Chắc mạng nhà bác P có vđề chứ Trym xem được ngay hà. Bravo tinh thần Chạy biên của koko
Set 01 ------ OK (5 điểm)
Set 01 ------ không OK lắm (3 điểm)
----Set 02 ------ OK (5 điểm)
----Set 02 ------ không OK lắm (3 điểm)
-------Set 03 ------ OK (5 điểm)
-------Set 03 ------ không OK lắm (3 điểm)
----------Set 04 ------ OK (5 điểm)
----------Set 04 ------ không OK lắm (3 điểm)
--------------Set 05 ------ OK (5 điểm)
--------------Set 05 ------ không OK lắm (3 điểm)
-------------------Set 06 ------ OK (5 điểm)
-------------------Set 06 ------ không OK lắm (3 điểm)
Chắc mạng nhà bác P có vđề chứ Trym xem được ngay hà. Bravo tinh thần Chạy biên của koko
1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi
"Như cát trên sa mạc, như muối giữa đại dương..."
Chúc mừng bác rít-ai! Có đứa bên Pa-di nó rủ mình vật nhau tiếp đấy!
Rất hay bác xichlo! Em xem set 6 lần đầu, mới 1-2 frame mà người nó cứ đuỗi ra vì sướng ấy.
Dạo này đang bận bịu quá, bác khất cho 1 thời gian em sẽ viết lại giống như bác xichlo về concept của set ạ.
Hay hay hay Thế là có tư liệu mấy ngày nữa làm mồi cho vang rồi.
.
Chụp ảnh buồn cười.
Em xin phép được bày tỏ về bộ ảnh của mình
Đặc biệt dành cho những ai đã bỏ phiếu cho em và dành cho những ai quan tâm đến cuộc thi này!
THE SOUND OF PHOTOGRAPHY- KULATY
Mục đích muốn nói đến trong ảnh: Con người đối với thiên nhiên - ảnh không có người nhưng tất cả là do con người tạo nên - bỏ qua cảm xúc cá nhân con người - quan tâm tới cảm xúc và hình hài của thiên nhiên và sự tạo hóa nói chung.
Sống trên đất Prague đã hơn 10 năm, nhưng dường như em bỏ quên cái đẹp của nó sau lưng mình, cũng có thể vì mình vẫn còn quá trẻ hoặc chưa đến lúc nhận thức được hết cái chất của Praha.
Dân số ở khu vực nơi em đang sinh sống hiện chỉ có khoảng 50.000 người(trong đó đã có em) và cộng thêm anh Trâu Vàng & MiniOne là 50.000 có lẻ
Vì vậy hiếm khi em có cảm giác đông vui, ồn ào, náo nhiệt như ở VN mình mà hoàn toàn ngược lại. Sự yên bình, giản dị và đôi khi đơn điệu và lạnh lẽo đến mức ghê sợ. Chính vì vậy nên cảm giác của mình với mảnh đất này còn nhiều hơn, hiểu nhau hơn là với con người.
Chẳng cần đi đâu xa. Ngay ở con phố nơi em hằng ngày qua lại có rất nhiều mà Praha muốn gửi đến mình. Với hơn 10 năm sinh sống, đã bao nhiêu thứ trôi qua lặng lẽ mà vẫn để lại dấu vết của thời gian và con người.
Sự hiếu kỳ của từng con người qua từng thời đại ngày càng lên cao, sự học hỏi, giúp đỡ, phát minh, phát triển ngày càng thấy rõ và tiến bước nhanh hơn đến chóng mặt. Con người càng văn minh, lòng tham lam và sự độc ác càng lên cao. Tất cả đều phải trả giá cho lòng tham lam và ích kỷ của mình.
10 năm đi trên những con phố, những cánh đồng, con sông, nhà cửa, kiến trúc đã cho em 1 bộ ảnh khá đơn giản về thị giác nhưng rất sâu về cảm xúc. Bộ ảnh này muốn nói lên sự phát triển của thiên nhiên với con người qua nhiều sự biến đổi mà sự phát triển khá yên bình và vui vẻ. Nhưng khi bước qua một giai đoạn mới thì những thứ tồn tại cũ sẽ bị đối sử ra sao? Con người đổi với thiên nhiên như thế nào? Tất cả những gì đang tồn tại và bị phá hủy không phải do con người tạo nên sao? Có cần có người trong mình mới minh họa được sự tàn nhẫn của con người đối với thiên nhiên không?
