Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 15 / 15

Chủ đề: Vì sao những người bán hàng rong thành kiến với nhiếp ảnh?

  1. #11
    Tham gia
    01-10-2010
    Bài viết
    361
    Do hoàn cảnh của họ và các tác nhân khác tác động đến họ thôi, không nên trách họ khi họ phản ứng như vậy. Bác muốn chụp hình ảnh về nơi nào, muốn lột tả vẻ đẹp của nơi đó thì ít ra bác cũng nên biết chút về thông tin, tình hình, văn hóa và cuộc sống của người dân nơi đó. Cũng giống như chụp sự kiện bác phải biết mình đang chụp sự kiện gì, tính chất và khoảng khắc quan trọng của sự kiện đó.

    Ở SG thì các chị bán hàng rong thường bị trật tự, công an đuổi đi vì họ buôn bán như thế nào đó làm mất mỹ quan đô thị hoặc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Nên họ thường rất nhạy cảm với những người khác không phải là khách hàng tác động đến họ. Việc bác chụp hình cũng khiến người ta khó chịu về mặt cá nhân lẫn công việc của họ. Nếu họ không muốn thì mình nên tôn trọng họ hoặc tác nghiệp theo cách của bác Bameo.

    Có một số nơi như quận 5 gần đường Hải Thượng Lãn Ông người dân ở đây cũng phản ứng gay gắt với những người chụp nhà cửa của họ. Ở nhà thờ Đức Bà do người nước ngoài hay thăm quan ở nơi đây nên chính quyền thường đuổi những người bán hàng rong để giữ trật tự mỹ quan đô thị.

  2. #12
    Tham gia
    13-12-2011
    Bài viết
    844
    Quote Được gửi bởi baecongtu View Post
    Em cũng thường hay chụp như cách của bác Bameo. Nói chứ cũng mới mua ống 70-200, xong giờ bán rồi, ko thích kiểu hầm hố gây sự chú ý lắm, dễ bị ghét và chụp giựt để ý.
    Ở đây em ko nói đôi cô chửi rủa gì với họ, do khá là bức xúc. 1 lần em lia máy tới chụp, thì họ xừng nộ lên, em mới tới giải thích là mình ko làm gì, chỉ chụp hình lưu niệm thôi, cơ mà càng nói người ta càng lôi cha mẹ mình ra mà chửi rủa, rồi đòi đập máy tùm lum, rất thiếu văn hóa và chợ búa.
    Em nghĩ street life là đi và chụp những hình ảnh cuộc sống đường phố, nói lên vẻ đẹp và văn hóa vùng miền. 1 là hòa nhập vào cuộc sống của họ và ghi lại những thước hình đó, như thế bức hình mới có hồn và mang đậm tính cá tính của photographer. 2 là bắt những khoảnh khắc tự nhiên, những hoạt động thường ngày của họ. Tất nhiên mỗi kiểu có cái hay của nó, em vẫn đang trên con đường học hỏi và hoàn thiện đam mê của mình.
    Mong đc các bác chia sẻ
    Đồng cảm vs bác, mấy ngày đầu đi chơi cái trò này e cũng bị chửi bới dữ dội, càng giải thích càng bị, đôi lúc chĩa máy vô chỗ khác cũng bị nta nói nặng nói nhẹ. Bây h quen rồi bác ạ, bị la xin lỗi và bỏ đi thôi. E đi đường hay đeo dây đeo chéo của benro vs hanstrap trên tay cho đỡ bị giật bác ạ. Và e cũng hay chụp theo kiểu bác Bameo ^^.

  3. #13
    Tham gia
    04-01-2013
    Bài viết
    19
    Cụ cũng đanh đá ế ;)) đi nói tay đôi làm gì người ta tất tả cả ngày lo chạy ăn từng bữa, nhiều người họ còn thắc mắc tại sao có những người cứ long nhong ngoài đường tay lách tách máy ảnh làm gì ý ;)) mỗi người mỗi cảnh, đặt địa vị là họ xí xóa xuê xoa đi Cụ ah, chứ Cụ đấu tay đôi rồi lại rước bực vào người nè.
    Cửu vạn xuyên quốc gia :D uy tín là thương hiệu !

  4. #14
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    156
    Thật ra mấy người này cũng không quá tội nghiệp như ta nghĩ. Nếu nói về mỹ quan đô thị thì có thể tạm thời không nói đến nhưng có nhiều người vì muốn có tiền mà bất chấp đến lợi ích của tập thể. Chẳng hạn ban đêm nhiều người ngủ, nhà có người bệnh cần nghỉ ngơi, sinh viên học sinh học bài thi mà nhièu người bán hàng rao như bánh giò, đấm bóp ... hét inh ỏi thì làm sao tập trung được. Ngoài ra còn có những người không ai muốn mua mà cứ đi theo ép người khác phải mua. Ra quán ăn đang ăn ngon lành thì một người ăn mặc dơ dáy đến mời mua vé số... Đứng một chỗ bán đã không nói, đàng này còn chạy tới chạy lui, la hét ỏm tỏi, thúc ép ... người ta mua hàng. Tại sao những người đó không quan tâm đến lợi ích của ta thì sao ta lại phải thương họ? Vì kiếm tiến mà bất chấp lợi ích của nhiều người.
    Được sửa bởi kennytd lúc 03:40 PM ngày 04-01-2013
    X-men, đàn ông đếch thực...

  5. #15
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    156
    Đó là kenny nói đến một số thiệt hại trực tiếp nhỏ, nếu mà phân tích ra thì mới thấy những thiệt hại gián tiếp do mấy người này gây ra không nhỏ chút nào. Chẳng hạn ở nhà có người già bị bệnh, ban đêm không ngủ được vì lạnh hay gì đó, ban ngày đang ngủ thì hàng loạt người bán hàng rong rao, giấc ngủ chập chờn khiến sức khỏe người già ngày càng xuống, đến một lúc mệt quá thì ông già này chết đi. Trong khi nếu có thể ngủ ngày hôm đó thì ông già có thể sống được gần 10 năm nữa. Do đó nếu quy ra tiền bạc, thuốc men thì biết bao nhiêu tiền. Mấy người bán hàng rong không trực tiếp gây ra cái chết của người bệnh nhưng lại gián tiếp làm suy giảm sức khỏe và gây ra cái chết.
    Trường hợp 2 nói đến những học sinh sinh viên thức khuya thi đại học hay thi tốt nghiệp thường học bài ban đêm vì yên tĩnh, đến sáng ngủ để trưa đi thi thì bị hàng rong rao om sòm nên không ngủ được, buổi trưa vào phòng thi mệt quá không làm bài thi xong nên thi rớt. Nếu quy đổi một năm học tập ra thì biết bao nhiêu tiền trong đó.
    Ngoài ra phải nói đến chất lượng, vệ sinh... của những người bán hàng rong này.
    Cho nên nếu biết người biết ta thì không ai nói đến, bán rẻ càng có nhiều người mua. Chỉ vì họ làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vật chất và tinh thần của nhiều người thì tại sao ta phải tôn trọng mấy người này.
    X-men, đàn ông đếch thực...

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •