Tưởng gì, chiện nhỏ.
Đây, anh cứ tự nhiên sử dụng.
#0000
_DSC0022 by Cfphoto pham, on Flickr
![]() |
![]() |
Tưởng gì, chiện nhỏ.
Đây, anh cứ tự nhiên sử dụng.
#0000
_DSC0022 by Cfphoto pham, on Flickr
Cảm ơn B'lu đã chia sẻ. Tháng sau, ACE nào đang cai, tìm cách áp dụng món này thử xem. Có gì nhờ bác B'lu hỗ trợ thêm.
Bác HV đưa post này vào "góc kỹ thuật" của vườn với, để khi cần truy xuất, ace truy xuất cho nhanh ạh!
-----------
Màu trắng "ngần"đẹp quá khachuy ơi!
--------------
Pix này ảo diệu quá ;-)
Báo cáo, điểm dừng chân cuối cùng ngày hôm qua, hải đăng Mũi Kê Gà !
$8011
DSC_8872 by Lê Phương Anh, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
Điểm đến thứ 2 từ dưới lên là Hải đăng Mũi Dinh
$8012
2016-08-28_06-57-04 by Lê Phương Anh, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
Kể sơ cho anh em hình dung về Hải đăng Mũi Dinh, đây là một trải nghiệm ... hơn cả thú vị ;-)
Post này mang tính kể chuyện và minh họa nên xin phép không đánh số để khỏi ảnh hưởng tới những anh em khác !
Trên đường từ Hang Rái về lại Mũi Né, chúng tôi (5 anh em) sẽ đi ngang qua một địa danh gọi là Mũi Dinh, chỉ nghe nói chứ trong đám không ai biết Mũi Dinh là ở đâu, thôi thì đành nhờ anh Gu Gồ chỉ đường và hỏi người dân trên đường.
Từ QL 1 quẹo vào thì đường xá nó như thế này, hai bên có rất nhiều hoa tím mà chúng tôi không biết tên ;-(
DSC_8146 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đường đi thì rất xấu, không thấy có người đi nên muốn hỏi đường cũng rất khó!
Đi xa lắm (xa là do cảm giác vì đường rất xấu) thì chúng tôi bị lạc vào đây, đường cụt ;-)
Làm cái hình đánh dấu rồi quay lại!
DSC_8149 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Trên đường quay lại, giữa đồng không mông quạnh, có 1 cái nhà nuôi yến ;-)
DSC_8152 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Càng vào sâu, đường càng xấu, cảm giác muốn quay ngược lại nó cứ dâng lên, nhưng phía trước vẫn vây gọi, không cưỡng lại được, đường như thế này là đẹp (vì những chỗ xấu thì hồi hộp quá cất luôn máy)
DSC_8156 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đi một hồi nữa thì có một ngôi chùa rất lớn, chúng tôi ghé vào, cầu cho đi đến nơi, về đến chốn! Trong chùa ... có 1 bông hoa
DSC_8159 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Rồi lại tiếp tục lên đường, nắng, nắng và rất nắng!
Sau nhiều lần lạc lên lạc xuống thì cuối cùng, chúng tôi đã tìm được con đường rất đẹp dẫn đến Hải đăng Mũi Dinh. Giữa mênh mông là cát thì có một cái múi đá nhô ra biển, thông tin về hải đăng các anh em có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng, tôi chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân khi đến đây, lên đỉnh ... thế thôi vì thấy nó hơi khác so với những gì mình tìm thấy trên mạng.
Bên đường có vài quán cà phê cóc, thấy biển gửi xe đi Mũi Dinh, nào thì gửi xe!
Được báo giá là 600K cho một chuyến máy cày đi qua đồi cát và lên núi ;-) Tử trả giá 500 cho 5 người, chị tài xế chỉ cười, rồi thống nhất giá và lên đường!
Rất hứng khởi, chút nữa lên đỉnh sẽ có chân chung chiếc xe mà chúng tôi đã cùng nó ... leo núi, máy cày leo núi, chắc chỉ có ở VN ;-) Rất là Yo Most ;-)
DSC_8169 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đánh dấu đoạn đường có quán cà phê, chúng tôi tiến sâu vào đồi cát
DSC_8172 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Con đường sẽ phải đi qua
DSC_8173 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hai bên nó như thế này
DSC_8188 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Con đường phía sau lưng
DSC_8193 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tới đây thì chúng tôi ngồi sau chiếc xe mà như ngồi trong bão cát, cát bay lên vào đầu, vào cổ, vào quần áo, vào máy chụp hình, không thở được luôn ;-)
Ơn zời, cuối cùng cũng đi hết đoạn đồi cát, nhìn còn đường lên núi, chúng tôi hỏi chị lái xe: Đường này lên à?
Đúng rồi!
Một sợ sợ hãi trùm lên cả 5 người vì không thể hình dung chiếc xe này có thể lên được con đường dốc cao như thế này, có những đoạn phải tới 35-40 độ ;-(
Nhưng mà, đã tới đây rồi, không lẽ chịu thua!
Lên, cả đám quyết định.
Leo lên một đoạn nhìn xuống, đẹp lắm, nhưng cũng sợ lắm !
DSC_8197 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Dần dần cũng quen với chiếc xe, thấy cảnh đẹp nên cũng bớt sợ hãi ;-)
DSC_8202 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Đây là một phần đoạn đường lúc nãy chúng tôi đã đi qua
DSC_8203 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Ngồi trên xe, rung lắc dữ dội, một tay vịn, một tay cầm máy bấm lia lịa, nên hình nó ra như thế này ;-(
DSC_8218 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Nhưng cũng có lúc được thế này
DSC_8219 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Thôi kệ, miễn có hình là hạnh phúc rồi !
DSC_8226 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cây bon sai tự nhiên mọc vào đá nhé ;-)
DSC_8231 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Cuối cùng cũng lên được đỉnh, cứ nhìn độ dốc ngay cổng vào Hải đăng thì các bạn sẽ biết nó dốc tới mức nào :-)
DSC_8247 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chân dung chiếc xe và chị tài ;-)
2016-08-28_06-58-49 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Tới đây, cảm thấy hạnh phúc!
2016-08-28_06-56-37 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Từ đỉnh của ngọn hải đăng nhìn lại con đường về ;-)
DSC_8286 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Chỉ đơn giản như vậy thôi
DSC_8329 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Quả thật, đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi lần này, xin chia sẻ cùng anh em trong vườn ạ!
D7100 + 50f1.8G
Vì đường đi chỉ vừa 1 chiếc xe nên các xe khi lên xuống phải gọi điện cho nhau để chờ nhau, chúng tôi chờ xe này lên rồi mới được ... xuống núi ;-)
DSC_8342 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hoa dại trên đường xuống
DSC_8375 by Lê Phương Anh, trên Flickr
Hình tiếp theo là $8013 nhé các anh chị em!
Được sửa bởi anhlp lúc 09:21 AM ngày 29-08-2016
D7100 + 50f1.8G
Em cho số luôn vào để mọi người khỏi lộn, hình test lens Tamron 90f2.8
$8013
DSC_7781 by Lê Phương Anh, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
Wow.. Cảm giác thiệt là Yomost!![]()
Còn hơn cả phim phiêu lưu, hành động, kinh dị, àh không, không có kinh dị (toàn cảnh đẹp mừh) Màu xanh của biển, của trời và một không gian trong vắt thiệt là đã!
Chúc mừng anh đã "về" an toàn!
Hihi, cảm ơn anh ạ :D.
Pic chú bướm nhìn ảo diệu quá luôn, ảnh "động" quá đẹp
@AnhLP: Ngồi một chỗ mà được đi du lịch qua màn hình quá hay luôn. Thank anh vì những tường thuật và hình ảnh minh họa quá sống động. Nhớ có lần xem tường thuật của anh về chuyến đi Campuchia cũng rất thú vị. Cheer ;-)
Đi 2 cái đám dưới quê hết ngày chủ nhật. Em tưởng hết được vote rồi chứ.
Em chọn ảnh số 5
@Anhlp: Em du lịch ké bằng mắt mà thấy cũng đã nữa. Hehe
Em xài LR 5, hôm trước có lên 6 CC xong chả thấy khác gì mà còn nặng chình chịch. Thế là quay về 5.7.1.
Anh vào ổ C/ Windows/ System32/ Driver/ etc
Mở file host lên copy dòng này vào (Nếu sửa không được thì copy ra desktop để sửa rồi chép đè lại)
Sau đó mở LR lên add key vào (Em up key lên mediafile cho tiện)0.0.0.0 3dns-2.adobe.com
0.0.0.0 3dns-3.adobe.com
0.0.0.0 activate.adobe.com
0.0.0.0 activate-sea.adobe.com
0.0.0.0 activate-sjc0.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns-2.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns-3.adobe.com
0.0.0.0 ereg.adobe.com
0.0.0.0 hl2rcv.adobe.com
0.0.0.0 practivate.adobe.com
0.0.0.0 wip3.adobe.com
0.0.0.0 activate.wip3.adobe.com
0.0.0.0 ereg.wip3.adobe.com
0.0.0.0 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
http://www.mediafire.com/download/ib...om5.keygen.rar
Ah/ Em nói cái này là LR5 nha LR6 em xóa rồi!
Được sửa bởi nguoi_doi08 lúc 11:16 AM ngày 29-08-2016
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)