Xem cách bác bố cục và chọn góc thì lần đầu góp vui nhưng chắc không phải lần đầu cầm máy rồi.
Chào mừng bác đến với box nhé, lần đầu của bác rất là vui đó ^^
PS: Em có chút thắc mắc nhỏ là ở bức ảnh thứ 2 có cảm giác mấy người đi lại trong hình không được thật lắm, ảnh đã retouch những gì thế bác? Em cũng trình gà lắm nên có thể mắt kém mới thắc mắc.
Mình dùng lightroom chỉnh lại chút màu cho sống động hơn thôi :D
Ý bác ảo là như thế nào? Có lẽ nền nhà gạch caro nên hơi ảo chăng? :D
Mình dùng lightroom chỉnh lại chút màu cho sống động hơn thôi :D
Ý bác ảo là như thế nào? Có lẽ nền nhà gạch caro nên hơi ảo chăng? :D
^^ Em thấy phần chi tiết người đi lại có vẻ hơi giống như được dán lên hình thôi, chứ em không bảo là "ảo" ạ. Chắc vì bóng đổ lên nền nhà không được rõ ràng lắm. Cái này cũng chỉ là phỏng đoán và do mắt nhìn của em thôi, có gì không phải mong bác chỉ dẫn thêm cho :D
Thế ạ,có lẽ em kiểm soát DOF chưa tốt,len em khẩu 1.4 ,cũng có thể nói là tương đối lớn,khi chụp em không dám mở khẩu quá lớn sợ DOF mỏng quá ảnh dễ out.
#22 bác xem thử tấm Ray
Đỉnh quá bác ơi. Mong bác chia sẻ kỹ thuật chụp + thời gian chụp. Tks!
Đỉnh quá bác ơi. Mong bác chia sẻ kỹ thuật chụp + thời gian chụp. Tks!
Tấm này em chụp ở Sa Pa lâu lắm rồi,thời còn dùng kiss x3 và 18-55,hôm đi thấy trời u ám,có Ray đẹp nên em phang thôi.
thông số :
F/11
iso 100
exp /1/320
focal 24 mm
time 2h43pm