Haha, anh quên em là dơi à? Dơi ngủ ngày - ăn đêm mừ.
Báo cáo, sắp off anh Tea lại biệt tích giang hồ!
![]() |
![]() |
Haha, anh quên em là dơi à? Dơi ngủ ngày - ăn đêm mừ.
Báo cáo, sắp off anh Tea lại biệt tích giang hồ!
Ơ, trước giờ kêu chị là chị, tự dưng hôm nay kêu bạn là sao? Chị nhớ đọc cái post nào đó, em nói em bằng tuổi Táo. Mà chị nhỏ hơn Táo 2 tuổi (chị 80 còn Táo 82), nên suy ra chị nhỏ hơn em 2 tuổi. Vì vậy em kêu chị là chị nhé.
BTW, cám ơn em thích ảnh. Chị thích tấm này lắm, thích khoảnh khắc mà chị tình cờ chộp được. Có lẽ sẽ ít có cơ hội chụp lại như vầy, vì nghe nói cô bò mẹ đã được đem đi tới lò mổ :( Hàng ngày vẫn ăn thịt bò, vẫn uống sữa bò, nhưng nghĩ tới chuyện những con bò bị đưa lên bàn mổ là không chịu nổi :( RIP bò
Em cám ơn anh đã khen, cái tay ghế đó không có thì nó thiếu, có nó lại...thừa. Kệ! topic mình tên bắt đầu bằng chữ "vui", vui là chính anh ha (chị LNK nói đúng quá, anh lẩm cẩm trong cách xưng hô lắm rồi)
Đã alo cho @your_rules, A @duahau02, @Hưng và hầu như mỗi người có 1/2 cục gạch ;-) và anh có thêm 2 suất khách mời nữa là em @mango và 1 em gái đang sắp bị ru vào đời đau khổ! Như vậy bước đầu có thể tính là bàn có 10 người, hy vọng con số sẽ còn tăng lên trong vài ngày tới! @Tea lại mất tích luôn rồi à Tea![]()
D7100 + 50f1.8G
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)