Link hỏng cả ròi >D admin xóa giúp em ạh.
![]() |
![]() |
Link hỏng cả ròi >D admin xóa giúp em ạh.
Được sửa bởi nhan lúc 01:56 PM ngày 22-11-2010
Em nghe và đọc truyện về rừng U Minh đã nhiều! ảnh của bác em tưởng là ngoại thành thôi chứ có thấy rừng riếc gì đâu! ko nói là U Minh đố ai biết đấy! hơi thất vọng
Ảnh chưa đạt lắm nhưng vẩn thích tấm số 2,3 nhất. Nếu không có chú thích của tác giả thì không ai có thể nhận ra đó là rừng U minh thượng.![]()
Cảnh sông nước nhìn an bình quá bác ơi. Mình cũng thích 3 tấm đầu tiên. TFS
Hình như chỗ này là khu du lịch Hoa Mai (thứ 11 quẹo vào khoảng 15 km) phải không bạn?
Nếu vậy bạn phải ở đây cả ngày và nhờ mấy anh Kiểm lâm chèo thuyền đưa bạn vào sâu bên trong mới có cảnh rừng U Minh hạ.
Mà U Minh bây giờ cũng bị khai thác và cháy gần hết, còn toàn tràm là tràm, muốn vào tận bên trong e rằng phải đi vài ngày với kiểm lâm thì may ra mới cảm nhận được phần nào "Đất rừng phương nam". Mà cũng phải đi vào mùa ong thì mới thú, ăn sáp ong có khi say ngây ngất như say rượu, còn ong non mà nấu cháo thì...
Bạn làm mình nhớ quê nội quá. TFS
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Lần sau Nhân đi phải vào sâu trong rừng và ở lại đêm mới tận hưởng cảm giác của rừng!
Nhân nên khai thác những nét đặc trưng của rừng người xem mới cảm nhận đựơc sự khác biệt của nơi này với những khu sinh thái khác.
Anh thích bức số 1, 3.![]()
bác chụp em nhìn thích thật, nhưng có lẽ đây chỉ là khu ngoại lâm, còn sâu trong nội lâm bác không chụp được hả bác! dù sao cũng thanks bac nhiều nhiều!
Báx không chụp mấy đìa tôm à ?
Cần mua 5D Mark II còn mới.....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)