Trang 486 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 386436476484485486487488496536586 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,851 đến 4,860 / 6092

Chủ đề: Loanh quanh Sài Gòn

  1. #4851
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5052 - Hồ Con Rùa buổi sáng cuối tuần .

    Hình 1

    Hình 2


    Công trường Quốc tế , Quận 1 Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 12:31 PM ngày 28-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  2. #4852
    Tham gia
    10-08-2010
    Bài viết
    70
    Quote Được gửi bởi songhoai View Post
    Cảm ơn bác đã ghé thăm em.

    Kinh tế phát triển, lòng yêu quý thiên nhiên ngày càng nhiều thêm. Bồ câu và chim sẻ là hai đại diện của thiên nhiên gần gũi với con người nơi phố thị.


    Đàn bồ câu quanh Nhà Thờ Đức Bà dân số ngày càng đông, vui tươi và dạn dĩ :





    Và gần đó, bầy sẻ nhỏ tranh thủ tắm buổi sáng trong vũng nước mưa đêm qua còn đọng lại ven đường

    Thích mấy cái nầy của bác
    097 585 1265 Gọi cho tôi khi bạn cần nhé !!!

  3. #4853
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    Khi đường phố bất an..

    Ba hôm nay, anh chủ quán cà phê quán mình hay uống không thấy xuất hiện. Bốn hôm trước, trước quán có một vụ va quẹt xe. Một người đàn ông đi xe máy chở con nhỏ, túi quần khá căng phồng. Một gã thanh niên trờ tới, cố tình ngã vào xe của người đàn ông, Lập tức như bầy quạ, một đám chừng ba bốn xe vây xáp quanh.
    Anh chủ quán tốt bụng, ngày thường hễ có ai gặp chuyện là ra giúp. Anh thấy xe gã kia ngã thì ra đỡ, đâu có biết là dàn cảnh. Kế đó, khách trong quán đi ra vì thấy đông, ai đó cảnh giác: Coi chừng dàn cảnh đụng xe cướp đó.. Ngay lập tức, lũ quạ kia vọt chạy..
    Sự việc diễn ra khá nhanh, không ai kịp nhìn kỹ mặt hay số xe của lũ dàn cảnh. Cũng may là người đàn ông kia chưa bị mất gì, mặt ông ta thất thần..
    Trưa, có một tốp lãng vãng quanh quán. Anh chủ vẫn chở con nhỏ đi học, có tên bám theo. Hình như chúng cay cú vì không ăn hàng được, chiều, vẫn có vài tên lãng vãng quanh đó. Chị chủ bắt đẩu lo lắng: Chị sợ chúng gày bẫy đụng xe anh khi anh chở các con đi học. các con anh còn quá nhỏ.
    Giải pháp hay nhất là báo công an.. Có chốt dân phòng gần đó..
    Nhưng rổi cho an toàn, và an tâm nữa. Chị chủ khuyên chồng tạm lánh ít bữa. Anh chủ vẫn cố bình tĩnh:” Thời nay làm người tốt khó quá”.
    Nhưng rồi vì gia đình, anh tạm thời không không ra quán
    Xóm mình ở trước kia là hẻm cụt. Giờ thông đường.
    Từ khi thông thì xe chạy ào ào. Trưa vắng cũng là lúc tụi cướp giựt hoành hành. Một cô bé dừng xe trước nhà, móc điện thoại ra gọi cửa ( gọi để người trong nhà mở cửa), Hai gã chạy xe tới, một gã nhào xuống giật. Cô gái giật mình buông điện thoại khiến gã giật hụt..
    Rồi những người chơi chim cảnh, mang chim ra phơi nắng cũng bị những gã nầy vòng xe đi rảo để giật..
    Rồi một người trong xóm từ nhà bước ra đường, tay cầm điện thoại trò chuyện cũng bị giật.
    Những người trong xóm đều nhận ra những gã cướp giật nầy, chúng có chừng ba cặp, thường đi dôi với vài chiếc xe khác nhau. Địa bàn của chúng là con đường vắng và dài, thường ít người vào buổi trưa. Cứ thấy chúng chạy rảo rảo..
    Bắt giữ chúng thì không có bằng chứng, còn khi chúng hành sự rồi thì cực nhanh. Nghe lá cuối xóm thì đã nghe chúng rú gaz tới giữa xóm rồi, người đầu xóm quăng ghế, đẩy xe ra đường thì chúng lao lên lề, vòng vèo để thoát.
    Dân xóm toàn người ngay. Thấy mất an ninh ai cũng lo, nhưng cũng chỉ biết tự nhắc nhở nhau cảnh giác. Chứ sống trên đời, đâu phải ai cũng có thần nhãn mà biết trước “mấy cái thằng” đang lạng lờ ngoài đường kia có thể lát nữa là cướp. mà sống thì lo làm ăn, thấy người bị nạn thì tùy theo sức mà giúp.
    Đâu ai có kinh nghiệm bắt cướp (nếu mà có thì tụi cướp đâu có ngang nhiên lộng hành).
    Lại nhớ cũng lâu rổi. Nhà đẩu xóm bán chè, tụi cướp trong xóm trong chạy ra, khách ăn chè quăng bàn ghế. Bà chủ cũng đập nguyên cái ghế bể tan nát trên cái nón bảo hiểm thằng cướp..Tối đó có nguyên tốp đến vờ ăn chè, vở gây cãi rồi xô đổ xe chè, đập bàn ghế rồi vọt lên xe chạy mất..
    Sau đó, nhà đó đẹp luôn xe chè tới giờ..
    Rồi lại nhớ chuyện anh xe ôm đầu xóm. Gã cướp nhào vào lôi xe ra, người phụ nữ trong nhà cố trì kéo. Anh xe ôm quýnh quá lấy gạch chọi cướp. gã cướp vẫn cướp xe chạy thoát.
    Vài bữa sau, anh xe ôm đang ngồi thì hai gã đeo khẩu trang ghé xe lại, cất giọng hăm dọa: Coi chừng nha mậy..
    Bây giờ, đường phố thật bất an…
    Cũng may là vào khoảng năm hôm trước, đang đi trên đường thì nghe hai tiếng súng nổ cách nhau vài giây. Dừng lại để thấy có mấy anh HS đang bắt nóng một gã bất hảo..
    Quan sát và suy nghỉ: Có khi phải cần nhiều những vụ bắt nóng như vậy để đường phố bình yên..







