sát thủ đen và lông lá nữa kìa, ngay phía dưới hoa đó, ghê thật.
    @battrangtea : lens em có thì như vậy là giới hạn rồi, với góc chụp này thì không thể cho BG sạch hơn nữa. :D

    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @@ Nhóa này nhóa ! hoa cỏ thì phải mềm mại ,đung đưa hoa lá cành, yểu điệu thục nữ nhóa bác Zozo ,Batrangtea .Tui đã nghiên cưu ky lưỡng kiếm phổ này ,kiếm ý nó nằm ở 8 chử < Xuất kiếm tự cung ,xưng hung thiên hạ >
    Câu đầu trong Tịch tà là : Muốn luyện thành kiêm pháp phải tự cung , vì không tự cung lữa dục sẽ làm tổn thuơng kinh mạch và hòa thượng Thiếu lâm sợ là kẻ xấu học dc sẽ gây họa nên ghi vây ( dành cho những tên nóng nãy ,sớn xác ,cà hý cà nhướng ,cà nghinh cà bật,muốn làm nổi xưng hùng xưng bá là sẽ đi đứt ) .Thiến cho nó nữ tính ,nó hiền lại .
    Còn người kỷ tính như tui và chẳng có muốn xưng hùng gì cả nên tui dở trang cuối luyên ngược lên .Vô tình phát hiện câu cuối kiếm phổ ghi là < Không cần phải tự cung uống rau răm cũng luyên được .> Haha Thiếu lâm chơi độc thiệt đó ! Vì thế Tui vẫn là tui vẫn gai góc, mắt mứu khó nhằn . các bác Hãy đợi đây !.


    746

    Coi bác í gai góc chưa kìa. Có khi là níu kéo trước khi rời đội chăng?

    #747

    P201509-38 by Hương Thảo (ake), on Flickr

  4. #784
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    1. Sau khi xem ảnh #746 thì em có thắc mắc: Không biết bác binhrau luyện Tịch tà kiếm pháp tới đâu rồi mà đội của em và tao_xanh mở cửa đợi hoài hổng thấy bác í vào, trong khi đội của battrangtea tuyên bố đã tiễn bác í đi. Như vậy bác binhrau hiện giờ đang ở đâu? Hổng lẽ giơ bảng "Tìm người lạc"???

    2. Sau khi xem ảnh #744 thì chị chỉ biết than ngắn thở dài battrangtea à, hoa Trinh nữ mà em biến hóa thành Vũ nữ luôn, kể cũng lạ! Em mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chắc đắt khách lắm á ;)

    *****

    Cuối tuần em cũng xách máy chụp choẹt vòng vòng quanh nhà. Đây là hoa Muồng trâu tự mọc trong sân nhà, em chỉ đợi thời cơ chiều đến là xách máy bắn phá vài phát thôi ạ.

    #748. Hoa Muồng trâu (Cassia alata)

    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 02:47 PM ngày 18-11-2015

  5. #785
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    @@ Nhóa này nhóa ! hoa cỏ thì phải mềm mại ,đung đưa hoa lá cành, yểu điệu thục nữ nhóa bác Zozo ,Batrangtea .Tui đã nghiên cưu ky lưỡng kiếm phổ này ,kiếm ý nó nằm ở 8 chử < Xuất kiếm tự cung ,xưng hung thiên hạ >
    Câu đầu trong Tịch tà là : Muốn luyện thành kiêm pháp phải tự cung , vì không tự cung lữa dục sẽ làm tổn thuơng kinh mạch và hòa thượng Thiếu lâm sợ là kẻ xấu học dc sẽ gây họa nên ghi vây ( dành cho những tên nóng nãy ,sớn xác ,cà hý cà nhướng ,cà nghinh cà bật,muốn làm nổi xưng hùng xưng bá là sẽ đi đứt ) .Thiến cho nó nữ tính ,nó hiền lại .
    Còn người kỷ tính như tui và chẳng có muốn xưng hùng gì cả nên tui dở trang cuối luyên ngược lên .Vô tình phát hiện câu cuối kiếm phổ ghi là < Không cần phải tự cung uống rau răm cũng luyên được .> Haha Thiếu lâm chơi độc thiệt đó ! Vì thế Tui vẫn là tui vẫn gai góc, mắt mứu khó nhằn . các bác Hãy đợi đây !.



