|
|
Loạt ảnh thể hiện tác giả đang rất vui tượi và yêu đời , Tea cố gắng giữ mãi thế nầy nhe .
Bình hoa đẹp , thơ hay ! Khen Cô Táo hoài không biết phải khen như thế nào nữa đây , mong Cô thông cảm .
Cám ơn bạn Anhlp đã cho xem những cảnh đẹp của VN mà tôi rất mong được đến , mong được xem tiếp bạn Anhlp .
Hai ảnh đẹp tươi mát và góc chụp rất hay bạn ZOR !
Cám ơn Kevin02 đã khen.
Mùa lúa chín
#8321
Bến thuyền xưa.
#8322
![]()
Được sự động viên và quan tâm của bác chủ @hoangviet, em xin phép tường thuật chuyến đi ngẫu hứng vừa rồi của tụi em. Nói là đi test lens nhưng thực tình thì 98% thời gian là dùng cái lens kit nhỏ xíu của nikon 18-55VR ;-) 90 và 500 toàn bỏ xó
Cung đường SG - Nha Trang thì em cũng đã đi rất nhiều lần, tuần rồi có 1 chú em cùng cơ quan nói là đi ra Mũi Dinh giao lưu với anh em, máu nổi lên, thế là lập tức Google thì thấy rằng Mũi Dinh là qua Mũi né, gần đến Phan rang, em bèn ngắm nghía thêm xung quanh đó thì thấy có một địa danh là Vườn quốc gia Núi Chúa, ở dưới chân núi là Vịnh Vĩnh Hy, nghĩ bụng, đi biển nhiều rồi, lần này có thể thử leo núi coi như thế nào. Nói là làm, lập tức đặt phòng khách sạn.
Khu vực vịnh Vĩnh Hy chỉ có 1 cái Resort duy nhất là RS Vĩnh Hy, giá cũng rất hợp lý, tụi em đi 5 người (toàn đàn ông) nên em chỉ đặt 1 cái phòng cho 4 người vì dự kiến tới đó, nghỉ 1 đêm, sáng hôm sau trả phòng rồi đi leo núi ;-)
Ngày đi, mấy anh em dự kiến xuất phát lúc 3h chiều ngày thứ 6, cái ngày mà Sài gonbf bỗng dưng biến thành sông nhờ cơn mưa lớn ;-) thế mà lu bu công việc đến tận 6h30 mới chạm được vào cao tốc Long Thành - Dầu giây, đúng là ăn chơi thì chả sợ mưa rơi, 5 anh em lên cao tốc thì trời đã tối mò tối mịt, trời thì mưa gió báo bùng!
Kệ!
Quãng đường trước mắt là 360km theo cụ Google! Nghĩ đến đoạn đường trước mắt cũng thấy ... xa vời vợi! Phải qua Mũi né, Phan rí, Phan Rang rồi quẹo vào cỡ chừng 40km nữa mới tới, cũng chưa ai trong số 5 ănh em đã đặt chân tới nơi này!
Thế rồi cũng tới được nơi cần tới, lúc đó là 12h30 phút đêm ;-)
Trước khi vào đến Resort thì gặp cái cầu độc đạo này, chỉ có 1 xe qua được thôi nhé các bác!
P_20160827_002226.jpg by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tới nơi nhận phòng xong xuôi, xin thêm cái nệm cũng lạ 1h sáng, mấy anh em kéo nhau ra biển, quán của RS vẫn còn mở cửa, lấy vài chai bia, ra bờ biển ngồi. Mời các bác nghe nhạc mà chúng em ngồi đây và nghe nhé ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=cR5YJZUq5sQ
Tranh thủ phơi đêm dù ...c hẳng biết phơi là gì ;-)
Có tấm hình báo cáo đây ạ! Đây là cái xóm chài của bà còn địa phương, phải đến sáng hôm sau tụi em mới biết đó là gì ;-)
DSC_7481 by Lê Phương Anh, trên FlickrNgồi mỗi người 2 chai bia thì thấy ... trăng lên!
Vinh hy Resort (sea view) by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đến giờ này thì cả bọn quyết định về nghỉ vì nghĩ đến hành trình ngày mai!
Sáng hôm sau, em là người dậy sớm nhất vì trong đoàn có tới 4 thanh niên, chỉ có mình em là người già ;-)
Đây là cây cầu mà tối hôm qua tụi em phải bò qua, hũ hồn !
DSC_7493 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Còn đây, nhìn ra biển, êm đềm !
