Trang 9 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 81 đến 90 / 96

Chủ đề: Hành hương Lộ Đức, Pháp - 10/2023

  1. #81
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Bài viết của bác đầy đủ và quá hay.
    Về thân xác của thánh nữ Bernadette do bị khai quật đến 3 lần theo kiểu "sự bất quá tam" theo thủ tục tiến trình phong thánh của Giáo Hội ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của môi trường không khí vi khuẩn như da bị xạm đi... nhưng xác không bị khô, rút, khớp cứng như các xác được ướp khác.
    Gương mặt thánh nữ rất thánh thiện trông như đang ngủ và như bác đã viết "hiện tượng nhục thân bất hoại còn là một dấu hiệu cho thấy sự thánh thiện trong cuộc sống của cá nhân và là dấu hiệu cho thấy hài cốt phàm trần của con người đang được chuẩn bị cho sự phục sinh vinh quang của cơ thể. Như lời tuyên xưng đức Tin mà người Công Giáo đọc trong mỗi Thánh Lễ: “...tôi tin xác loài người ngày sau sống lại…” - “...I believe in the resurrection of the body…”" Amen !
    Cám ơn bác windypham. Em cũng hy vọng có lần nào đó có thể đến viếng tu viện này. Nghe nói nơi đây giờ có nơi nghỉ đêm để khách hành hương có thể ở vài ngày. Để thăm viếng và cầu nguyện trong bầu khí yên tĩnh của tu viện, nơi mà Thánh nữ Bernadette đã từng sống và cũng nơi an nghỉ chờ ngày phục sinh.
    hm...

  2. #82
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Tô nhỏ hay sao mà chơi 2 tô vây anh ? Bao nhiêu 1 tô ? 😀
    Hehe. Ngồi viết thì em vừa nhớ vừa ôn lại những gì mình đã làm ở Lộ Đức và nhiều lúc viết mà quên mất vài chi tiết nho nhỏ 😁
    Em quên viết thêm là 2 tô....cho 2 người: Em và bà xã.

    Nếu tính theo size của Bắc Mỹ thì tô này thuộc loại nhỏ. Tô phở ở đây khoảng chừng €14.
    Quán ăn Tây nơi em ăn mỗi ngày giá cũng khoảng trên dưới €14 cho mỗi món.
    hm...

  3. #83
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sau khi ăn chiều thì em đi bộ trở về cổng Thánh Michael. Đây là cổng chính của linh địa Lộ Đức. Khu vực bên cổng này đông đúc và nhộn nhịp hơn bên cổng Thánh Giuse vì thành phố Lộ Đức nằm hết ở bên này khu vực sông. Nhưng em vẫn thích ở bên cổng Thánh Giuse vì gần hang đá và yên tĩnh hơn.
    3OC00993 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00988 by Joseph luong, on Flickr

    Nếu có ống tele thì sẽ có góc chụp độc đáo hơn.
    3OC00996 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00997 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00998-Pano by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #84
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Tấm này em ghép 2 tấm lại với nhau. Vì vậy mà ảnh rõ từ tiền đến hậu cảnh.
    3OC00931-Edit by Joseph luong, on Flickr


    Trước cổng Thánh Michael có dựng một cây Thánh Giá Chúa Giêsu. Dưới Thánh Giá có 4 nhân vật. Nhìn kỹ lại thì em nghĩ rằng trước cây Thánh Giá là Mẹ Maria và Thánh Gio-an. Sau Thánh Giá có thêm một nhân vật nữ nữa thì em đoán là bà Thánh Maria Magdalena. Còn bên kia là một người lính La Mã, là người đã dùng lưỡi đòng đâm thâu Chúa Giêsu sau khi Ngài chết trên cây thập giá. Trong Kinh Thánh không nhắc tên người lính này. Theo truyền thống Giáo hội thì người lính vô danh này là Thánh Longinus.

    Dưới chân Thập Giá là câu Kinh Thánh trích trong Tin Mừng Gio-an, viết với nhiều ngôn ngữ khác nhau:
    Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. (Ga 7:38)
    3OC00918 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00919 by Joseph luong, on Flickr


    Đi bộ dọc về quảng trường thì sẽ gặp tượng Đức Mẹ. Dưới chân tượng được trồng toàn bông hồng trắng. Lần trước em có đưa hình ban đêm lúc rước nến. Lần này là cảnh ban ngày để các bác có thể thấy rõ hơn.

    3OC00921 by Joseph luong, on Flickr


    3OC01012 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00652 by Joseph luong, on Flickr


    Và cũng đã về chiều, em đến khu vực hang đá ngồi cầu nguyện một chút rồi trở về hotel, kết thúc thêm một ngày hành hương cũng đầy ý nghĩa.
    Tấm này em chụp cảnh nắng chiều. Góc này em chụp cũng khá nhiều nên lần này khép khẩu để chụp thêm tia nắng.
    3OC01017 by Joseph luong, on Flickr
    Được sửa bởi joseph.luong lúc 01:35 AM ngày 08-01-2024 Reason: add photo
    hm...

  5. #85
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Chuyến hành hương cũng gần kết thúc. Em post lên thêm những tấm ảnh của nơi hotel ở và vài nơi ở bên trong linh địa. Vẫn còn vài nơi em chưa có cơ hội đến, chẳng hạn như khu vườn Chặng Đàng Thánh Giá bên kia đồi. Đây là cảnh chụp hướng về cổng Thánh Giuse. Bên sườn núi là một cây Thánh Giá vươn cao giữa rừng. Nếu tiếp tục đi bộ trên con đường này thì sẽ lên đến lối vào, và bên phải sẽ là cửa VCTĐ Vô Nhiễm Nguyên Tội (VCTĐ Trên).

    3OC01051 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00900 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00020-Pano by Joseph luong, on Flickr

    3OC00785 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00025 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #86
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Thứ 6 là ngày cuối cùng ở Lộ Đức. Hôm cuối cùng em cũng chẳng có lịch trình để đi thêm đâu. Định để hôm đó đi bộ đến bảo tàng Lộ Đức nhỏ - Pétit Lourdes để xem mô hình của cả làng Lộ Đức dựng theo thời Thánh Bernadette còn sống, và đi sang bên Chặng Đàng Thánh Giá trên đồi nhưng rồi lại thôi vì đôi chân cũng đã thấm mệt sau một tuần đi bộ suốt.
    Như thường lệ thì em đi đến hang đá Massabielle, nhưng hôm đó đang có Thánh Lễ lớn tại hang đá của Hội bác ái Đức Mẹ Lộ Đức của Madrid nên em đi dạo qua bên kia sông.
    3OC01056 by Joseph luong, on Flickr

    Các chiếc dù màu trắng là nơi các linh mục đang trao Mình Thánh Chúa.
    3OC01057 by Joseph luong, on Flickr

    3OC01059 by Joseph luong, on Flickr


    Bên trong linh địa cũng có một trạm xá và cũng là Văn phòng Khảo Sát Y Khoa Lộ Đức - Bureau des Constatations Médicale de Lourdes - The Lourdes Office of Medical Observations mà em đã có nói đến lúc đầu. Bên cạnh là Chapel of the Reconciliation - Chapelle de la Réconciliation, là nơi cho khách hành hương đến đây lãnh nhận bí tích Hoà Giải. Nơi đây có nhiều linh mục giải tội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
    Đến gần chiều thì em vào để xưng tội. Nếu các bác có đến đây thì nên đến sớm vì chỉ một lúc sau khi em vào thì họ đóng cửa vì nhiều du khách hành hương đã đến xếp hàng. Lãnh nhận bí tích Hòa Giải ở Lộ Đức cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Sau đó em đi sang VCTĐ Dưới thì bất ngờ là nơi đây lại sắp có Thánh Lễ. Nên em ở lại dự Thánh Lễ chiều kết thúc một chuyến đi hành hương thật ý nghĩa.

