Cuối tháng 5 vừa rồi mình có 1 chuyến đi dài 6 ngày, mục đích ban đầu là lang thang Tây Bắc mùa đổ nước, nhưng thấy các bác đi Tam Cốc ngắm lúa chín nhiều quá nên mình lượn qua đó 1 ngày.
Mình là người Bắc, ở HN 16 năm, mới vào SG đc 2 năm. Ở ngoài Bắc mãi thì chả sao, khi vào SG tự nhiên lại muốn đi Tây Bắc, thế là cắt phép lên đường thôi.
Lần đầu lập thớt, văn dốt, mới biết ngo ngoe cầm máy chụp nên mong mọi người góp ý cho nhanh tiến bộ. Ảnh chủ yếu chụp để lưu lại 1 chuyến độc hành đi để tìm lại chính mình! Đi để biết đất nước mình thật đẹp và cuộc đời này thật đáng sống! (vì đang stress quá!)
Chuyến đi này của mình có chút gì đó điên điên, nhiều lúc đến nửa đường chỉ muốn quay về vì quá mệt, thế mà vẫn đi, nhưng đc 2/3 đoạn đường như dự định thì quay về vì thực sự không đi nổi nữa. Dự định đi 9 ngày, nhưng đc 6 ngày thì về SG, hồ Ba Bể và Thác Bản Giốc phải để cho lần sau.
Lịch trình của mình 6 ngày như sau:
Ngày 1 (25/5): SG - HN - Tam Cốc
Ngày 2 (26/5): Tam Cốc - HN - Lên xe đi Yên Bái
Ngày 3 (27/5): Tú Lệ - Mù Cang Chải
Ngày 4 (28/5): Tam Đường - Sapa
Ngày 5 (29/5): Sapa - HN
Ngày 6 (30/5): HN - SG
Ngày đầu tiên - Thứ 7 (25/5), lên máy bay HN thẳng tiến. 2h chiều về đến số 1 - Quang Trung, lượn ngay ra đi 1 vòng bờ hồ chụp hoa phượng (ở HN nhiều năm nhưng chưa bao giờ cuốc bộ 1 vòng bờ hồ.hix!!!)
#1 Phượng đỏ rực - chào hè muộn
#2
#3 Cầu Thế Húc
#4 Vẫn loanh quanh Hồ Gươm
#5