Chiếc tàu nhỏ này chỉ đáng bắt gần bờ, đi biển 1 ngày rồi về lại đất liền chứ không đi cả tháng như chiếc tàu đánh cá mập ở trên. Sau chuyến đi các bác ngư dân phơi lưới
Chiếc tàu nhỏ này chỉ đáng bắt gần bờ, đi biển 1 ngày rồi về lại đất liền chứ không đi cả tháng như chiếc tàu đánh cá mập ở trên. Sau chuyến đi các bác ngư dân phơi lưới
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Buổi chiều của ngày thứ 2 ở Negombo thì đoàn được setup cho chụp mẫu ngay tại bờ biển trước khách sạn. Apham không mê chụp mẫu lắm nên chỉ làm có vài tấm thôi ;)
Các ảnh này up ngay khi chụp bằng 3G, giờ lấy link từ FB xuông nên chất lượng bị nén hơi kém
Bãi biển công cộng — at Negombo Beach.
Siêu ọp. Đông như quân nguyên
Model shot
Trời đã tối, phơi sáng bằng Note 5
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Buổi tối lang thang về KS, ghé qua các shop hàng lưu niệm làm bằng tay. Giá khá mềm tầm 100-300K đồng cho 1 món hàng đẹp và tinh tế. Mình mua 1 chú voi mang về để kỷ niệm.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Tạm biệt Negombo, đoàn di chuyển bằng xe bus xuống thành phố cổ Galle City. Như vậy là ngày đầu đi Kandy, 2 ngày sau ở Negombo, ngày thứ 4 bà con có mặt ở Galle và đoàn ở đây 2 ngày tiếp theo.
Galle là thành phố cổ, nhiều khách du lịch hơn hẳn so với Negombo. Đến đây có hiện tượng xin tiền du khách, mời chào mua hàng, đi xe tuk tuk tuy nhiên họ vẫn còn hiền hơn hẳn so với ở nhà mình nên đối với apham thấy cũng nhẹ nhàng, thoải mái.
Nói một chút qua về thành phố này theo lời của bác dẫn đoàn. Nó có pháo đài cổ nên tên của thành phố gắn liền với pháo đài này - Galle Dutch Fort City.
Pháo đài Galle (Galle Fort) ở vùng Galle miền Nam Sri Lanka là một Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Nó nằm trong Vịnh Galle phía Tây Nam đảo Sri Lanka, bên bờ Ấn Độ Dương. Từ Negombo đi đến đây là 170km chạy bằng cao tốc mất 4-5 tiếng đồng hồ.
Pháo đài Galle được người Bồ Đào Nha xây dựng năm 1588. Từ năm 1649 trở đi nó được người Hòa Lan tu bổ nhiều suốt thế kỷ 17. Đây là một công trình di sản có nhiều giá trị lịch sử, khảo cổ và kiến trúc. Sau 423 năm nó vẫn còn tốt nhờ sự có gắng tu bổ của Bộ Khảo Cổ Sri Lanka.
Pháo đài Galle hứng chịu trận sóng thần dữ dội của năm 2004 đã tàn phá vùng này và vùng duyên hải Sri Lanka, làm 35,000 người chết, 21,000 người bị thương và hơn 500,000 người phải di tản. Pháo đài Galle bị hư hại nhẹ nhưng không bị phá hủy, và nó đã được sửa chữa lại sau đó.
Bên trong pháo đài có một Đền Thờ Hồi Giáo được xây năm 1904, một nhà thờ Tin Lành của người Hòa Lan gọi là Dutch Reformed Church được xây năm 1640 và được sửa chữa từ năm 1752 đến 1755, một hải đăng và nhiều kiến trúc khác của thời thuộc địa xa xưa, chẳng hạn nhà thờ Tin Lành của người Anh được xây năm 1871.
Mời các bạn tham quan pháo đài Galle qua ảnh nhé.
Buổi sáng trước khi đến pháo đài thì apham chụp tấm ảnh này ngay cạnh khách sạn
8h30 thì mọi người đi xe bus đến pháo đài, đến nơi tầm 9h và bà con đi bộ hay thuê xe tuk tuk dạo 1 vòng quanh pháo đài này. Thời gian 3 tiếng ở đây đủ để apham đi bộ ráp 1 vòng tròn chụp ảnh.
Galle Dutch Fort là đây
Những kiến trúc cổ bên trong pháo đài, cư dân vẫn sinh sống y chang Hội An nhà mình
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Mời các bạn đi vòng quanh pháo đài nhé.
Quầy nón lưu niệm ở phố cổ Galle Dutch Fort
Đồ lưu niệm làm bằng những thứ rất là thiên nhiên
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Panorama thành cổ Galle Dutch Fort
Ngọn hải đăng ở trên pháo đài, hướng ra biển Ấn Độ Dương
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Màu sắc ở góc phố cổ trong thành Galle Dutch Fort
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Người Sri Lankan rất bảo vệ môi trường thiên nhiên. Apham không thấy họ giết hại hay bắt chim thú bày bán ngoài chợ, không chặt đốn cây... Có lẽ ở đây người dân thấm nhuần lời dạy của phật giáo sâu sắc nên không sát sinh, sống hòa mình vào thiên nhiên.
Màu xanh thiên nhiên mát rượi
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Một khu nhà cổ ở Galle Dutch Fort ngay trước biển hiện tại được sử dụng làm nhà hàng và các quán ăn nhỏ xinh nhưng rất cao cấp
Dạo quanh phố cổ tầm 9-10 giờ sáng. Lúc này ánh nắng đã lên cao nhưng vẫn còn đẹp. Coi vậy chứ tầm 11h là nắng gắt và mệt nhoài luôn
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Một làng chài nhỏ xin nằm trong pháo đài cổ
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)