Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2

Chủ đề: Ngưỡng mộ những tác phẩm: Chào Xuân 2014

  1. #1
    Tham gia
    30-03-2010
    Bài viết
    345

    Ngưỡng mộ những tác phẩm: Chào Xuân 2014

    Cuộc thi: Chào xuân 2014 đã gần khép lại, nhưng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc…

    Nhiều tác phẩm đẹp, rất đẹp đã hội tụ để các tác giả chia sẻ và cùng san sẻ cho tôi và mọi người những khoảnh khắc ấn tượng trong từng nội dung: Khoảnh khắc, Đời thường, Chân dung, Hoa - Cá cảnh & Macro, Phong cảnh.

    Trong những tác phẩm mà tôi ngưỡng mộ, có những tác phẩm không đoạt giải cuộc thi, không ghi lại được “những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa nhân dịp mùa Xuân sang” nhưng cá nhân nhận thấy, các tác giả đã “Phản ánh cuộc sống thường nhật, không khí ấm áp gia đình qua từng góc nhìn” và trong chừng mực của khoảnh khắc đã cho tôi xem trọn vẹn không khí rộn ràng khi mùa xuân đến!

    Tôi không dám chen vào sân “Chào Xuân 2014” để ngạo mạn thay BGK đánh giá, xếp hạng và tổng kết cuộc thi, mà xin cho phép tôi được “Ngưỡng mộ những tác phẩm: Chào Xuân 2014” !

    Tôi cũng xin các tác giả, cho phép tôi được “mượn” các tác phẩm để minh họa một phần nào cảm xúc, thay cho lời ngưỡng mộ các tác phẩm mà nhiều tác giả đã dày công sức, thời gian, tiền bạc… để hôm nay, trong Diễn đàn bản thân tôi (và nhiều người khác nữa) được tận hưởng “những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa nhân dịp mùa Xuân sang” !

    Xin mạn phép được “gom” lại gồm 5 nội dung:
    1- Khoảnh khắc
    2- Đời thường
    3- Chân dung
    4- Hoa - Cá cảnh & Macro
    5- Phong cảnh



    1- KHOẢNH KHẮC:

    Lễ hội Nguyên tiêu - NGO QUANG PHUC - Ngô quang Phúc



    Cú lượn – vbdt - Bùi Đình Thu



    Múa Rồng - thuong poly - Phạm nhựt Thưởng



    Vũ điệu mùa xuân - Quang Mai - Mai Nguyễn Đức Quang



    Xuân vào phố - quang ngoc - Quang ngọc


    Nặng trĩu xe đạp… mẹ và em tôi chở “gánh” hoa xuân vào phố! Ấn tượng trong tôi về những năm tháng thời bao cấp… ngày ấy, đã qua mất rồi!...


    Xuân về - photokhanhhung - Trần Khánh Hưng



    Nặng Quá! – vanvybui - Bùi Vy Vân



    Hết sức mình - kelangthang.sir - Nguyễn Mạnh Tuấn



    Vũ điệu mùa xuân – MMX - Nguyễn Quang Toàn



    Khai cù đầu xuân – MMX - Nguyễn Quang Toàn



    Nụ cười giao mùa - kelangthang.sir - Nguyễn Mạnh Tuấn


    Trong chúng ta, ai cũng đã qua rồi… tuổi thơ? Trong “liên hoan” ảnh lần này, tôi như được nhìn lại chính mình… sao mà hồn nhiên đến vậy, thoáng chốc nay tóc đã hoa râm, đầu bạc...


    Khoảnh khắc mùa xuân - Quang Mai - Mai Nguyễn Đức Quang


    Khoảnh khắc mùa xuân! Cái khoảnh khắc độc đáo, mà tác giả “chộp” được…


    Nụ cười ngày xuân - NGO QUANG PHUC - Ngô quang Phúc


    Vẻ đẹp chân chất của đồng bào (?) khi nhìn được chính mình qua chiếc máy ảnh… Để đi đến được vùng cao, nơi có nhiều đồng bào Dân tộc ít người, không biết tác giả đã phải lăn lội qua bao chặng đường, qua bao con suối…? Tôi đã bị mê hoặc với những sắc phục riêng biệt và độc đáo của bà con Dân tộc (?)

    Xuân tha hương - kaizen nguyễn - Nguyễn Thị Thanh Thanh



    Về thôi - harley pham


    Về thôi! Ừ thôi ta về.. đơn sơ một cụm hoa Cúc vàng và mua được một ít giỏ hàng… lọc cọc xe đạp nhanh về sửa soạn… xuân sang.

    Tôi lại nhớ đến chị tôi… thời bao cấp 1981 tôi ra Huế học được năm thứ nhất, học kỳ I vừa xong, được về quê ăn Tết, tôi xin Bố Mẹ được về Bình Chánh TP. HCM để có dịp thăm chị gái… sau 16 năm xa cách, chị em mới gặp lại nhau, chị lọc cọc xe đạp từ chợ gạo về, vừa thấy tôi đàng ngõ, chị phanh gấp… xe đạp và chị lăn xòa, trên giỏ xe một cụm hoa Cúc vàng nằm vạt bên đường… chị em gặp nhau đầm đìa nước mắt! Ngày xưa, xe đạp và hoa Cúc cũng qua rồi…


    2- ĐỜI THƯỜNG:

    Sắc màu Bến xuân - NGO QUANG PHUC - Ngô quang Phúc



    Xuân Yêu Thương - MMX - Nguyễn Quang Toàn



    Nhớ nhà - namphuong - Nguyễn Nam Phương


    Được xem “Nhớ nhà” tôi lại nhớ những năm tháng đi học xa nhà…


    Trò chơi dân gian - kamasutra8011 - Huỳnh Thái Sơn


    Phong cảnh ở đây độc đáo quá! Những trò chơi dân gian, bây giờ đã mai mọt nhiều, chỉ những vùng trung du, vùng núi là còn lưu giữ được những nét dân dã mà độc đáo!


    Mưu sinh ngày Tết - macabon84 - Nguyễn Hùng Mạnh



    Ngày hội Tết Dân Quân - biengioi - Phan Văn Hiền



    Ngày hội viết Liễn - Jethuynh - Huỳnh Thu


    Chủ trương của Nhà nước là khôi phục và phát triển những Nét văn hóa “Đậm đà bản sắc Dân tộc”… không biết trong ảnh, đây là nơi đâu mà còn lưu giữ được Nét Văn hóa viết Liễn ngày xuân, hay quá!


    3- CHÂN DUNG:

    Miếng dưa ngày xuân - NGO QUANG PHUC - Ngô quang Phúc


    Trang phục của đồng bào Dân tộc (?) đẹp quá! Không biết Dân tộc (?) ở vùng trung du nào?


    Lão xuân – ThoPNT - Phan ngọc thọ



    Bà cháu - cutuan - Nguyễn Văn Tuấn



    Đạo chữ - Nguyễn Thanh Hải
    Được sửa bởi hoandsg lúc 08:15 PM ngày 08-03-2014

  2. #2
    Tham gia
    30-03-2010
    Bài viết
    345

    Ngưỡng mộ những tác phẩm: Chào Xuân 2014 (2)

    4- HOA - CÁ CẢNH & MACRO:

    Ghé thăm vườn xuân - 2hiu - Bùi Trọng Hiếu



    Nụ xuân chúm chím - clicking - Lê Việt Dũng


    Tôi học được nơi “Nụ xuân chúm chím” nhiều ý tưởng lắm!


    Sức Xuân - tlthinh - Trần Lâm Thịnh


    Tôi học hỏi nơi Bạn, thể loại: Hoa - Cá cảnh & Macro nhiều vấn đề lắm!


    Nụ xuân - Archi Phan - Phan Lâm Nhật Nam



    Chào Xuân - hailua2001 - Trịnh Quý



    5- PHONG CẢNH:

    Hồn quê - Quang Mai - Mai Nguyễn Đức Quang



    Hồn quê - maradonadiego - Lê Nguyễn Quan Tước



    Xuân êm Đềm - thuong poly - Phạm nhựt Thưởng


    Nét quê êm đềm mà các tác giả đã chọn được góc nhìn “độc”… không biết vùng này ở đâu (?) mà trữ tình đến thế…


    Đêm Tết Hội An - tlthinh - Trần Lâm Thịnh


    Một trong những Di tích Văn hóa độc đáo, những Nét quê xưa còn được lưu giữ là: Phố cổ Hội An! Phải hòa mình sống giữa Hội An, ăn và ở… mới thấy Hội An mộc mạc, dân dã, con người Hội An thật thà… ầu ơ tiếng ru con trưa hè, phố tản bộ để nhìn gánh hàng rong… dừng vội bên đường ăn chén chè bắp, đậu xanh… thấy lung linh Hoa đăng trong đêm rằm, nên thơ lắm Hội An!


    Nắng chiều - danny_ocean - Lưu Bình Dương



    Bến Xuân - hienmtd - Nguyễn Xuân Hiến



    Xuân vui - letanloctri - Lê Tấn Lộc


    “Xuân vui” một bức tranh quê xưa thật nên thơ!... tiếc rằng bây giờ không còn nhiều nữa rồi!


    Thềm xuân - MMX - Nguyễn Quang Toàn



    Chào mùa xuân - ArTuan - Lê Anh Tuấn


    Mặc dầu tác giả đã Setup khi ghi lại “Chào mùa xuân” nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ… cái ý tưởng tài tình mà tác giả muốn gửi gấm “ý nghĩa nhân dịp mùa Xuân sang” !


    Về nhà – cangcam - Đào Việt Hùng



    Cõi riêng - MMX - Nguyễn Quang Toàn


    Tôi không bình phẩm về các tác phẩm, mà xin dành cho các Pro, các bậc đàn anh (và cả lớp trẻ tài năng) trong Diễn đàn! Chỉ xin riêng một góc nho nhỏ… “Ngưỡng mộ những tác phẩm” của các tác giả!

    Từ khi bê tông hóa nông thôn, đã mất dần “Nét quê xưa” nhất là ở vùng TP. Đà Nẵng… tôi không phản khích chủ trương của Nhà nước, nhưng trong tôi vẫn tiếc nuối những Nét quê xưa, đẹp và mộc mạc như vốn dĩ bản chất con người Việt Nam xưa vậy!.. Những vùng trung du ở đây đẹp quá! Hàng cây già cỗi trắng mốc xum xuê ven đường là bóng mát cho tuổi thơ tôi đi qua, tung tăng chạy nhảy trên đường về… nay đâu còn nữa!

    Tuần qua, tôi lặn lội đi tìm Nét quê xưa… miền Trung; thăm hỏi một số người già, tôi đi sâu về Phong Nam; Làng Phong Nam gần quốc lộ 1A, thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, cách trung tâm TP khoảng 10 Km về phía tây nam. Đây là một trong số ít ngôi làng còn giữ được nét đặc trưng của một làng quê Việt Nam truyền thống.

    Phong Nam còn nổi tiếng với Lễ hội Mục Đồng, một lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, lễ hội tôn vinh nghề nông và cũng là để cầu cho những vụ mùa sắp đến sẽ bội thu. Đồng lúa xanh ngát được bao quanh bởi những lũy tre, con đường đất quanh năm mát rượi; những ngôi nhà bình dị của nhà nông… nhưng không ngờ Làng cổ Phong Nam bây giờ chỉ còn trên sách vở!

    Như vậy, chỉ đi về vùng Quảng Nam thì may ra còn nhìn thấy được Nét quê xưa… miền Trung?

    Được xem toàn bộ “liên hoan” những tác phẩm: Chào Xuân 2014, tôi nhận thấy đây là kết quả của bao công sức, mà nhiều tác giả đã chia sẻ! Thiết nghĩ: Ban quản trị Web nên có gì… để động viên tinh thần và làm kỷ niệm cho tất cả các tác giả tham gia “Chào Xuân 2014” !

    Chính những liên hoan ảnh, các cuộc thi ảnh… là dấu mốc và là cột mốc để Diễn đàn chúng ta ngày càng phát triển mạnh hơn! Trong “sân chơi” giàu tiềm năng, đã hội tụ nhiều tay máy giỏi, yêu cái đẹp, nắm bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp… sẵn sàng chia sẻ, san sẻ cho cộng đồng, đó chính là cái tâm, là tính nhân văn mà theo tôi nghĩ Diễn đàn nào cũng cần, sẽ cần và rất cần, để sự hội tụ tinh hoa là mầm sống của Diễn đàn, của mỗi một con người Việt Nam ta vậy!

    Xin nghiêng mình, trân trọng “Ngưỡng mộ những tác phẩm” và các tác giả!
    Được sửa bởi hoandsg lúc 08:12 PM ngày 08-03-2014

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •