Trang 5 / 254 Đầu tiênĐầu tiên ... 345671555105 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 2534

Chủ đề: Saigon Zuiko Group

  1. #41
    Tham gia
    25-03-2009
    Bài viết
    380
    Quote Được gửi bởi gatgu View Post
    Anh Hoàng Hạc chụp với body gì vậy , nhìn màu áo và màu da mặt thì giống lens Leica .....??? Tiếp nữa đi anh !!
    dạ thưa bác gatgu,
    dù chưa một lần nào hân hạnh được gặp bác nhưng nghe kể chuyện trên forum về bác em rất quý mến tính cách của bác - một người đam mê nhiếp ảnh và hào sảng chia sẻ với bạn bè những đồ chơi dữ dội của mình.
    bức ảnh trên em chụp người anh thứ hai lúc hai anh em lai rai trong một quán gần Tân định chờ tới giờ đi xem kịch. em chụp bằng body Olympus E-300, hic, giá đừng có hai số không đi kèm thì em sẽ có được cái body E-3 mơ ước của bác! em xin post một số ảnh chụp lúc xem kịch cũng bằng máy E-300.

  2. #42
    Tham gia
    09-10-2008
    Bài viết
    1,684
    Bác @hoanghac79 chụp hình đẹp quá ! Post tiếp đi bác...

    Em góp 2 ảnh ngày xưa nghịch máy với OM Zuiko 35mm f2.8 chụp với s=1/60s






    Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ

  3. #43
    Tham gia
    26-09-2010
    Bài viết
    136
    Giờ em mới biết topic này. Chắc em phải ra cafe khi nhà thờ Đức bà để thọ giáo các bro thì mới dám pót hình.
    "Not an SLR. It's a Pana"

  4. #44
    Tham gia
    09-10-2008
    Bài viết
    1,684
    Quote Được gửi bởi pen View Post
    Giờ em mới biết topic này. Chắc em phải ra cafe khi nhà thờ Đức bà để thọ giáo các bro thì mới dám pót hình.
    Bác có hình Post lên anh em xem sẽ góp ý cho bác thôi ! Biết đâu bác chụp đẹp bọn em lại có dịp học hỏi bác !!!

    cứ mỗi Thứ 7 hàng tuần vào lúc 13h, bác cứ ôm máy ra cafe bệt ngay cổng trường Hòa Bình thấy anh em nào nhí nhố Olympus là gặp bọn em thôi !

    Chúc vui.
    Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ

  5. #45
    Tham gia
    01-04-2010
    Location
    Saigon
    Bài viết
    515
    bữa nào em cũng ra thọ giáo mấy bác ở Bệt luôn.

  6. #46
    Tham gia
    26-09-2010
    Bài viết
    136
    Quote Được gửi bởi nguyenanhnt View Post
    Bác có hình Post lên anh em xem sẽ góp ý cho bác thôi ! Biết đâu bác chụp đẹp bọn em lại có dịp học hỏi bác !!!

    cứ mỗi Thứ 7 hàng tuần vào lúc 13h, bác cứ ôm máy ra cafe bệt ngay cổng trường Hòa Bình thấy anh em nào nhí nhố Olympus là gặp bọn em thôi !

    Chúc vui.
    Nhìn hình các bác là em biết em còn phải học hỏi nhiều, với lại em cũng mới mua máy nên chưa chụp rành, chụp nhiều để chọn ra hình mà show. Tks các bác đã welcom.
    Hẹn gặp các bác
    Thân mến
    "Not an SLR. It's a Pana"

  7. #47
    Tham gia
    29-12-2005
    Location
    Q10 - TP.HCM - VietNam
    Bài viết
    1,539
    Quote Được gửi bởi nguyenanhnt View Post
    Bác có hình Post lên anh em xem sẽ góp ý cho bác thôi ! Biết đâu bác chụp đẹp bọn em lại có dịp học hỏi bác !!!

    cứ mỗi Thứ 7 hàng tuần vào lúc 13h, bác cứ ôm máy ra cafe bệt ngay cổng trường Hòa Bình thấy anh em nào nhí nhố Olympus là gặp bọn em thôi !

    Chúc vui.
    Ngồi ở Bệt thì học hỏi nhau và tập chụp linh tinh như

    #.Người đẹp


    #. Hoa lá


    #. Đời thường
    Chỉ được cái nhiệt tình.... mà giờ bớt rồi
    http://www.facebook.com/kienmm

  8. #48
    Tham gia
    25-03-2009
    Bài viết
    380
    Quote Được gửi bởi nguyenanhnt View Post
    Bác @hoanghac79 chụp hình đẹp quá ! Post tiếp đi bác...

    Em góp 2 ảnh ngày xưa nghịch máy với OM Zuiko 35mm f2.8 chụp với s=1/60s






    ảnh bác gật gù luôn làm em suy nghĩ về màu sắc, còn ảnh bác nguyễn chụp thuộc thể loại ảnh .. dự thi - thú thiệt em không dám bon chen. không hiểu sao khi resize các ảnh chụp trong nhà hát kịch lại mất exif nên đang mày mò ..

  9. #49
    Tham gia
    25-03-2009
    Bài viết
    380
    Nửa đời ngơ ngác dựa trên truyện cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, đoàn kịch Hoàng Thái Thanh biểu diễn. (phim Cánh đồng bất tận cũng phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của NN.Tư)

    nhà hát đề nghị khán giả tắt điện thoại và không quay film chụp ảnh lúc diễn kịch, nên em chỉ có nước dùng áo gió che phủ he hé lên máy ảnh để chụp lén - xin lỗi các bác, nếu chỉ có mình em làm như vậy!

    Tình yêu & Tình duyên chẳng bao giờ song hành bên nhau ngọt ngào ..

    #1


    Nết tính toán thiệt hơn của người mẹ luôn là nguyên nhân khởi đầu những cuộc tình duyên trắc trở và được khai thác dàn dựng nên nhiêu vở kịch.
    #2

    #3

  10. #50
    Tham gia
    25-03-2009
    Bài viết
    380
    tình chị duyên em diễn ra éo le trắc trở làm nhiều nữ quý khán giả vừa xem vừa sụt sịt ..
    #4-

    #5-

Trang 5 / 254 Đầu tiênĐầu tiên ... 345671555105 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •