Để cho đỡ bị kỳ thị ấy mà. :D
|
|
Để cho đỡ bị kỳ thị ấy mà. :D
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Lúc trước đi off với anh em trên này, có một bác cầm 1Ds + 70-200, em hỏi bác ấy cho em cầm thử ==> Em muốn cắm đầu xuống đất luôn, lúc đó em cũng nhìn bác ấy cười............... méo mép.
Các bác cũng hiểu cho người ta, cầm máy khủng cũng khổ lắm đó, tốn năng lượng dữ lắm. Đôi lúc các bác ấy mỏi tay quá nên nhìn máy nhỏ ... ngưỡng mộ mà mình lại hiểu lầm![]()
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng...
Em thì vác K20D đi, toàn bị các bạn Nikon với Canon ngó ngó ... kiểu như đi xe Tàu vậy ...
Đời mà các bác... họ cười nhếch mép với mình thì họ bị méo miệng chứ đâu phải mình... hìhì
Hôm trước ra khu Q1 đi một vòng với cái máy phim cổ lổ xỉ, gặp 2 bác loay hoay chụp mẫu. Em tiến đến gần đứng xem, được một tí bắt chuyện xã giao. Hai bác ấy cứ nhìn con máy phim của em mà cười cười rồi nói " anh cố gắng mua cái dSLR mà xài, như cái 50D của em nè. Chứ máy anh giờ mà chụp gì nữa!"
Thú thật em cũng chỉ biết cười, buồn thật nhớ lúc mình cầm 5D M II, hay D700 cũng đâu dám nói mấy bác chụp phim vậy đâu? Toàn phải học hỏi mấy bác ấy thêm ấy chứ.
Chắc em gặp phải 2 bác "vừa biết dấu yêu..." hìhì
Những con đường Sài Gòn in bước chân
Một điều cần có của newbie là tự tin. Em càng gặp máy to em càng chụp vững.
Hôm nọ em đi Suối Tiên chơi với mấy đứa bạn, hôm đó xác định đi chơi thui nên ko đem "hàng" theo, có đứa bạn đem con máy PnS Canon (em cũng chả nhớ chính xác là dòng gì). Tụi nó biết em có tí nghề ngỗng chụp choẹt nên đưa em cầm luôn. Xui cho em đi nguyên đám có 2 nam mà tới 5 "model" nữ, thêm 1 cái máy pns =))
Tụi bạn em gặp gì cũng pose rùi bắt em chụp, một hồi ở đâu có 2 bác chắc thấy tội nghiệp em phải chăm sóc nhiều mẫu quá nên lại bắn phụ, em liếc quá thấy 1 bác xài 1000D, 1 bác 400D, cả 2 đều dùng ống kit (em gọi là bác chứ thật ra chắc trẻ hơn em, tầm 20-22t thôi). Hôm đó em không phải buổi chụp chân dung nên ai pose kiểu gì em cũng chụp, background sao cũng kệ (vui là chính mà, em chỉ canh ko bị mọc cây trên đầu hay dính thùng rác thôi), mấy bác kia ké vài tấm rùi còn....chỉnh mẫu dùm em luôn làm em hết hồn. Cuối cùng em phải bỏ nhỏ "bạn ơi tụi mình đi chụp chơi với nhau thui, xấu đẹp không quan trọng đâu", thế là 1 bác giảng cho em nghe chụp mẫu phải tạo dáng cho mẫu 1 chút nó mới....chuyên nghiệp... Lúc này em đành dẫn đám bạn lủi mất....
Được sửa bởi red_hunter lúc 10:48 AM ngày 02-07-2010
Em đi chụp toàn bị các bác chụp ké theo kiểu không xin phép mà cứ dí 18-55 sát vào mẫu mà chụp. Em chả phải khó tính gì, đến bắt chuyện rồi xin chụp 1-2 tấm vì mẫu xinh quá thì em sẵn sàng cho ngay.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)