Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: Ảnh phong cảnh, sinh hoạt frame 16:9

  1. #11
    Tham gia
    05-06-2011
    Bài viết
    53
    Quote Được gửi bởi hovinhthang View Post
    26. Trúc Lâm thiền viện


    27. Hồ Tuyền Lâm


    28. Bến tàu hồ Tuyền Lâm


    29. Hoa Mimosa


    30. Nụ và lá


    31. Trái thông


    32. Trúc ngà


    33. Bậc thang
    bác làm e nhớ Đà lạt quá.

  2. #12
    Tham gia
    21-12-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    652
    @nhatkitinhban, @LikeNikon: cảm ơn 2 bác ghé thăm!
    0908007807 - hovinhthang@gmail.com
    Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100

  3. #13
    Tham gia
    11-02-2012
    Bài viết
    7
    đẹp quá em cũng có xài G12 mà chụp chả đc thế này!

  4. #14
    Tham gia
    21-12-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    652
    Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, 24 Feb 2012
    Ảnh chụp bằng pointshot nên không được đẹp lắm, mình chỉ giới thiệu thông tin là chính. Thanks
    Có dịp nào bạn về Cần Thơ hãy chịu khó thức dậy sớm thử cái cảm giác bồng bềnh trên một chiếc ghe, ngắm bình minh miền sông nước Tây Nam Bộ, được hoà mình vào khung cảnh một buổi chợ nổi trên sông. Nét độc đáo và đặc điểm chính của chợ nổi Cái Răng là chuyên buôn bán các loại trái cây, đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thuở xưa, chợ nổi hình thành là do phương tiện lưu thông đường bộ chưa phát triển, trong khi đó nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa, người ta tụ tập trên sông và bằng các phương tiện như xuồng, ghe, tắc ráng.... Ngày nay, dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và phát triển ngày một sầm uất hơn.

    #34. Trong một chuyến công tác Cần Thơ tôi có dịp tham quan Chợ Nổi Cái Răng, bạn sẽ không mất nhiều thời gian chỉ một lúc trong buổi sáng như tập thể dục vậy! Khi có ý định đi, chiều hôm trước tôi đã hỏi mượn anh đồng nghiệp ở Cần Thơ cái máy ảnh du lịch.


    #35. Chúng tôi nhờ khách sạn gọi giúp một chiếc ghe đi về khoảng 400K, có thể đi tối đa 12 người, nhưng thực tế chúng tôi chỉ có 3 người. Tôi và 2 đồng nghiệp ở Hà Nội (anh Bằng và Loan). Chúng tôi dậy sớm từ 5g30, chủ tàu vào tận khách sạn dẫn ra bến tàu Ninh Kiều.


    #36. Ghe chạy khoảng 30 phút thì đến, lúc này trời đã bắt đầu hừng sáng. Chợ Cái Răng thường họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ thì vãn. Khách tham quan nên đi vào khoảng 7-8 giờ là tốt vì có thể tham quan đúng vào lúc chợ hoạt động đông đúc nhất. Ghe chạy qua một vòng từ đầu chợ đến cuối chợ, chúng tôi có thể nhìn được toàn bộ cảnh chợ hoạt động.


    #37. Các ghe đậu thành dãy buôn bán tấp nập


    #38. Trên ghe thường cắm một cây như cây sào, nếu chủ ghe treo thứ gì thì trong ghe bán thứ ấy, ví dụ như khoai lang, dưa hấu, xoài, củ sắn...


    #39. Ghe này bán đầy bưởi, trên cây sào cũng có treo một trái bưởi. Các ghe nhỏ giống như là những người đi chợ mua hàng, có lẽ họ mua về đem bán lại, vì ở đây thường rẻ hơn tại các chợ trên bờ.


    #40. Một cô bán hàng rong tấp vào, giọng ngọt ngào của con gái Miền Tây mời chúng tôi mua trái cây, trên xuồng có cam và vú sữa.


    #41. Một đôi vợ chồng sồn sồn cũng mời chúng tôi ăn bún thịt nướng. Ở chợ, ngoài bán trái cây người ta còn bán cả thức ăn sáng.


    #42.


    #43. Thuyền này bán khóm (trái thơm), tôi còn nhớ vùng Hậu Giang (thuộc tỉnh Cần Thơ trước đây) có loại Khóm Cầu Đúc rất ngon, không biết thuyền này có bán loại đó không? Khóm Cầu Đúc được xem là một trong ba mặt hàng đặc sản của tỉnh Hậu Giang. Không chỉ nổi tiếng ở thị trường nội địa mà đã xuất ngoại sang tận Nga và Đông Âu. Hậu Giang có gần 1500 ha đất chuyên canh khóm, tập trung nhiều ở xã Hỏa Tiến (thị xã Vị Thanh). Do đặc thù của thổ nhưỡng, trái khóm ở khu vực này có vị ngọt thanh, ăn ít rát lưỡi.


