Hết mẫu lại trở về với nước
Hà Giang là thế ngoài cảnh đẹp bạn có thể đi vào bất kể lúc nào ... Tới đó bạn sẽ thành một đàn ông to lớn trầm lặng và mạnh mẽ bởi chính khung cảnh nó đưa lại, dù có pha trò vui đến mấy chăng nữa bạn vẫn rơi vào trạng thái suy tư với cái đầu sáng suốt, sự thất thường của thời tiết khiến bạn phải chạy theo nó, bởi mưa bạn sẽ ngồi ngắm cảnh nghe âm thanh, nắng từ đằng xa bạn sẽ phải chạy nhanh tới ... lúc thì chụp rồi mới ngắm khi thì ngược lại
Khác với mọi con đường nơi đó bạn phải cần biết lúc nào chuẩn bị gì cho từng đoạn đường ... chỉ cần chủ quan hoặc lười một chút bạn sẽ nhỡ kế hoạch, tùy theo số ngày và tùy theo địa điểm để đến nhưng cứ đi rồi sẽ thấy sự thú vị như mơ vậy !