Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 37

Chủ đề: Cần Giờ: phải chăng chỉ có khỉ?

  1. #11
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Bác windy đặt tựa đúng quá. Khỉ toàn là khỉ....
    hm...

  2. #12
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Bác windy đặt tựa đúng quá. Khỉ toàn là khỉ....
    kakaka thêm vô 4 con khỉ nhà em nữa nè bác. Cám ơn bác ghé tham quan ngắm khỉ với nhà em.
    Mỹ hầu vương Tề Thiên Đại Thánh
    _Z6A4084 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    tuổi teen lớp 9 nó khỉ khọt phá lắm, đòi lấy cây chọt khỉ, ném đá cá sấu, tổ ong, leo trèo...blah blah, phải cản nó dữ lắm ko thôi nó quậy tung lên.
    _Z6A4085 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A4086 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A4087 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #13
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Khỉ mẹ
    _Z6A4083-Edit by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bảo vệ thằng khỉ con đang rén khỏi đám khỉ lưu manh...
    _Z6A4090 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ngồi đầy đường...kk nhìn giống vợ em nhổ tóc bạc cho em quá
    _Z6A4089 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    phải bước qua xác cả đám khỉ mà ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp...
    _Z6A4091 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    nên thằng nhỏ rén cũng phải
    _Z6A4092 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #14
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Qua khỏi cua này...
    _Z6A4093 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    đến chiếc cầu...
    _Z6A4094 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    cầu đây, qua cầu đi sâu hơn nữa sẽ là khu căn cứ rừng sác của mấy ổng. Vì đã đi chừng 1,5km thấy bọn nhỏ hơi mệt lại chẳng có gì thêm nên bọn em quay lại.
    _Z6A4098 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Quay đầu lại thì máy ....hết pin, như em đã nói lúc đầu, vì thấy đám khỉ quậy quá em chỉ mang theo máy, bỏ túi lại mà quên lấy pin dự phòng nên đành lấy Sam song ra chộp đỡ.
    20240315_101734 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #15
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Ra gần đến bên ngoài thì gặp lúc mấy anh bảo vệ cho khỉ ăn, thức ăn đa số là gạo lứt...
    20240315_104817 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lập tức lũ khỉ tập trung kéo về đông quá trời quá đất, chắc cũng cả ngàn con...
    20240315_104819 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Chúng giành ăn, chia phe 2,3 băng đảng oánh lộn, hú hét um sùm trời đất... như giang hồ đất Hương Cảng
    20240315_104834 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 10:13 AM ngày 25-03-2024
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #16
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Mấy anh bảo vệ nói giờ có thể lấy điện thoại ra quay chụp thoải mái vì lũ khỉ đang mê ăn.
    20240315_104843 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    20240315_104845 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    20240315_104904 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Một số con chụp vội cục gạo lứt rồi thoát ra ngoài kiếm chỗ thụ hưởng tránh giành giật

    Mời các bác xem cái video để thấy sự bát nháo của lũ khỉ, lúc này chen nhau nhun nhúc như chuột
    20240315_104741 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Kkk, cám ơn Phong cho coi khỉ đã luôn! Chưa tắm xong ở bờ biển Phan Thiết thì phải lên mặc quần áo đi xem … (đồ) khỉ. Chắc họ phải kiểm soát dân số, mỗi gia đình chỉ được hai con (khỉ.) 😀

  8. #18
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Kkk, cám ơn Phong cho coi khỉ đã luôn! Chưa tắm xong ở bờ biển Phan Thiết thì phải lên mặc quần áo đi xem … (đồ) khỉ. Chắc họ phải kiểm soát dân số, mỗi gia đình chỉ được hai con (khỉ.) 😀
    Cám ơn anh @vankhoa đã đồng hành du lịch sinh thái, đi dạo ngắm (trò) khỉ cùng gia đình em. Tuần trước bận việc plus đi lễ Tuần Thánh Chúa Phục Sinh nên tới hôm nay em mới post bài tiếp.
    Đi dưới bóng mát rừng đước, hóng gió mát ngắm khỉ (khô) tránh cái nóng cái xô bồ xô bộn của Sài Gòn, Bình Dương thực sự là rất thú vị.
    Đảo khỉ tới đây là hết, bọn em ra ngoài cho mấy đứa nhỏ ăn kem uống nước giải khát. Quầy bán nước nằm bên trong cái nhà mát mà có thể gọi là cái chuồng cũng được vì được bao hàng rào lưới chung quanh, chỉ chừa lại 1 cái cửa nhỏ cho khách vào trong, mục đích chính là để bảo vệ du khách nhất là trẻ em trước sự đói khát của đám khỉ. Kakaka lúc này thì bọn em làm khỉ trốn trong cái chuồng giải khát trước sự quan sát của đám khỉ bên ngoài. Khi có đứa bé cầm cây kem định bước ra ngoài thì lập tức có 1 con khỉ mon men tiến vào cửa để giựt kem, anh bảo vệ (đang ngồi trong quầy) phải dùng ná thun bắn không (không có đá) nhá nhá để đuổi nó ra. Tụi khỉ làm như là nó quen mặt mấy ông bảo vệ nên nó sợ chứ du khách như bọn em nhá ná thun nó cũng không ngán mà còn há miệng ra khè khè lại.
    Rời đảo khỉ bọn em ra biển Cần Giờ cách đó 7km để nghỉ trưa, bờ biển đã bị đóng cửa để xây dựng gì đó, vốn dĩ đã vắng nay lại vắng hơn. Bãi biển là cát bồi nên màu đen xì lì nên chẳng có mấy du khách đến đây để tắm biển mà chủ yếu để check in sống ảo. Em cũng không chụp tấm ảnh nào ở đây.
    Nghỉ trưa xong em quay về đường Rừng Sác trở lại hướng Sài Gòn, qua khỏi cầu Dần Xây (cái được gọi là cầu xây dần dần do thi công rất lâu) tầm 10km thì rẽ trái ngã ba Lý Nhơn để đi vào khu du lịch sinh thái Vàm Sát.
    "Khu du lịch sinh thái Vàm Sát (Vam Sat Ecopark) nằm trên địa bàn xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ TP.HCM.
    Theo tài liệu lịch sử cái tên Vàm Sát được phiên âm từ tiếng Khmer: “Peám Sak”. Trong đó chữ Peám nghĩa là “Ngã ba sông”, còn Sak là “cây Mấm”. Vàm Sát có nghĩa là “Ngã ba sông có nhiều cây Mấm”. Và thực tế, Vàm Sát Ecopark có vị trí nằm ngay ngã ba sông Vàm Sát và sông Lò Rèn.
    Bên cạnh khai thác du lịch, Vàm Sát còn làm nhiệm vụ bảo tồn rừng và động vật nơi đây. Du khách có thể thấy những con cá sấu Xiêm và cá sấu Hoa Cà được nuôi thả trong đầm lầy tự nhiên. Những loài Khỉ Đuôi Dài hoang dã không sợ người lạ. Những đàn Dơi Nghệ thuộc loài quý hiếm trên thế giới sống thành đàn trong rừng sâu, hay những giống chim quý sống tự nhiên trên những ngọn cây cao..."

    Vì lần đầu tiên đi Vàm Sát chơi chưa có kinh nghiệm nên em đem theo ống chụp chim mà chẳng có chụp được gì do khu du lịch không bán vé Tràm Chim, not available, chỉ bán từ tháng 5 đến tháng 12. Thôi đành mua combo đi xem-câu cá sấu với khu trung tâm mà chơi.
    Khu câu cá sấu, xem video review thấy có vẻ cái bè máy không an toàn nhưng đến nơi mục sở thị thì có thể nói là "gần như" an toàn. Bè có 2 lớp lưới chắn chung quanh, trừ cửa xuống chỉ có 1 lớp, phao nổi composite khá lớn, bè chạy bằng moteur có bình ắc quy, nếu hư bình không biết làm sao, kaka chắc phải bơi vô.
    Mời các bác xem video
    DSC_4104 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr


    Một em sấu đang nằm tắm nắng cho đỡ mốc da kakaka
    _Z6A4099 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Như em này lười tắm nắng quá nên da bị mốc xanh
    _Z6A4100 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 12:16 PM ngày 03-04-2024
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Anh cũng gặp (đồ) khỉ ba lần.

    Ở Costa Rica, quê hương của bốn loại khỉ. Khỉ ở đây hiền, không phải dành nhau vì trái cây dư thừa.

    NZ7_6054_01 by Dat's Photos, on Flickr

    Trên Đảo Gibralta. Du khách này bị khỉ đè cổ sau đó bị nó ị một đống trên vai.

    DMQ_3556 by Dat's Photos, on Flickr

    Khỉ trong Iwatayama Monkey Park gần Kyoto. Giống như Phong kể, du khách bị nhốt trong chuồng và khỉ được tự do bên ngoài. Giang sơn của băng khỉ này là khu đồi Arashiyama.

    L1050588 (2) by Dat's Photos, on Flickr

    L1050620 (2) by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    @Văn Khoa: kakaka có vụ ị lên du khách nữa hả anh? cám ơn anh đã góp thêm ảnh khỉ quốc tế vào cho phong phú thêm cái thớt họ nhà khỉ. Đúng là khỉ ở xứ văn minh nó khác hành xử cũng văn minh hơn đám khỉ xuất xứ trong rừng trong hang. Khỉ Nhật cũng được tắm suối nước nóng quá sướng, em cũng ước có dịp đến Hokkaido để tham quan và chộp ảnh.
    Em trở lại với khu câu cá sấu ở Vàm Sát. Nhân viên gắn mồi sẵn rồi đưa cần cho du khách nhử cá. Bọn sấu nghe tiếng động từ bè và tiếng nói du khách liền bu lại chung quanh thăm dò và đưa ánh mắt rất hung hãn.
    _Z6A4101 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A4102 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Càng nhấp nhử thì bọn sấu càng điên tiết và say mồi
    DSC_4108 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr


    Ở đây có cá sấu hoa cà và loại thường khác
    _Z6A4103 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •