yên tử
|
|
yên tử
Dù đi đâu và xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương Tràm cho ta bên nhau...
![]()
Dọc đường đi, bọn em được ghé thăm một cơ sở trồng và chiết xuất tinh dầu Tràm. Sản phẩm này không được phép mang lên máy bay nên khi mua, nhân viên bán hàng sẽ đóng bưu phẩm và gửi về sau.
Tinh dầu Tràm rất tốt và có nhiều công dụng, tạm thời em chưa xem kỹ, thấy đau lưng, nhức xương khớp, bôi vào rồi xoa bóp có tác dụng rất nhanh...
![]()
Cơ sở này rất rộng, hoa và cành Tràm phía trên em chụp ngay sau vườn...
![]()
Các bác đi cùng em dùng thử sản phẩm trước khi xuống xiền, gặp đúng lúc bác gái này đang đau vai gáy kkk...
Lựa hàng...
![]()
Rồi sẽ 1 ngày, sẽ 1 ngày.... đến chỗ bác NBR đã chụp seri hình này, và chắc em cũng làm con "độp" thông dông theo như sáng kiến của bác Thắng Lê. Bộ ảnh đẹp quá bác ui, ảnh của các các bác khác cũng chất lừ
Em chống xì pam bằng tấm hình chụp bằng con "thọi" ghẻ sửa bằng snapseed
2019-08-29_08-48-38 by Duc Thuan, trên Flickr
Sáng kiến gì bác ơi...Em và ông anh hàng xóm,hai thằng già đâu có sức đạp nhiều bèn nghĩ ra cái "tối kiến" đó tính đạp từ Tháp Chàm chạy dọc bờ biển...Nay Anh đi xa quá,anh đi xa em quá nên vụ đó chắc chỉ còn mình em...
Đi con này thì khỏe nhưng không sướng bằng con độp.
_72K4283_00002 by Thắng Hoàng, on Flickr
Con dế than này chạy 8 năm rồi mà chưa tới 26.000km!Sắm về mà em toàn chạy xe đạp
_72K4301_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
There are currently 23 users browsing this thread. (0 members and 23 guests)