Chiến sự đã tạm lắng, em rón rén vào vườn mà tim đập thình thịch...
Ảnh này đẹp quá bác
hoangviet ơi, bông hoa li ti thật là xinh xắn. Em thích nhất là màu sắc của nó, tone vàng xanh đẹp một cách lạ kỳ!
Gần đây bác
zorrotran chụp rất lên tay nhưng ảnh này ko bằng các ảnh trước. Theo em bác chưa nhấn mạnh được chủ thể muốn chụp.
Chào mừng bác ghé thăm vườn bằng đóa hoa bát tiên với màu sắc thật nổi bật. Hy vọng còn được xem thêm nhiều ảnh của bác ạ.
Bác
hoa_huongduong ơi, may quá em vẫn còn sống bác ơi :D
#889 có sự kết hợp của bố cục + màu sắc + high key làm cho ảnh rất thanh thoát, nhẹ nhàng, như phiêu bồng trong một cõi khác. Có điều em thắc mắc là do hoa này màu như thế hay do bác có kéo saturation lên nên cánh hoa không còn trắng tinh ạ. Em thích nó trắng hơn chút nữa hihi.
Cảm ơn món quà dễ thương của bác. Ảnh trên đẹp quá. Em cũng như chị LNK, xin thề, xin hứa, xin đảm bảo sẽ giữ kỹ món quà này, ko bao giờ, cho, tặng, bán, chuyển nhượng cho ai ạ. Xin thề!!!



.