Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24

Chủ đề: Một thoáng trên Vương Quốc BRUNEI

  1. #1
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091

    Một thoáng trên Vương Quốc BRUNEI

    Madjid Sultan Omar Ali Saifuddien

    Vương quốc Brunei nhỏ bé nằm ở bờ bắc lọt trong phần lãnh thổ Malaysia trên hòn đảo Borneo, 2/3 phần lãnh thổ còn lại của đảo Borneo thuộc Indo. Với diện tích 5.700km2 và dân số hơn 400.000 người thì nhiều bác cho hay chỉ cần 3 ngày 2 đêm là có thể "biết" hết Brunei. Mình dành hẳn 4 ngày kết hợp sau chuyến phượt khác để đến Brunei nhưng khi về vẫn thấy tiếc vì thời gian eo hẹp.
    Xin nói thêm là ảnh mình chụp cách nay gần 2 năm rồi (1/2014), hơi có mùi mốc nên vội lôi ra chia xẻ và thông tin có gì không còn chính xác hay quên, các bác góp ý mà đừng chém ạ...

    Đến Brunei bằng đường hàng không chỉ có 2 lựa chọn là HK Royal Brunei và HKQG Malaysia, dù nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Mal nhưng Air Asia của Mal cũng không có cửa mở đường bay đến đó. Hic!
    Mình chọn đến Brunei bằng tàu biển mất vài tiếng xuất phát từ hòn đảo nhỏ Labuan (Mal) cho có khí thế...

    01. Bến tàu khách Labuan.


    02. Bờ cảng.


    03. Phương tiện đến Brunei của mình.


    04.


    05. Ra khơi.
    Được sửa bởi giahamdzui lúc 02:50 PM ngày 29-09-2015

  2. #2
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    Cặp bến cảng Muara, tôi vào bến mua vé xe bus về Thủ đô Bandar Seri Begawan cách khỏang 25km và khá sốc với vận chuyển công cộng ở đây. Đất nước giàu nhất nhì ĐNA này (hay đùa là nếu thiếu tiền cứ múc dầu lên mà bán) có xe bus khá cũ, bến bãi nhỏ, ít xe, thậm chí nhà vệ sinh trong bến khá tệ.
    Taxi trong cả nước nghe nói chỉ có khoảng 50 chiếc, mà thật sự suốt thời gian ở đây duy nhất thấy được 1 lần ở Bagawan. Có lẽ do tỷ lệ sở hữu xe 4 bánh cao nhất TG ( hơn 2 người dân/ 1 xe), giá xe, xăng rẻ nên Brunei khg chú trọng vận chuyển công cộng thậm chí mình còn có cảm giác QG này khg quan tâm đến phát triển du lịch?
    Chờ hơn 30' mới có xe về bến, trên đường mình tranh thủ chụp qua cửa kính mờ vài tấm vùng xa trong cái nắng chói chan.

    06. nhà cửa khá thưa thớt.


    07. Một ngôi đền nhỏ vùng quê.


    08.


    09. Quán ăn ven lộ.


    10. Đường xá rất sạch dù là ngõ.


    11. Cửa hàng.

  3. #3
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    12. Về gần đến thủ đô Bagawan mới xuất hiện những nhà cao tầng gần nhau nhưng đường phố vãn rất sạch.


    13.


    14.


    15.


  4. #4
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    16. Xe ghé đổ xăng, nhìn giá mới thấy thương các bác tài taxi mình. Xăng 0.6BND/ lít (1dola Brunei BND ~1 dola Sin ~ 16000đ) mà taxi khoảng gấp 10 lít xăng (hơn 90.000đ)/1km... ặc ặc, trong khi VN xăng 20.000đ nhưng xe 14.000đ/km.


    17. Nhà thi đấu?


    18.Đến ngoại ô, bắt gặp dinh thủ tướng hoành tráng tọa lạc trên khu đồi rất rộng.


    19.


    20. Cửa hông.

  5. #5
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    Đến Brunei, không ai bỏ qua Nhà thờ Hồi giáo SULTAN Omar Ali Saifuddien (mang tên vị vua 28th) ở thủ đô Begawan. Đây được xem là 1 trong những nhà thờ hồi giáo đẹp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đưọc thiết kế bởi KTS người Ý.
    Từ bên ngoài đã thấy những mái vòm dát vàng và tháp được xem là cao nhất so với các kiến trúc của thủ đô (Khg được phép chăng?)

    21.


    22.


    23.


    24.


    25.

  6. #6
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    Nhà thờ nằm bên bờ 1 hồ nước hình tròn nối với chiếc thuyền giữa hồ bằng cây cầu cạnh dòng sông chảy qua Begawan. Vì du khách khg được phép chụp ảnh bên trong đền nên mình chỉ có ảnh dạo vòng ngoài.

    26. Lối vào phía hông.


    27. Nhưng vào trong là cửa chính thánh đường.


    28. Đi lên mặt trước phía hồ.


    29.Các hành lang


    30.

  7. #7
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    31. Thuyền giữa hồ.


    32. Cầu dẫn ra thuyền.


    33. Từ thuyền nhìn ra khu thương mại bên kia đường.

  8. #8
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    Nhà thờ SULTAN Omar Ali Saifuddien được xây trong thời gian 1954-1958 với chi phí khiêm tốn khoảng 8-9.000.000$ nhưng khg thể phủ nhận sự tráng lệ của nó. Đá cẩm thạch từ Ý, granite từ Thượnh Hải, pha - lê và đèn chùm nặng đến 4T từ Anh, thảm dệt tay từ Bỉ và Arab,....
    Khi bước vào hành lang, du khách phải bỏ giày dép. Trước khi vào thánh đường được cho mượn 1 áo khoác đen dài, để balo, nón vào 1 góc và giữ yên lặng. Bên trong nhà thờ thật sự gây ấn tượng cho hầu hết du khách về nét tinh xảo, cầu kỳ của nghệ thuật trang trí.

    34. Các cột đá cẩm thạch.


    35.


    36.


    37. Đèn hành lang.

  9. #9
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    38. Khuôn viên phía sau nhà thờ.


    39. Ra cổng.


    40. Sang bên kia đường vào khu thương mại nhìn lại thánh đường vẫn thấy tiếc khg ghi được hình bên trong.

  10. #10
    Tham gia
    01-09-2008
    Bài viết
    1,091
    Dãy các siêu thị có thể mua được đủ thứ.

    41.


    42.


    43. Gần trưa nên nhìn khu thương mại vắng quá.


    44.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •