em rất thích những bài viết của bác tri tran, mong dc nge bác kể tiếp ạ!
Từ từ thì bác nào củng có phần , tối nay tranh thủ làm bổn phận chống con xong sẻ hầu chuyện các bác liền, cám ơn các bác đả kiên nhẩn lắng đợi...tiếp theo.
Hay không bắng hên.1 ngày đẹp trời người bạn bán máy trong camera show gọi cho tôi hỏi rằng.
Trí hả?
mình trả lời, ừ mình đây!
Trí co biếy lens cức không?
Tui hỏi lại, lens cức thì mua làm gì?
Bạn trả lời. Không! Cức đó bộ Trí chưa nghe qua hả?
Bực mình nghe hỏi dể xa nhau quá! chup hình bấy lâu nay co lens nào mà mình chưa nghe qua đâu trời, thôi củng ráng kiên nhần hỏi thêm. Nó dánh vần làm sao?
Thì là C...o...o...k , ổng trả lòi vậy.
Nói tới đây thì mình đả đoán được là lens gì rồi nhưng hắn thì chưa biết lens gì.Sẳn trớn nên mình chọc lại.
Thôi đi cha, hết cức bây giờ tới nấu gì đây, lens mà củng nấu nước lèo được à. Thấy ành im ru nên mính nói tiếp. Ông làm ơn coi kỷ coi nó có chử e ở đắng sau không? Hắn trả lời không rồi lại có ...tại vì cái lens quá củ chử nó bay mẹ đi đâu hết rồi.
Tôi nói thôi củng được , nó đòi bao nhiêu? Có tên gì trên đó nửa không? tình trạng ra sao?
Hắn trả lời, Thằng mỹ nầy nó củng chẳng biết chính xác là lens gì và xài cho máy gì vì của ông nôi nó để lại , ngó tới ngó lui chỉ thấy chư Deep Deep gí thôi.
Trong bụng mình mừng thầm nhưng củng muốn xác định cho nó sure nên tôi gặn hỏi.
Ông làm ơn đeo kiếng vô coi dùm tôi có phải là Deep Field Panchro 2.5 không?
Hắn xác định đúng và hỏi sao tôi biết vậy... tôi lãng qua hỏi tới luôn là nó bán bao nhiêu?
Hắn nói nó có 2 cái , cái kia thì tương tự mà o có tên. Nó đòi $150/2cái.
Tôi nghe mà trong bụng cứ đánh loto sợ nó đỏi ý không bán hay ông thần nầy khong mua lẹ nên lấy giọng bình tình mà nói với hắn mau đưa tiến cho nó rồi hẹn gặp ông ơ tiệm cafe ở gần sở, 1 tiếng sau tay bắt mặt mừng đưa hàng cho tôi coi. Dỉ nhiên là chụp cái Deep field rối, vặn ra ở trong có label US ARMY ôi sướng quá vì đồ làm cho Army lúc nào củng chắc hơn. Tôi liến hỏi bây giờ ông để lại cho tôi bao nhiêu? Hắn nói $500. Dân buôn mà!
Trả giá thì củng ngại tại quen quá nhưng hắn ca quá nên mình phải than thân trách phận.. cũng ..bỡi... vỉ ...rằng... thỉ ...là... rồi cuối cùng 2 anh em bắt tay với giá $400 thế thì vui cả làng......còn tiếp.
Được sửa bởi tri tran lúc 02:47 PM ngày 18-11-2009
Trần Trí " vô mánh " mà còn " giả nai " ....
Trúng lớn : trúng được con cá mập ... khoái tỉ ....
Hình đầu tiên Trí chụp là chủ nhân một tiệm phở sang đep , mới mở tai Saigon .
hic hic, Cooke Deep Field Panchro, thèm quá
www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Các bác còn muốn biết thêm đố chơi nữa không hay 1 cái đũ chơi cho tới cuối năm rồi.
Được sửa bởi tri tran lúc 12:17 AM ngày 19-11-2009
Ghê gớm thiệt, mà mấy em này giờ toàn rơi vào tay dân sưu tập châu Á cả.
Câu chuyện đồ cổ hấp dẫn quá... làm e liên tưởng ko biết 2 thế hệ nữa thằng cháu bác tritran đem cái len "COOK" của ông nội ra định giá bao nhiêu nữa...
Ngắm là bắn
Trần Trí của tôi còn nhiều pha cụp lạc lắm ... chưa hết đâu ...
Sau " cook " thì phải " eat "... biết đâu Tran Tri sẽ cho anh em xem lens It tờ ....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)