Thay mặt ACE ở nhà,cảm ơn những"đầu tầu"đã có 1 chuyến đi thực sự đầy ý nghĩa!!!!
Nhìn những ảnh được "báo cáo",tự dưng cứ thấy bồn chồn...1 cảm xúc xao xuyến...khó tả...chẳng nói nữa!
Cầu mong chuyến đi "thuận buồm xuôi gió"!!!
Thay mặt ACE ở nhà,cảm ơn những"đầu tầu"đã có 1 chuyến đi thực sự đầy ý nghĩa!!!!
Nhìn những ảnh được "báo cáo",tự dưng cứ thấy bồn chồn...1 cảm xúc xao xuyến...khó tả...chẳng nói nữa!
Cầu mong chuyến đi "thuận buồm xuôi gió"!!!
theo thông tin chính thức từ cụ dh2xd thì 8 người trong đoàn (đi Simacai) đã lên xe trở về hà nội,xe đã chuyển bánh được ít phút.....qua vài lời trao đổi thì được cụ cho biết :chuyến đi thành công tốt đẹp.dự kiến khoảng 3h sáng ngày mai sẽ cập bến mỹ đình ạ
P/s : 8thanh viên nhớ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài ạ,lúc nào đỡ mệt thì các cụ lên cái lịch off-cafe để mọi người đến thưởng thức (ảnh và quà....) những thành công của chuyến đi ạ.Thân!
Được sửa bởi chuanchua lúc 09:16 PM ngày 03-05-2011
Chương trình đi Simacai ý nghĩa quá. Hình rất đẹp. Hy vọng mọi người sẽ cùng góp quỹ để có những chuyến đi tiếp theo.
Chúc cả nhà sau nghỉ lễ làm việc thật hăng say và thoải mái.
bản tinh nhanh còn nóng hổi
Cả đoàn nhà ta sáng nay đã về đến Hà Nội an toàn. Ai cũng nguyên vẹn ko tổn thất gì
Tối nay 7h sẽ có buổi cafe tổng kết và ăn quà Lào Cai tại quán cafe của Ngọc Anh : Quán HIBISCUS số 8 Trịnh Hoài Đức kéo dài gần trường mần non Cát Linh
PS : trên đây là bản tin ngắn thay cho giấy mời mời toàn thể anh em HaNoi freephoto đến thưởng thức quà Lào Cai, món đặc sản "mân đao"
Được sửa bởi dh2xd lúc 10:39 AM ngày 04-05-2011
EOS3 - 135 f3.5 SMC - 50f1.4 SMC
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)