Câu chuyện về nước Nhật năm 2001 với ảnh film vẫn chưa kết thúc ạ
.
Em mời các bác tiếp tục hành trình xứ Phù Tang. Số là những ngày đầu mới qua Nhật công việc cũng chưa nhiều, cty lại cưng chiều nên cuối tuần tháng 10/2001 bọn em được dẫn đi núi Nikko.
Nikko là một thị trấn nằm ở tỉnh Tochigi, cách Tokyo 2 giờ đi tàu. Quần thể đền chùa xung quanh núi Futara (hay Núi Nantai) được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 bởi Saint Shodo (735-817), một Phật tử nổi tiếng. Khu vực xung quanh hồ Chuzenji cũng là nơi đào tạo Phật giáo. Một địa điểm đáng chú ý khác trong khu vực là Đền Nikko Toshogu, là nơi thờ tướng quân Tokugawa Ieyasu, và ngôi đền này cũng nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Ngoài những địa điểm tâm linh, phong cảnh Nikko vào mùa thu lá đỏ với thác nước, hồ , đập thủy điện ...đẹp mê hồn cũng thu hút rất nhiều du khách tới đây.
Sáng sớm bọn em đến hồ Chuzenji... đạp dzịt
Lạnh teo luôn muốn trốn chứ mà đạp cái gì !
IMG_20200222_0001 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Sau lưng là núi Nantai , một ngọn núi lửa đã tắt, vàng rực màu lá thu
IMG_20200222_0002 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
IMG_20200222_0003 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS