![]() |
![]() |
Thứ 7 này để em tranh thủ ghé Tao đàn để học hỏi mấy bác mới được. Mới lấy cái 40-150mm ở Ebay để bổ sung cho thằng 14-42mm kit của con E510, nhưng chụp vẫn thấy chưa vừa ý. Để quậy quọ thêm xem sao.
Mấy bác chụp có bí quyết gì ko mà sao hình lúc nào cũng trong veo hay quá.
thứ 7 anh em làm cú off nhỏ nhe :D
Thứ 7 em ở nhà "quét bồ hống" rùi :(... chắc ngồi nhà nghe các bác tường thuật.
Rừng thu lại vẫy gọi.... nhớ thu ... nhớ thu post thêm vài tấm xem chơi.... nay đến tết sẽ trờ lại rừng thu... nhớ quá.... nhớ quá !!!
1. Đường vào thu
2. Ngõ hẻm vào thu
3. Bầu trời thu
4. Đôi bạn đợi thu vẫy gọi
![]()
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
@ nguyenanhnt : Loạt ảnh của bác chụp đẹp quá!
Em cũng là Fan của Zuiko, nhưng toàn là Film thôi, hic. Nhưng rất thích chất ảnh và màu sắc của OM và lens Zuilo!
Tiếc là các bác ở trong Nam nên không giao lưu được! Các bác sinh hoạt OFF vui quá !
Vừa rồi có dịp vào công tác trong Vũng Tàu và TP HCM , nhưng thời gian không nhiều nên không thăm và giao lưu cùng các bác được, chắc sắp tới em sẽ lại có dịp vào đó tiếp, đợt đó em toàn chụp chủ yếu bằng máy OM và SP.
Em ở ngoài Hà Nội và máy Film OM có được vào CLB không ạ?
Hiện tại em có :
Body : OM1 + OM2n+ OM2s , hic, e thích mấy cái body này, nó gọn nhẹ, chụp chuẩn.
Lens : Zuiko 28/F2 + 35/F2 + 50/F1.4 + 75-150/F4 và đang tìm thêm chú 85/F2 hoặc 100/F2 nữa cho đủ.
Máy RF : SP và SPn : máy RF mà em thích nhất.
Chúc các bác vui, khỏe và nhiều ảnh đẹp !
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Ủng hộ bác nguyenanhnt, vài tấm thu ở Hàn Quốc.
#1.
#2.
#3.
#4.
![]()
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)