    Chụp trên cầu Kênh Nhiêu Lộc
    Được sửa bởi ngatran lúc 08:43 PM ngày 28-03-2015

  4. #4854
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    Quote Được gửi bởi ngatran View Post
    Khi đường phố bất an..

    Ba hôm nay, anh chủ quán cà phê quán mình hay uống không thấy xuất hiện. Bốn hôm trước, trước quán có một vụ va quẹt xe. Một người đàn ông đi xe máy chở con nhỏ, túi quần khá căng phồng. Một gã thanh niên trờ tới, cố tình ngã vào xe của người đàn ông, Lập tức như bầy quạ, một đám chừng ba bốn xe vây xáp quanh.
    Anh chủ quán tốt bụng, ngày thường hễ có ai gặp chuyện là ra giúp. Anh thấy xe gã kia ngã thì ra đỡ, đâu có biết là dàn cảnh. Kế đó, khách trong quán đi ra vì thấy đông, ai đó cảnh giác: Coi chừng dàn cảnh đụng xe cướp đó.. Ngay lập tức, lũ quạ kia vọt chạy..
    Sự việc diễn ra khá nhanh, không ai kịp nhìn kỹ mặt hay số xe của lũ dàn cảnh. Cũng may là người đàn ông kia chưa bị mất gì, mặt ông ta thất thần..
    Trưa, có một tốp lãng vãng quanh quán. Anh chủ vẫn chở con nhỏ đi học, có tên bám theo. Hình như chúng cay cú vì không ăn hàng được, chiều, vẫn có vài tên lãng vãng quanh đó. Chị chủ bắt đẩu lo lắng: Chị sợ chúng gày bẫy đụng xe anh khi anh chở các con đi học. các con anh còn quá nhỏ.
    Giải pháp hay nhất là báo công an.. Có chốt dân phòng gần đó..
    Nhưng rổi cho an toàn, và an tâm nữa. Chị chủ khuyên chồng tạm lánh ít bữa. Anh chủ vẫn cố bình tĩnh:” Thời nay làm người tốt khó quá”.
    Nhưng rồi vì gia đình, anh tạm thời không không ra quán
    Xóm mình ở trước kia là hẻm cụt. Giờ thông đường.
    Từ khi thông thì xe chạy ào ào. Trưa vắng cũng là lúc tụi cướp giựt hoành hành. Một cô bé dừng xe trước nhà, móc điện thoại ra gọi cửa ( gọi để người trong nhà mở cửa), Hai gã chạy xe tới, một gã nhào xuống giật. Cô gái giật mình buông điện thoại khiến gã giật hụt..
    Rồi những người chơi chim cảnh, mang chim ra phơi nắng cũng bị những gã nầy vòng xe đi rảo để giật..
    Rồi một người trong xóm từ nhà bước ra đường, tay cầm điện thoại trò chuyện cũng bị giật.
    Những người trong xóm đều nhận ra những gã cướp giật nầy, chúng có chừng ba cặp, thường đi dôi với vài chiếc xe khác nhau. Địa bàn của chúng là con đường vắng và dài, thường ít người vào buổi trưa. Cứ thấy chúng chạy rảo rảo..
    Bắt giữ chúng thì không có bằng chứng, còn khi chúng hành sự rồi thì cực nhanh. Nghe lá cuối xóm thì đã nghe chúng rú gaz tới giữa xóm rồi, người đầu xóm quăng ghế, đẩy xe ra đường thì chúng lao lên lề, vòng vèo để thoát.
    Dân xóm toàn người ngay. Thấy mất an ninh ai cũng lo, nhưng cũng chỉ biết tự nhắc nhở nhau cảnh giác. Chứ sống trên đời, đâu phải ai cũng có thần nhãn mà biết trước “mấy cái thằng” đang lạng lờ ngoài đường kia có thể lát nữa là cướp. mà sống thì lo làm ăn, thấy người bị nạn thì tùy theo sức mà giúp.
    Đâu ai có kinh nghiệm bắt cướp (nếu mà có thì tụi cướp đâu có ngang nhiên lộng hành).
    Lại nhớ cũng lâu rổi. Nhà đẩu xóm bán chè, tụi cướp trong xóm trong chạy ra, khách ăn chè quăng bàn ghế. Bà chủ cũng đập nguyên cái ghế bể tan nát trên cái nón bảo hiểm thằng cướp..Tối đó có nguyên tốp đến vờ ăn chè, vở gây cãi rồi xô đổ xe chè, đập bàn ghế rồi vọt lên xe chạy mất..
    Sau đó, nhà đó đẹp luôn xe chè tới giờ..
    Rồi lại nhớ chuyện anh xe ôm đầu xóm. Gã cướp nhào vào lôi xe ra, người phụ nữ trong nhà cố trì kéo. Anh xe ôm quýnh quá lấy gạch chọi cướp. gã cướp vẫn cướp xe chạy thoát.
    Vài bữa sau, anh xe ôm đang ngồi thì hai gã đeo khẩu trang ghé xe lại, cất giọng hăm dọa: Coi chừng nha mậy..
    Bây giờ, đường phố thật bất an…
    Cũng may là vào khoảng năm hôm trước, đang đi trên đường thì nghe hai tiếng súng nổ cách nhau vài giây. Dừng lại để thấy có mấy anh HS đang bắt nóng một gã bất hảo..
    Quan sát và suy nghỉ: Có khi phải cần nhiều những vụ bắt nóng như vậy để đường phố bình yên..





