|
|
Được sửa bởi vokhachuy lúc 11:15 AM ngày 06-09-2016
Hồi sáng giờ bận quá ko vào vườn sớm được. Hôm nay vườn mình có 3 sự kiện lớn - 3 niềm vui lớn, các bác chia sẻ cùng em nhé
Thứ nhất, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày bác hoangviet gieo những hạt giống đầu tiên cho vườn HLC. Nơi đây ko chỉ vun trồng biết bao loài hoa đẹp mà còn ươm mầm cho tình bạn, tình anh em ngày càng khăng khít và thân thiết. Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật phải ko các bác. Em luôn yêu quý và muốn xây dựng khu vườn này, vì nơi này luôn cho em cảm giác bình yên, ấm áp! Cảm ơn bác chủ và tất cả ACE.
Hôm nay em muốn nghe mọi người chia sẻ hoàn cảnh đến khu vườn này.
Riêng em vốn đã quen với bác hoangviet, bác Toàn, chị LNK ở 1 topic hoa lá rất đông vui cũ. Sau này ngưng post ảnh 1 thời gian dài, lang thang buồn bã bên FB (em ko thích share ảnh bên đó) thì một hôm ghé thăm vnpt, thấy bác hoangviet post ảnh đẹp ơi là đẹp nhưng chỉ xem thôi. Một thời gian sau thấy bạn battrangtea là ai mà phong cách chụp hoa dại giống mình quá, cứ ngỡ 1 bạn gái nào (sorry anh vì ảnh đẹp và dễ thương lắm), nhiều góc chụp y chang mình, cái khung cũng giống. Thế là đam mê được đánh thức sau thời gian dài để máy im trong tủ, em vào góp ảnh cho vui, và gắn bó với nơi này đến nay...
Em tặng cả nhà một bình hoa dại em rất yêu thích, thank you!
Thứ hai, hôm nay là sinh nhật của em nguoidoi_08. Chúc em một sinh nhật thật ý nghĩa, tuổi mới vui khỏe, toại nguyện thật nhiều ước mơ .
Chị có tấm hình này đợi em lớn chút lên xe bông chị làm quà cho em haha nhưng thôi đến đó chụp tấm khác vậy nhe:
#8421
Được sửa bởi tao_xanh lúc 12:41 PM ngày 06-09-2016 Reason: Dẫm chân bạn Lu...
Thứ ba, chúc mừng em vokhachuy đã có chủ đề thật hay cho tháng 9: "tháng của củ, quả, và các loại hạt". Cái tên dễ thương quá. Chị sẽ ráng kiếm ảnh ủng hộ em. Quả thì dễ nhưng củ thì các bác phải đào bới tung tóe, nhổ trộm các kiểu mới chụp được hehe...
Demo quả đây hehe...
Trời ơi đẹp muốn xỉu
Cảm ơn chị Táo, hôm qua em nghe chị dự định tổ chức vài cuộc thi nho nhỏ á, đang mong nó quá ;-)
Nhân đây em cũng xin chúc mừng sinh nhật bác Dơi và chúc mừng sinh nhật Vườn, chú mừng chú HoangViet đã tạo sân chơi thật nhiều niềm vui và bổ ích cho anh chị em sau nhưng phút làm việc căng thẳng![]()
Em cám ơn những lời chúc thật ngọt ngào và dễ thương của chị Táo! Cám ơn chị rất rất nhiều!
Chị chu đáo quá! Bận trăm công ngàn việc mà vẫn nhớ đến sinh nhật vườn, sinh nhật em.
Em cũng chúc chị có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gia đình luôn thuận hòa, đầm ấm ạ!
Em cám ơn bác Huy nhiều!!
Sinh nhật ngày âm của em là một đêm tháng 7 - trăng...xém tròn (vâng ngày cô hồn đó ạ). Em thích nó. Oái oăm thay năm đó lại là nhuần tháng 7 âm lịch nữa. Phức tạp quá nên thôi lấy ngày dương 6/9 luôn (ý em nói em phức tạp từ lúc mới sinh đó ạ)![]()
Em xin chúc mừng vườn tròn 1 tuổi, chúc mọi người có thật nhiều ảnh đẹp và các thành viên luôn vui vẻ, gắn bó với nhau!
Cháu xin đặc biệt cám ơn bác Hoangviet xây dựng một sân chơi lành mạnh cho mọi người! Cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)