1)Cảm giác cá nhân - yêu thương, hờn ghen, vui buồn.
2)Chiến tranh - đau khổ, mất mát, niềm vui khi sống sót và giành được sự hòa bình
3)Hòa bình & phát triển nền văn minh - phát sinh sự ganh tỵ, thi đua, luật lệ được đưa ra dẫn đến khen thưởng, trừng phạt
Tất cả chỉ là con người tạo nên một cách không cố ý nhưng đều dẫn đến điều cuối cùng là sự hủy diệt.
Lòng ích kỷ và cách kiếm sống qua từng thời đại đã vô tình đánh đập giết chết mảnh đất và thiên nhiên, cái mà mình hay gọi với lòng yêu thương là "ĐẤT MẸ"
Chính bản thân chúng ta phải ghê sợ chính con người và những gì họ đã làm!
Những điều em viết bên trên chắc các bác ai ai cũng biết. Chỉ có điều các bác ý để ý đến bởi vì bản chất cá nhân mình chỉ nghĩ được đến mức giới hạn trước hết là cho mình, cho gia đình người thân đã mất gần hết quãng đời của mình. Và mình cũng quan tâm làm gì khi cá nhân mình cá nhân mình chẳng làm nên "mùa xuân". Biết vậy nên sống cho mình làm sao thật tốt là được rồi.
Âm thanh của nhiếp ảnh trong bộ ảnh của em nó sẽ có đối với ai thật sự hiểu. Hiểu ở đây là về những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Và mỗi một người sẽ có "cái âm thanh" hoàn toàn khác nhau. Lúc có, lúc không.
Bộ slide em thể hiện hoàn toàn không chỉ riêng buồn đau đâu nhé các bác. Tất cả cảm giác và cảm xúc của các bác là do thị giác nó tạo nên thôi mà cái photography này thì quá giỏi trong việc "tạo nên ảo giác" rồi
Chúc các bác 1 mùa Giáng Sinh và 1 năm mới vui vẻ!
Kulaty
Chúc các bác 1 mùa Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ, ấm cúng bên gia đình.
Hy vọng năm tới những cuộc thi như này được triển khai rộng rãi trên VNPT. hí hí
Chúc ca nhà Giáng Sinh vui ve. Ca nha an choi tu tap the nao ke cho em hong voi. BBK dau vao nhan xet anh deeee
Chúc anh chị em đêm Giáng sinh vui vẻ, ấm áp!
@rít-ai: Có người trong BBK từ giờ đến 1-2 ngày nữa chỉ có đi nhẹ, cười nhẹ
.
Chụp ảnh buồn cười.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Các đô và các bạn khán giả thân mến, thay mặt toàn thể BBK (hai người) Trauvang xin gửi lời xin lỗi đến dân làng vì dịp cuối năm quá bận và phải di chuyển nhiều nên không thể úp đết thông tin kịp thời, Pi a kém và ném đá không hiệu quả.
Về cuộc thi, do làng mình còn nhiều khó khăn, sân bãi trật hẹp và có vẻ như chưa phù hợp với các cuộc đấu vật tập thể cho lắm (đề nghị bác XL xin vốn ODA để nâng cấp xới thành sân vận động). Về việc lốp bi thì BBK đã đề nghị Bộ Văn hóa phối hợp cùng bên An ninh chặn một số mạng xã hội như Phây búc ect... nhưng thực tế, tình trạng vượt tường lửa vẫn xảy ra.
Về ảnh, cái này thì rất khó do mỗi người có một cảm nhận riêng nhưng về cơ bản em thấy các đô chụp tốt hơn bình thường rất nhiều. Lúc xem ảnh của mọi người, vật quá, thực sự chỉ muốn vác máy đi chạy biên ngay thôi. Cảm ơn các đô chia sẽ về nội dung và về quá trình chụp, choáng nhất là cái cách mà bộ ảnh của bác XL đã được tạo ra .
Hôm rồi bọn em có đi bốc tuyết mấy ngày và đô Ị trong một chiến dịch quảng bá cho Nghệ thuật nhiếp đường phố Hungary đã tặng mỗi đô một cuốn sách ảnh. Vậy các đổ vui lòng PM địa chỉ để BBK ship hàng.
Happy New Year to all!
Trauvang.
Được sửa bởi trauvang lúc 07:16 AM ngày 02-01-2010
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)