    #44. Các thuyền nhỏ cứ băng ngang băng dọc, như các bà đi chợ thích lượn vài vòng quanh chợ xem hàng.


    #45. Hấp dẫn quá! lại một thuyền bán khóm nữa đây. Tôi thấy một cái ghe có vài người Tây tấp vào mua gọt ăn tại chổ.


    #46. Thuyền này bán xoài, chợ cũng có bán các loại như Cát Hòa Lộc rất ngon.


    #47. Chúng tôi ghé vào một cái nhà bè bán đủ thứ loại trái cây như xoài, vú sữa, cam, dừa... Các ghe hàng rong bán mì, hủ tiếu, bún... cũng cập bến xung quanh. Bán em một tô chị ơi!


    #48. Môt ghe bán bánh bao khói bốc nghi ngút, đứng xa mà tôi cũng ngữi được mùi thơm của bột bánh bao.


    #49. Trên cái nhà bè mọi người xúm xít lựa chọn trái cây. Mặc dù ban đầu tôi không có ý định mua nhưng cuối cùng không cưỡng lại được, tôi cũng vát một túi 3,5kg xoài cát Hòa Lộc. Anh đồng nghiệp ở Hà Nội thì làm cho mấy túi đến 10kg xoài. Cô bé Loan cũng không kém lấy 5-6kg vú sữa.


    #50.


    #51. Trời bắt đầu có nắng sớm, cảnh mặt sông càng đẹp hơn


    #52.


    #53. Trời xanh, nước xanh, nắng vàng nhìn rất đẹp


    #54.


    #55. Đến giờ về rồi khoảng 7g30, chúng tôi phải tranh thủ để kịp buổi làm việc


    #56. Một cây xăng trên đoạn sông đường về


    #57. Thuyền du khách cũng về chung với chúng tôi. Vài hình ảnh chia sẽ với mọi người, tạm biệt Cái Răng.


    Lúc nào rãnh tôi sẽ lên chương trình đi phượt Cần Thơ và Cái Răng sẽ là một trong những nơi tôi lựa chọn quay lại, cũng không mất nhiều thời gian lắm bạn nhỉ!
    Được sửa bởi hovinhthang lúc 06:22 PM ngày 26-02-2012
    0908007807 - hovinhthang@gmail.com
    Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100

  5. #15
    Tham gia
    14-02-2012
    Bài viết
    78
    Quote Được gửi bởi hovinhthang View Post
    Một buổi sáng đầu năm 2012 (03 Jan 2012), tôi có dịp lang thang ngoài bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt đón bình minh, gởi vài hình chia sẽ với mọi người. Hình chụp với frame 16:9 rất thích hợp cho ảnh phong cảnh.

    #11. Trời mờ sáng ánh đèn dọc những con đường quanh hồ vẫn còn, thời gian vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng


    #12. Một cụ già tập thể dục buổi sáng


    #13. Bên kia hồ tháp bưu điện vẫn còn đèn sáng


    #14. Đèn tháp đã tắt rồi, trời sáng hơn


    #15. Nhà hàng Thanh Thủy soi bóng dưới mặt hồ


    #16. Những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt hồ


    #17. Bầu trời xanh, nước dưới hồ cũng xanh
    Em thích mấy tấm này hơn mấy tấm trước bác vừa post, bốc cuc ok quá, đặc biệt là sự đối xứng qua mặt nước. Bác có dùng kính lọc không, màu sác bầu trời khá ấn tượng.

  6. #16
    Tham gia
    21-12-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    652
    Quote Được gửi bởi Anhfoto View Post
    Em thích mấy tấm này hơn mấy tấm trước bác vừa post, bốc cuc ok quá, đặc biệt là sự đối xứng qua mặt nước. Bác có dùng kính lọc không, màu sác bầu trời khá ấn tượng.
    Em dùng Canon G12 không gắng được kính lọc bác ạ, tuy nhiên em có dùng chế độ màu trong máy có sẳn như B&W, Sepia... ngày hôm đó ánh nắng sớm cũng đẹp nên hình chụp lên như vậy. Cảm ơn bác đã ghé xem.
    0908007807 - hovinhthang@gmail.com
    Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100

  7. #17
    Tham gia
    21-12-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    652
    Biển Gành son, Bình Thuận với Fuji X100

    #01.


    #02.


    #03.


    #04.
    Được sửa bởi hovinhthang lúc 01:30 PM ngày 04-08-2015
    0908007807 - hovinhthang@gmail.com
    Nikon D700 - Canon 5Dmii - Fuji X100

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •