![]() |
![]() |
Được sửa bởi ake lúc 12:46 PM ngày 29-10-2015
Để chuộc lỗi em góp 1 đóa hướng dương vậy.
E là chuyên gia "bình loạn" đó bác!, còn bình ảnh thì nghe bác hoangviet ấy. Pic này bác chụp từ trên bờ hay lội ruộng vậy bác Zorro?
Bác chụp hoa hướng dương, e nhìn thấy nắng vàng ấm áp! Cái màu vàng dịu quá!
Cảm ơn bác hoa_huongduong đã "Hồi vọng thu" cho e với bác hoangviet. Pic này nhức nhói từ cái màu đỏ ói đến cái nắng hanh hanh! hơn cả một chữ đẹp!
Được sửa bởi battrangtea lúc 05:23 PM ngày 29-10-2015
Wowwww, sau một ngày làm việc mệt mỏi vào vườn ngắm hàng loạt bông hoa xinh xắn, tươi tắn của các bác post lên mà bao mệt mỏi tan biến hết. Cảm ơn mọi người đã vun trồng và chăm sóc để hoa lá luôn khoe sắc ạ.
Ôi có bác ake vào thì vườn mình ngập tràn trong hoa dại đẹp mất thôi : ). Ảnh hoa hướng dương đẹp nổi bật lắm bác ơi, màu vàng đẹp rực rỡ nhưng vẫn hài hòa, dịu dàng. Em rất thích hoa hướng dương (hồi còn tuổi teen một đống níck sunflower hehe).
Dạo này bác chụp lên tay thật. Màu sắc và ánh sáng thật tuyệt vời!
Chùm quả gì lạ và màu sắc đẹp quá vậy bác?. Cảm ơn bác đã bình ảnh cho mọi người, bác phân tích và nhận xét rất tinh tế!
Bức ảnh này em thích nhất, ngắm mãi ko chán ạ. Nhà em cũng có giàn sử quân tử, buổi tối hương cứ nhẹ nhàng trong gió thật là dễ chịu!
Được sửa bởi tao_xanh lúc 08:54 PM ngày 29-10-2015
Hoa này tên gì bác nhỉ, có ăn được ko ta, mới hồi Chủ nhật em thấy người ta bán chung với rau đó. Ảnh nhìn mát dịu thích quá!
Ảnh set up tuyệt quá, 3 chai "dụng cụ" ấn tượng quá ạ!
Em đã ngắm ảnh trên nhiều lần và rất thích. Không hiểu sao mỗi lần ngắm nó em nghĩ đến vẻ đẹp của một người phụ nữ trong bộ váy áo đỏ thắm, là vẻ đẹp mặn mà, từng trải và thâm trầm sâu lắng...Ánh sáng đẹp và đầy tính sáng tạo!
Cảm ơn bác và mọi người đã khen ảnh của em. Bác là newbie mà có những shot ảnh như vừa rồi thì đảm bảo khi bác trở thành "old-bie" mọi người xách dép chạy theo ko kịp (riêng em bỏ cả dép chạy theo luôn :D)
360
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)