| |
| Hoa DỊ Nhân |
|
Bình chọn: 0.0 điểm /0 đánh giá
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Chú thích của tác giả |
Câu chuyện của hoa:
Ê tụi bay.... ra mà xem dị nhân này.. nhìn nó hài vãi... cười đau cả ruột
- Uhm thì các bạn xinh đẹp, mĩ miều, trau chuốt trông rất gọn gàng.
Tôi là vậy đấy, Tôi chấp nhận, nâng niu và trân trọng những gì tạo hóa đã ban tặng. Như thế không hẵn là tôi không cầu toàn. Tôi và bạn không ai giống ai. Mỗi người một con đường mỗi người một đích đến.
Những nụ hoa trò chuyện:
Kiếp hoa ngắn ngủi lắm em à. Sớm nở tối tàn
Dù chúng ta không được bình thường như những bông hoa khác. Nhưng dù sao chúng ta cũng là 1 bông hoa và sẽ cho đời thêm sắc thắm.
Ngày hoa còn là búp , Chúng bạn kéo nhau ra xem hoa Dị Nhân.. xì xào nháo nhào... cười cợt ngạo nghễ
Hôm nay hoa chuyển mình bung cánh.. thì chúng bạn lại cũng lại trầm trồ " ơ kìa ..sao anh em nhà nó nhiều cánh thế?"
Vâng chúng tôi rất nhiều cánh , đó là điều tạo hóa đã ban tặng cho chúng tôi.
Ngày mai anh em mình cùng khoe sắc với bình minh nhé em gái bé nhỏ.
P/s: câu chuyện của chính người kể |
|
|
Gửi lời bình ảnh |
Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có thành viên VNphoto mới có quyền Gửi bình ảnh.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký. |
|
|
|
|
| Người gửi:
cát bụi 23/12/2012 |
| Lần xem: 640 |
| Được yêu thích: 0
|
| Tổng số Note: 0 |
|
| Thể loại: Hoa-Cỏ |
|
 |
|
|
|
 |
Các photoNote trên ảnh (0) |
|
|
|
|
|