![]() |
![]() |
em vừa tham gia diễn đàn không phải là thợ chỉ vì thấy các bác chụp ảnh đẹp quá nên mê thôi cũng tại nhà chụp ảnh kiếm sống nên tiếp xuc từ nhỏ thấy thích chỉ tiếc không đi theo ngành vì không có người chỉ lối.sắp tới nhà em cũng đang tính mua con d90.nhà chụp ảnh album cưới và ảnh sự kiện là nhiều nhờ các bác chỉ dẫn nên mua Lens nào nà.thanhks
Mình mới biết topict nầy , thấy ít Bác chơi macro quá nhỉ ...buồn buồn
![]()
xin lỗi bác nếu những gì tôi nói làm bác khó chịu. Nhưng bản thân tôi trước kia cũng giống bác, hay đi coi thông số của những ảnh đẹp để học hỏi, và rất giận khi người ta không để lại exif, nhưng sau này, khi đã đi nhièu và đọc nhiều tôi mới thấy những thông số kia vốn vô dụng nên mới nói lại cho bác hiểu mà thôi. Đến lúc nào đó thành thục với cái máy bác sẽ thấy lời tôi nói.
Còn bác nói đo sáng bác chưa dám nghĩ tới thì đây là một sai lâm, đo sáng để chụp ảnh là 1 việc cần thiết như ăn cơm vậy. Chụp ảnh là dùng ánh sáng, muốn điều khiển đươc nó phải biết nó như thế nào.
Chúc bác sớm thành công.
Khi có thời gian thì thiếu tiền, lúc có tiền lại thiếu thời gian.
hi, rất ngưỡng mộ ảnh macro của bác, nhưng từ ngày cầm D90 đến này chưa có điều kiện để chụp (không có ống, không có thời gian), ít hôm nữa mua đục cái ngàm đảo đầu chắc sẽ có ảnh chơi với bác.
Góp vui với bác tấm chụp với 70-210+ kính lúp nhé
còn đây là tấm chụp bằng sony H5+kính lúp
Chúc bác vui.
Khi có thời gian thì thiếu tiền, lúc có tiền lại thiếu thời gian.
Phở:
![]()
Muốn thành nhiếp ảnh gia cứ đeo thật nhiều túi vào, cả khăn rằn nữa.
ái cha, phở ngon nhưng hơi out, ngon nhất là ở cái ...cạnh tô, và cạnh dĩa đó bác, hay bác có chủ ý riêng
Khi có thời gian thì thiếu tiền, lúc có tiền lại thiếu thời gian.
thêm cái phong cảnh cho máu nào
Sài Gòn đêm
Khi có thời gian thì thiếu tiền, lúc có tiền lại thiếu thời gian.
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)