Có những con người bình dị ở quanh tôi và tôi muốn chia sẻ những nhọc nhằn với họ bằng những cú bấm máy!
Có những con người bình dị ở quanh tôi và tôi muốn chia sẻ những nhọc nhằn với họ bằng những cú bấm máy!
Bạn hơi cho mình hỏi .
Khi chụp hìn chân dung, tĩnh vật, hoa , đông vật người ta hay làm cho "chủ thể" rõ và sắc nét, còn "nền" phía sau mờ đi, nhòe đi. Kỹ thuật này gọi là gì? và làm sao để thự hiện được nó. trước giờ tôi vẫn có 1 thói quen là để máy ảnh ở chế độ cài sẵn của các máy ảnh số phổ thông và thế là chụp. chụp, chụp, ...bạn trả lời mình nhé.
Sao hình của bác nhiều tấm sai WB vậy ? coi kỹ con Pana lại deee
Quay về thời P&S với NEX
Toi thich tam anh ban chup .Được gửi bởi mocxuyen
Tuy nhien tam anh chi dung lai o viec mo ta . Chua neu len duoc tam trang nhan vat va y tuong cua nguoi chup . Toi rat muon xem them tam thu hai hoac thu ba cua nguoi ban ve so nay . Hy vong khuon mat va cap mat cua ong se dien ta nhieu hon neu ban bat duoc cai ho^`n cua chung'
ảnh này không thật.áo mới còn nguyên nếp ủi.mũ nỉ mới toang của quí tộc, đâu phải nhọc nhằn của nguời bán vé số.. làm lại đi bạn..
Hehe, Chao!
Nghe P gioi thieu da lau, nay moi dang ki thanh vien. Phat hien ra P nho tam hinh nay.
anh phát biểu như vậy có cân nhắc chưa ?
mình nghĩ là anh chưa có tiếp xúc nhiều với giới bình dân
Nón nĩ có 1 thời rất phổ biến và giá cũng không mắc đâu
Được gửi bởi kieuphong000
Quay về thời P&S với NEX
Tôi thì thấy cái nón nỉ cũng là một chi tiết có hậu . Bạn cứ nhìn kỹ cái nón đi , những chỗ có " ri-vê " đã bung ra hết lủng lỗ chỗ , chứng tỏ nó rất cũ . Cũng có thể ông cụ này đã có một thời phong lưu và nề nếp ( nón cũ nhưng rất sạch sẽ , quần áo là phẳng ) , và chiếc nón ấy đã theo ông ta từ thưở huy hoàng xa xưa đến lúc lầm than như bây giờ .
Có thể tôi hơi lãng mạn , nhưng nếu không có sự lãng mạn ấy thì có lẽ khó cảm nhận được cái hồn của một bức ảnh .
Riêng về tấm này ( loại trừ những chi tiết bố cục , màu sắc ) , nhờ chiếc nón nỉ tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt của ông cụ ngoài những lo toan còn có một cái gì tiếc nuối quá khứ . Đúng là mỗi người có cảm nhận khác nhau về một bức ảnh nhưng điều quan trọng là sao để có những cảm xúc đó .
Được sửa bởi khanhdo lúc 09:54 AM ngày 04-04-2006
VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )
Được gửi bởi kieuphong000
bó tay bác này! Cái mũ nỉ trong hình nhìn sơ qua là thấy loại rẻ tiền rồi, mà còn bị lủng lỗ nữa chứ! Với lại có ai dở hơi đi tìm người để set up cái cảnh này mà... chụp với một ánh sáng và màu sắc... hơi bó tay như vậy :thua: hơ hơ tranh thủ đâm lén bác MX :shifty:
I'm proud of being a Nikonian...
Nghịch lại tấm ảnh của mocxuyen chút nha : ( bị chê sai màu thì mình bỏ màu luôn , hehe ).
Được sửa bởi khanhdo lúc 08:53 PM ngày 04-04-2006
VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)