|
|
Thích dòng máy này quá đi mất. Chiều 2 vợ chồng di bộ tập thể dục cũng vác theo chụp linh tinh được.
![]()
... Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà ...
Thêm vài cái ảnh đời thường mà mình chụp rất lâu rồi, hồi còn chơi omd. Giữa đời thường và tầm thường gần nhau quá!
Bác nào thích street vào đây học vỡ lòng trước http://erickimphotography.com/blog/2...t-photography/
Chụp street không phải là chụp lén nên tiếp cận để có được "sự giao tiếp" qua ảnh là rất quan trọng
@habitat: các ảnh bác vừa up em nghĩ nó thiên về chân dung hơn là đời thường.
Em nghĩ một tấm ảnh đúng nghĩa đời thường khi nó diễn tả sinh hoạt tự nhiên của con người, là ảnh mà trong đó chủ thể đang làm một việc gì đó, cũng có thể là chủ thể hướng ánh nhìn về phía ống kính nhưng vẫn đang thực hiện công việc của mình.
Em mới đọc bài này thấy cũng hay hay, chắc các bác cũng đã đọc qua hết rồi: http://forum.vietdesigner.net/thread...ong-la-gi.281/
Suy nghĩ của em là vậy, có gì ko phải các bác chỉ bảo cho ạ.
Được sửa bởi Metal_Fx3 lúc 11:20 AM ngày 04-05-2013
Đợt Tết rồi e đọc 3 cuốn ebook của ông Thomas này thì cảm thấy bị inspired ghê lắm nhưng sau Tết thì làm việc hụt hơi luôn nên vẫn ko thể theo được thể loại streetlife như hồi làm tự do được. Nhiều khi muốn đi lắm mà vẫn ngại (tâm lý khi chụp) và sợ cướp giật. Có bác nào chia sẻ giúp e cách đề phòng cướp giật ko ạ? Nên xài strap gì chuyên dụng hay là original strap là đủ rồi?
http://issuu.com/thomasleuthard
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)