    746

    Trời, bác luyện ngược hèn chi "mọc thêm" cái nữa đầy gai góc. Thấy bác rắn chắc quá, e chạy ra sau nhà lôi cục gạch kéo lên kéo xuống, gừh, gồng lên cái cũng đựợc vài con "chuột nhắc" nà:
    $749

    _DSC0188
    by Cfphoto pham, on Flickr

  6. #786
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Mình ngại là nếu làm chủ thể nét quá lại đánh mất vẻ mềm mại mong manh vốn có của chủ thể, hihi...

    Từ trinh nữ sang vũ nữ... bác làm cho cái hoa nó lắm truân chuyên, màu hoa đã mất đi màu tím trinh nguyên của nó và trở nên hoang dại như chiếc thuyền không bến rồi.

    #745

    Wow,.. cái ấy của bác dài quớ!( dạ e nói cái vòi hoa đấy ạ), mà trông giống như cái ô!
    $750

    _DSC0219
    by Cfphoto pham, on Flickr

  7. #787
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Trưa nắng nóng, mời mọi người dùng cái này giải khát

    #751


  8. #788
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi ake View Post
    Vũ nữ mà hình như có mang theo sát thủ đen và lông lá nữa kìa, ngay phía dưới hoa đó, ghê thật.
    @battrangtea : lens em có thì như vậy là giới hạn rồi, với góc chụp này thì không thể cho BG sạch hơn nữa. :D


    Coi bác í gai góc chưa kìa. Có khi là níu kéo trước khi rời đội chăng?

    #747

    P201509-38 by Hương Thảo (ake), on Flickr
    Pic này góc chụp đẹp nè bác ake! mà phải gọi là góc chụp hay mới đúng đó! like. Cái e đen đen hầm hố đó là bảo vệ riêng đó mừh!

    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    1. Sau khi xem ảnh #746 thì em có thắc mắc: Không biết bác binhrau luyện Tịch tà kiếm pháp tới đâu rồi mà đội của em và tao_xanh mở cửa đợi hoài hổng thấy bác í vào, trong khi đội của battrangtea tuyên bố đã tiễn bác í đi. Như vậy bác binhrau hiện giờ đang ở đâu? Hổng lẽ giơ bảng "Tìm người lạc"???

    2. Sau khi xem ảnh #744 thì chị chỉ biết than ngắn thở dài battrangtea à, hoa Trinh nữ mà em biến hóa thành Vũ nữ luôn, kể cũng lạ! Em mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chắc đắt khách lắm á ;)

    *****

    Cuối tuần em cũng xách máy chụp choẹt vòng vòng quanh nhà. Đây là hoa Muồng trâu tự mọc trong sân nhà, em chỉ đợi thời cơ chiều đến là xách máy bắn phá vài phát thôi ạ.

    #748. Hoa Muồng trâu (Cassia alata)

    Pic này chị LNK chụp ra ánh sáng đẹp mơ màng, màu sắc đẹp nồng nàng, BG còn rối ngỡ ngàng! E thấy nếu chị dịch e nó qua phải, lấy trọn cái bông mờ đằng sau, hoặc mời e nó sang trái bỏ luôn cái bông đằng sau chắc sẽ dễ chịu hơn, lúc đó nó sẽ còn lỗi "đẹp quá mức qui định" thôi! Cái vụ "thẩm mỹ", thẩm định gì đấy, e không dám đâu chị ơi!
    $752

    _DSC0162
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi battrangtea lúc 03:27 PM ngày 18-11-2015

  9. #789
    Tham gia
    03-12-2009
    Location
    Hồ chí Minh City
    Bài viết
    11,109
    # 753 Hoa Thạch Thảo tại Thung lũng tình yêu Đà Lạt - Cụm hoa lớn quá BG hơi rối


    Thạch Thảo by hiendiep, on Flickr
    Được sửa bởi hiendiep lúc 03:46 PM ngày 18-11-2015
    Nikon D200 - D300s - 50 1.8D ; 18-105VR; 55-200VR; AI 28F/2; Micro AI-s 55F/2.8; AI 300F/4.5;SB600;

  10. #790
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Thấy đang có phong trào chơi cái gì đó gai gai, nhọn nhọn. Nên e quăng mấy con.... HIV vô chơi =))

    #754


Trang 79 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 29697778798081891291795791079 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •