
Được gửi bởi
luongvantoan
@Táo xanh : Bồ công anh bên này mọc quanh năm, khi thuận thời thì bụi to, lá và hoa đều to, không thuận thì nhỏ, khắc nghiệt quá thì thậm chí lên thành búp hoa rồi mà không nở được, tức là giai đoạn hoa vàng không thấy, nhưng vài ngày qua lại thấy mấy sợi râu trắng, rồi thì nó cho hạt luôn ! người nghiện chơi ảnh hoa thì những lúc nghịch mùa có bồ công anh "cắt cơn" cũng được lắm ! ( nghe nói có một làn gió thổi qua và những hạt nhỏ bay tứ tán... vậy là thôi rồi ); những người có nhà riêng với jardin bao quanh thường hay 'ghét" BCA lắm, vì người ta bỏ công trồng cỏ đều đặn, mịn và đồng nhất, nhưng qua chừng một mùa thôi, đến mùa sau thì BCA không mời mà tới, vô trật tự, mất thẩm mỹ và làm cho mặt đất lỗ chỗ khi ta nhổ bỏ chúng đi, mà nhổ không bao giờ hết, chỉ có cách là xới đất làm lại, mua hạt cỏ về trồng lại đợt mới, lại cũng chỉ được đều, đẹp có một năm... ! (bên này mà nghe nói "trồng bồ công anh" người ta cười không nhặt được mồm mất !!! ) , hôm nay rảnh rỗi mà không có hình, lên chọc Táo xanh một chút, cứ việc giận nhưng đừng giận lâu nhe !