Cám ơn bạn hoabaoxuan đã gởi những hình ảnh đầy xúc động !
|
|
Cám ơn bạn hoabaoxuan đã gởi những hình ảnh đầy xúc động !
Giấy phút hạnh ngộ của anh Ngô Văn Dũng (SN 1970), quê ở xã Bình Minh, đi trên tàu ĐNa 90345 với vợ và con trai. người vợ trẻ của anh không giấu được nỗi xúc động nghẹn ngào vì được gặp lại chồng. Chị không nói được gì nhiều, chỉ biết ôm chầm lấy anh, vừa cười vừa khóc...
![]()
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Nhìn hình này tôi không thể cầm được nước mắt... Quá xúc động!Được gửi bởi hoabaoxuan
Cảm ơn bạn Hoabaoxuan đã chia sẻ phóng sự này.
Thành viên nữ duy nhất của SGPB :o
Huhu, em lại hết quyền gửi ảnh rồi!!!!!
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Ngụm nước ngọt đầu tiên...
![]()
![]()
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Thú thật khi nhìn những bức ảnh này, nhất đọc là lời bình của bạn Hoa Báo Xuân, có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ. Thân phận con người sao quá mong manh. Cuộc sống, một ngày bình yên của chúng ta, nhìn lại sao nó quí giá thế. Món quà to lớn của Thượng Đế mà chúng ta cứ hờ hững.
Vô cùng cảm ơn HBX đã chia xẻ những hình ảnh thật xúc động. Không những là một dịp hướng về anh em đang chịu nhiều khổ đau, mất mát mà còn là lúc nhìn lại chính mình.
Được sửa bởi nicky7803 lúc 10:34 PM ngày 24-05-2006
Bác Hữu Trần ạ, trong khi có người vợ khóc vì hạnh phúc quá lớn lao thì cũng có người vợ, người mẹ khác khóc vì nỗi bất hạnh vẫn đè nặng lên tim họ. Người phụ nữ này cũng từ Bình Minh ra tìm chồng. Chờ mãi, chờ mãi... hơn 40 thuyền viên đã xuống cảng, được các nhân viên y tế chăm sóc và được đưa lên xe để chuẩn bị trở về nhà rồi nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu... Chị tìm quanh quẩn, rồi bất ngờ gặp người bạn đi biển cùng chồng. Chị vừa khóc, vừa ôm lấy anh bạn mà hỏi: Sao anh về đây rồi mà không thấy chồng em đâu?? Câu hỏi nhức nhối này, ai sẽ trả lời cho chị? Cho những bà, những mẹ, những vợ, con khác nữa?? Anh bạn chồng chị chẳng biết phải nói gì, đứng như hoá tượng giữa cảng đêm...
![]()
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Trên tay chị là một bọc quần áo. Chị mang theo từ suốt cả ngày hôm nay để lúc nào được gặp chồng thì sẽ thay cho anh một bộ đồ sạch sẽ. Vì chị biết những ngày qua đối với anh cũng giống như trong địa ngục. Nhưng...
Chị chỉ biết khóc một mình với nỗi đau không thể sẻ chia.
![]()
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Nói thực khi ngồi post những ảnh này, em cũng đang khóc...
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
Mềm như em và xao xác như em
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)