|
|
Làng quê mình giờ đường cũng dần bê tông hóa hết a nhỉ. Hồi thời ae mình còn học phổ thông toàn đường đất, hôm nào đi học gặp trời mưa thì thôi rồi lượm ơi.
Xem hình k có exif thì chả phân biệt được cái nào của máy nào đâu. Chỉ có người chụp lâu ngày quen máy, tự tay ngồi lọ mọ hậu kỳ từng ảnh thì mới thấy sự khác biệt thôi a. E thấy file RAW của Sony nó kém hơn Nikon 1 chút dù Ni cũng xài cảm biến Sony (cái này chắc do chip xử lý hình ảnh khác nhau). Theo con mắt phàm tục của e thì e thấy màu của Nikon rực rỡ nhưng tươi còn màu Sony hơi gắt và contrast cao hơn. Vì thế e thích chụp phong cảnh bằng Nikon hơn, còn Sony chụp đời thường và các thể loại đặc tả cần sự dữ dội, gai góc lại thích hơnChân dung thì thấy cả 2 anh đều cho da vàng quá. Đó là ý kiến cá nhân của e thôi, có thể các bác khác sẽ nghĩ khác. Hôm trước bên box Mirrorless các bác Fuji và Sony chém nhau om sòm.
Tấm này A6000 với kit 16-50 (k được như Nano Kit của bác Gif nhưng xài tạm cũng được)
![]()
Được sửa bởi zorrotran lúc 10:43 PM ngày 11-03-2015
Ở đâu đây các bác nhỉ?
![]()
About me: Chụp xấu, nhưng thích ném gạch.
Trời ẩm quá, chụp loanh quanh trong nhà vậy.
DSC_1020 by lexus_achn, on Flickr
@zorrotran: đúng là không dùng qua các máy khó phân biệt được, vì đa số ảnh qua hậu kỳ không ít thì nhiều hết, nên không còn cái "chất" của gear nữa. Đặc biệt là xem trên web như vầy, download về zoom lên soi thì họa may.
Lexus430: bạn làm mình nhớ con 50 quá
Lên tiếp ảnh ở MT Nam Bộ
DSC_0591 by thaijbl, on Flickr
DSC_0585 by thaijbl, on Flickr
Thích đủ thứ
Ngoài Bắc mưa dầm mưa dề, độ ẩm cao ngút ngàn, ngại không muốn cầm máy ảnh chụp choẹt gì nữa !! haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
XT1 + ...
Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)