    Chụp trên cầu Kênh Nhiêu Lộc
    Xã hội bây giờ bất an thật . Em chụp được những cảnh nầy hay quá !
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 10:08 PM ngày 28-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  5. #4855
    Tham gia
    05-10-2012
    Location
    Usa
    Bài viết
    9,325
    Sài Gòn - Cafe về đêm

    #5055


    DSCF7100 của Metal_fx3, trên Flickr

  6. #4856
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5056 - Mode xâm , vẽ hình trên thân thể của người nước ngoài đang được một số tuổi teen Việt Nam bắt chước !

    Hình 1

    Hình 2


    Khu vực trung tâm Bưu điện , Quận 1 Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 11:46 PM ngày 29-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  7. #4857
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5057 - Du khách nước ngoài mua hàng lưu niệm .



    Trong khuôn viên nhả thờ Đức Bà , Quận 1 Saigon .
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  8. #4858
    Tham gia
    09-06-2011
    Location
    Bình Thạnh - Saigon
    Bài viết
    2,579
    5058 - Gánh nặng bên đường .



    Khu vực công viên 30/4 , Quận 1 Saigon .
    Được sửa bởi nguyenvan lúc 02:30 PM ngày 30-03-2015
    Làm được điều gì cho ai hạnh phúc ,
    là mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất .

  9. #4859
    Tham gia
    11-06-2008
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,425
    Quote Được gửi bởi nguyenvan View Post
    Bức ảnh của bác chụp khoảnh khắc rất hay và bố cục rất chuẩn . Bác ... chịu khó Loanh Quanh Saigon quá nhỉ ? Cám ơn bác .
    cám ơn bác đã góp ý, e cũng ko thường xuyên loanh quanh lắm, có dịp thì tranh thủ shot vài tấm cho đỡ nhàm chán ah... :D


    #5059 - Tam cô nương ngồi "tám" trong công viên 30.4

    like.no.other...

  10. #4860
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Tân Phú
    Bài viết
    5,285
    @ Anh NguyenVan : Dạ cám ơn anh .May mắn thôi ạ.

    # 5060 - Bóng chiều.


    ( chụp vào buổi chiều trên đường Trần Hưng Đạo q5 )

    Thân gởi anh NguyenVan,Vietrung và các bạn.
    Sáng cn nầy ngày 5/4 Ngatran sẽ ghé đc nầy,hẻm nhỏ 255/47 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh là nơi diễn ra phiên chợ “ve chai” độc đáo hàng tuần.Sẽ có nhiều điều thú vị để chụp hihi.

    http://dulich.vnexpress.net/photo/an...n-3112046.html

Trang 486 / 610 Đầu tiênĐầu tiên ... 386436476484485486487488496536586 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •