6.
7.
8.
9.
Khu vườn quanh tháp truyền hình
10.
11.
12.
Mấy con phố nhỏ ở Đông Đức cũ.
Được sửa bởi le.binh lúc 10:37 AM ngày 21-09-2010
Ảnh bác chụp mùa thu đẹp lắm ạ..bầu trời xanh trong vắt..e đoán bác dùng 5D...fải ko ạ ??
street photographer
Bộ ảnh thu vàng của bác đẹp quá,em thích nhất # 7,kế đó là #9.Xao xuyến lạ thường.Cảm ơn bác.
@xicuk: Chào bạn, mình thường dùng D80. Nhưng do đi xa, mượn thêm con D300, sợ mất hình, uổng. Bạn có thể xem exif mà, vẫn còn đấy.
@caibong: Chào bạn, rất vinh dự được bạn ghé thăm, lại còn khích lệ.
Mình xem nhiều topic của bạn và cũng thích lắm. Rồi tự nhủ cũng phải đóng góp cho bạn bè chứ!
Quan trọng nhất là PS mình còn kém, chưa làm chủ máy móc và PS. May hơn khôn.
Trên đường đi đến Bảo tàng Do thái.
Được sửa bởi le.binh lúc 10:53 AM ngày 21-09-2010
Quá đẹp, nếu là dân SG đi Berlin và chụp ảnh thu thì quả là đáng bỏ công.
Mong xem tiếp ảnh của bạn.
đẹp quá...làm em lại nhớ 1 thời đã qua
Chào bác daubac, mình có ghé topic Thu vàng lá đỏ của bác, đẹp quá. Thấy diendan nói phải mở topic riêng, nên ra đây.
Vâng, giờ thì mình là dân SG rồi! Sang đó lạnh run cầm cập, chỉ muốn nhảy vào shop để sưởi ấm. Nhưng trời thu đẹp lắm, phải gắng tìm cho được lá thu vàng...
Chào bạn Snake_eyes1, làm một chuyến trở lại nơi xưa đi bạn ơi. Tình cảm lắm. Mình cũng rất muốn quay lại Liên-xô, thăm chốn xưa đầy kỷ niệm. Chắc chắn rằng phải quay lại thăm chốn xưa thôi.
12a. Đêm Berlin lạnh giá, chờ không được bỏ đi rồi...
14. Phố phường vắng lặng
15. Dưới ánh đèn đường
Đi chơi khuya về đến nơi nghỉ chân, một căn hộ ở Đông Đức cũ. Vẫn cố chụp thêm mấy tấm ban đêm.
Được sửa bởi le.binh lúc 10:49 AM ngày 21-09-2010
Bác chủ làm em nhớ lại chốn xưa rồi, nhìn lá vàng lá đỏ bồi hồi thiệt.
cám ơn bác chia sẻ.
Cảm ơn bạn Tu Thanh đã ghé thăm. Mình cũng nhớ cây bạch dương lắm lắm.
16. Sân bay ở Berlin
Mới xuống sân bay thấy tiết trời giá lạnh, cây cỏ ngả vàng hết cả.
17. Tòa nhà Quốc hội Đức
Đến thăm tòa nhà Quốc hội Đức. Xếp hàng đợi ngoài trời lạnh quá, đành đi lòng vòng ngoài quảng trường. Họ chỉ cho vào theo nhóm khoảng 50 người, mà số người muốn vào xếp hàng dài dằng dặc. Ở đây có kiến trúc cổ và hiện đại đan xen nhau một cách hài hòa. Cái chóp tròn bên trên là kiến trúc mới. Giống như ở Louvre Pháp có cái cổng vào hình tháp bằng kính là kiến trúc mới xen lẫn với Cung điện Louvre cổ kính.
17bis: Lịch sử: Cắm cờ trên tòa nhà Quốc hội
Có ai có hình Minsk không nhỉ? post lên dùm.
Được sửa bởi le.binh lúc 10:49 AM ngày 21-09-2010
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)