DSC_7520 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ở đây có 1 cái cầu và 1 cái chòi cho bà con tắm biển, em thích cái này, biển khúc đây yên lặng do 2 dãy núi 2 bên chắn hết sóng
DSC_7513 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là 1 góc cảng và nơi neo tàu của bà con nơi đây
DSC_7506 by Lê Phương Anh, trên Flickr
RS Vĩnh Hy nhìn từ cái chòi trên vào ;-)
2016-08-27_10-17-24 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là 1 loại cây mà ở vùng này em thấy rất nhiều, có hoa và trái nữa, nhưng chắc không ăn được!
DSC_7538 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trái của nó đây
DSC_7539 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hai bên đường có nhiều hoa dại kiểu này ;-)
DSC_7547 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em tiếp tục lang thang, bắt gặp căn nhà bỏ hoang, nhìn lá cờ thì thấy rõ !
DSC_7553 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Túm lại từ cái RS này muốn nhìn ra biển thì chỉ được thế này, núi che kín ;-(
DSC_7556 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nắng lên rồi, em quay về RS ăn sáng rồi cả bọn sẽ khởi hành, đi đâu bay giờ đây ???
DSC_7559 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Về ăn sáng, ngồi đây thấy cũng thú vị!
DSC_7564 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Mạng chậm quá các bác ạ!
Cố thêm vài shot trước khi rời khỏi đây, thực tình theo kế hoạch thì là chinh phục đỉnh núi Chúa, nhưng khi mặt trời lên thì thấy rằng không thể thực hiện được, tụi em quyết định chuyển sang địa điểm dự phòng: Hang Rái!
DSC_7626 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ngay giữa trung tâm cái RS là cái hồ cho trẻ em vui chời ;-)
DSC_7673 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vẫn không quên tranh thủ HLC
DSC_7690 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Và sau đó thì tạm biệt Vĩnh Hy, tụi em đi Hang Rái !
DSC_7829 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đường đẹp, dễ di!
DSC_7835 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tới nơi, trời nắng và nóng
DSC_7852 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hang Rái là khu vực này, nếu tới đúng lúc thủy triều lên cao hơn nữa thì rất đẹp, khỗi đá màu đen nhìn xa tưởng đất, nhưng tới nơi thì là những khối đá cứng, sắc nhọn ... chết người
DSC_7853 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nào cùng tác nghiệp, hehe!
DSC_7858 by Lê Phương Anh, trên Flickr
2 chú em trong đoàn tạo dáng chụp hình, em chết cười với tấm này ;-)
DSC_7897 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tiếp tục tiến sâu vào khối đá màu ... đất !
DSC_7916 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Được sửa bởi anhlp lúc 05:24 PM ngày 01-09-2016
D7100 + 50f1.8G
Tiếp theo
Nhìn góc nào cũng đẹp, rốt cuộc không biết chụp cái gì!
DSC_7917 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Rất nhiều đôi tới đây chụp hình cưới, dù nắng nóng vô cùng
DSC_7922 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lúc này tụi em đang đứng trên cái khối đá màu đen đen lúc trc nhìn từ xa
Cận cảnh cái loại đá ở đây
DSC_7940 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Dù nắng nóng nhưng tinh thần anh em rất tốt!
2016-08-28_07-27-37 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Làm sao không tốt được khi khung cảnh đẹp, tụi em xách theo 1 cái loa Blutoooth nên có nhạc trong suốt hành trình ;-)
DSC_7955 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Không biết đây có phải lý do gọi làng hang hay không!
DSC_7961 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là cái chỗ mà mọi người hay chụp hình, rất trơn nhưng không thấy có ... tai nạn ;-)
DSC_7976 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Bằng chứng đây ạ!
2016-08-28_07-24-50 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cuối cùng em cũng lần mò lên đây, quá trợn luôn!
DSC_8055 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Những lúc sóng lên cao hơn cái chỗ này mà phơi ban ngày ở đây thì đẹp lắm ;-)
DSC_8049 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thấm mệt vì nắng nên tụi em chia tay hang Rái
Điểm đến tiếp theo là Hải đăng mũi Dinh!
DSC_8072 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ở đây còn hoang sơ các bác nhỉ?
2016-08-28_07-15-56 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Mũi Dinh thẳng tiến!
DSC_8115 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Về hành trình tại Mũi Dình thì ở Post trước, các bác có thể xem tại đây ;-)
http://www.vnphoto.net/forums/showth...99582&page=811
Rời khỏi Mũi Dinh trong lòng đầy nuối tiếc, không dám hẹn ngày gặp lại vì trải nghiệm quá thú vị,tụi em quay lại Mũi Né để nghỉ đêm trong một chiều đầy nắng và gió như thế này
DSC_8577 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Khung cảnh 2 bên đường nên thơ lắm, nhưng em lại cấm lái cho mấy chú em bắt Pokemon nên bó tay ;-)
DSC_8586 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Giữa đồng không mông quạnh nhé
DSC_8595 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Về tới Mũi Né, vì cũng chỉ ở 1 đêm sáng hôm sau lên đường sớm nên tụi em ... yên nghỉ ở 1 khách sạn ... cực kỳ đặc biệt ở đây!
DSC_8627 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Vì sao nó đặc biệt! Vì nó có hồ bơi
Không, không phải! Đây là lần đầu tiên ở 1 khách sạn mà ... không có người Việt nào, tụi em là ... duy nhất! Và vì không có người việt nên hoàn toàn không có ... trà đá !
DSC_8631 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhưng HLC thì vẫn có, đối với em thế là được!
DSC_8635 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hoa không đẹp những đủ dùng ;-)
DSC_8657 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hình như chủ khách sạn này là người nước ngoài! Cool ;-)
DSC_8658 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hậu ... những người bạn nhỏ !
DSC_8670 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em quăng trái lựu ... không phải lự đạn nhé ;-)
DSC_8744 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Loanh quanh buổi sáng ở đây, chút xíu nữa tụi em sẽ đi về Hải đăng kê gà!
DSC_8837 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Được sửa bởi anhlp lúc 05:52 PM ngày 01-09-2016
D7100 + 50f1.8G
Hành trình tới Hải đăng Kê Gà!
Đi ngang qua, thấy có nhiều biển chỉ dẫn có Ca nô cao tốc ra Hải đăng, tụi em ghé vào 1 chị bán thuốc bên đường hỏi về dịch vụ này thì có mấy thanh niên đang ... hình như đang đánh bài, chạy ra hỏi có đi không? Giá 50K 1 người!
Thôi ok đại!
Tìm chỗ để xe, đi bộ 1 đoạn, 1 đoạn đường không đi xe qua được vì bị ngập nước, sau đó có xe gắn máy chở ra, bỏ tụi em giữa đồi cát và chỉ đường cứ thế đi tiếp, sẽ thấy bến tàu! Lúc này chưa có thu tiền gì hết á!
DSC_8862 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Một số hình ảnh chụp trong lúc đi bộ xuống bến tàu!
DSC_8872 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cỏ cây chen đá nhưng không có lá chen hoa ;-)
DSC_8877 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Phải nói rằng ... sướng!
DSC_8879 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thực ra chụp cảnh đẹp là lúc đang ở bên đây, ai biết ;-)
DSC_8881 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhưng lại chủ quan
DSC_8892 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây, ca no cao tốc đây! Chả có áo phao gì nhé ;-)
DSC_8899 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Mất 10 phút là qua tới nơi
DSC_8908 by Lê Phương Anh, trên Flickr
thích nhất trên cái đảo nhỏ này là cây cối nhiều, mát mẻ!
DSC_8947 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhưng sang đến bên này thì không có view đẹp để chụp hải đăng ;-(
DSC_8952 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hoặc giả là vướng rất nhiều cây cối ;-)
DSC_8953 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Lên đỉnh rồi thì thế này
DSC_8962 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Sinh năm 1899 nhé các bác!
DSC_8967 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Em xin phép bất ngờ kết thúc chuyến đi ở đây, ngay trên đỉnh ;-) để cho có chút thú vị! Cảm ơn các bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và chịu đựng hết những lời dài dòng của em!
DSC_9037 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chúc cả nhà dịp lễ mạnh khỏe, vui vẻ!
Hình tiếp theo là số 8323, hình của em xin phép khôpng đánh số ạ!
Được sửa bởi anhlp lúc 06:16 PM ngày 01-09-2016
D7100 + 50f1.8G
@batoan: 2 pic phong cảnh tuyệt quá bác batoan ơi, Pic cánh đồng, làm ánh sáng kiểu high-ligh kỳ ảo, thu hút quá, pic Bến đò, chộp khoảnh khắc quá đẹp!
-------
@anhlp: tiếp đi anh ơi, đang hấp dẫn. Đợt này thì thấy phiêu lưu kinh dị luôn rồi! haha
-------
E mần mấy trái..chuối ngồi hóng xem tiếp nà!
Được sửa bởi Cfphoto lúc 04:01 PM ngày 01-09-2016
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)