    Dãy nhà đầu tiên là Nhà nguyện Hòa Giải. Kế bên là trạm xá.
    3OC01111 by Joseph luong, on Flickr


    3OC01112 by Joseph luong, on Flickr


    3OC01128 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  7. #87
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sẵn đang nói đến bí tích Hoà giải nên em thêm một tấm nữa. Đây là một toà giải tội ngày xưa, nằm trong VCTĐ Dưới.
    3OC00285 by Joseph luong, on Flickr

    Buổi chiều cuối cùng ở Lộ Đức. Em ra hang đá lần cuối trước khi về hotel để chuẩn bị sáng sớm ra phi trường. Một chuyến hành hương thật tuyệt vời và ý nghĩa.
    3OC01129 by Joseph luong, on Flickr

    Clip quay buổi chiều tà ở Lộ Đức.
    Lourdes evening by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  8. #88
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    ENCORE: Như em trình bày ban đầu, chuyến bay em đi từ Toronto đến Ireland, nghỉ 5h và sau đó tiếp tục bay thẳng đến Lộ Đức. Nhưng chuyến về thì cần phải ở lại 1 đêm Dublin vì hôm sau mới có chuyến bay về Toronto. Em chọn một hotel ở ngay biển, vì sẵn ở lại thì thôi ở gần biển vẫn thích hơn trong thành phố. Đến nơi mới biết đây là Howth và cảnh biển thì rất đẹp. Biết vậy em ở lại thêm 1 ngày nữa mới về.

    3OC01149-Pano by Joseph luong, on Flickr

    Nơi em ở là Sitric Hotel. Đây cũng là một nhà hàng nổi tiếng. Bên dưới là nhà hàng và bên trên là hotel nhỏ với view nhìn ra biển. Nhà hàng đồ biển rất ngon. Nên book chỗ trước vì đến cuối tuần thì lúc nào cũng đông. Vì là bờ biển nên vẫn có tàu cá ra khơi mỗi ngày. Những đồ biển ở đây đều là từ tàu cá đánh bắt ngoài khơi mới về. Rất fresh. Ngon đến nỗi em mới ăn trưa thì đã book chỗ ăn tối ngay.
    3OC01139 by Joseph luong, on Flickr

    3OC01195 by Joseph luong, on Flickr




    Chiều thứ 7 em đi lễ. Vì bay về đến Toronto tối CN thì không còn sức đi dự lễ CN nữa. Cũng may có một ngôi nhà thờ cách hotel chỉ vài phút đi bộ. Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu - Church of The Assumption. Nhà thờ này tuy nhỏ nhưng cũng đã xây được hơn 100 năm. Vì vậy kiến trúc rất đẹp và cổ kính.

    3OC01203-Pano by Joseph luong, on Flickr

    3OC01211-HDR by Joseph luong, on Flickr

    3OC01210 by Joseph luong, on Flickr

    3OC01218-HDR by Joseph luong, on Flickr

    3OC01207-HDR by Joseph luong, on Flickr

    Và đây là vài hình ảnh cuối em chụp khi nghỉ 1 đêm ở Ireland.
    3OC01198 by Joseph luong, on Flickr


    3OC01230 by Joseph luong, on Flickr


    Howth by Joseph luong, on Flickr


    3OC01237 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  9. #89
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Cám ơn các bác đã đồng hành cùng em trong chuyến đi hành hương Lộ Đức này. Hẹn gặp các bác trong lần hành hương tới.
    Au revoir!
    3OC01123 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  10. #90
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    @joseph.luong: cám ơn bác đã giúp em có chuyến đi hành hương thú vị tại thánh địa Lộ Đức, một nơi mà có lẽ cuộc đời của em không chắc( ko thể) đến được. Qua chuyến đi (của bác) giúp em hiểu được cuộc đời thánh thiện của thánh nữ Bernadette và sứ điệp mà Đức Mẹ truyền đạt cho ngài.
    Chúc mừng năm mới 2024 và chúc bác nhiều sức khỏe và có thêm những hành trình mới.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 9 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 78910 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •