...Đúng 1 năm, cũng vào ngày nầy năm ngoái. Tôi đưa vợ và 2 con về thăm quê hương sau mấy mươi năm xa cách. Vì công ẳn việc làm cứ quần quật nên chẳng có thời giờ đi lâu mà chỉ có vỏn vẹn 17 ngày hành trình từ Bắc xuống Nam . Lần đầu về nước không biết mình phải làm sao.Chuyến đi nầy gồm đủ mọi phương tiên giao thông mà chúng tôi sẽ trải qua . Nào là từ Xe, máy bay cho tới Tàu bè , Xe lửa, đủ mọi thứ cho tôi lo, phân vân không biết đem máy nào theo , chổ thay film ở đâu và film phải trải qua bao nhiêu lấn scan quét qua quét lại , ôi thôi là nhức đầu .Ngàn năm 1 thưở mà khỏng đem máy theo thì coi như chuyến đi đâu còn ý nghĩa nửa .
Tôi tới Hanoi vào buổi trưa , sau khi đi thăm Phố Cổ, Chùa 1 cột xong chúng tôi về Hotel để nghỉ. Thời giờ đảo lộn nên khó ngủ. 3 giờ sáng chợt tỉnh dậy, vợ con còn say giấc chắc vì mệt tôi vội chụp cái Backpack và tripod ra đường đi tản bộ . Dọc theo đường Thanh Niên không 1 bóng người, Cafe củng không có bán cho tới 7 giờ sáng , củng may có anh Công An đang ngối gác trò truyện thăm hỏi đường xá đôi chút cho tới hừng sáng thì tôi lại đi tiếp dọc theo Hồ Tây theo lới anh Công An chỉ. Tới Hồ Tây thì sương mù giầy đặt, mờ mờ ảo ảo làm cho tôi tưởng đang ở trên Tiên cảnh. Tôi liền đặt tripod và Backpack xuống và ghi lại bấu ảnh nầy hầu ghi lại kỷ niệm lần đầu tới Hà Nội.
8x10 Phillips Camera
240mm APO Docter Germinar
Đến chiều chúng tôi lại phải rời HN để ra ga Xe lửa lên Sapa. Vì chỉ ở Sapa có 2 ngày nên tối đó trên xe lửa tôi ráng tranh thủ load hết film vào holders mà tôi đem theo tổng cộng 15 cái để sáng tới Sapa là có chụp liền. Tới Sapa tour guy đưa vào check in xong , ăn uống dạo phố chơi chút đình tới xế chiều thì tôi nhờ anh tour guy lấy Honda chở đi 1 vòng thung lủng Sapa .
Ở tấm nầy tôi còn nhớ lúc đó trời đã tối và còn 1 chút ánh sáng hắt từ trên trời và ruộng có chút phản chiếu . Ở shot nầy tôi phải nhờ anh Tour guy canh dùm tôi đống hồ đúng 3 phút exposure @ F 45.
Những ảnh nầy được chụp ờ tầm khá xa nên tôi dùng lens Nikkor M 450mm. Đây cũng là 1cái lens mà không thể thiếu trong túi của các bạn.
Còn tiếp.