
Được gửi bởi
benkhang
Tôi thì cũng quan tâm nhiếp ảnh muộn, không phải vì ăn chơi muộn mà là còn nhiều lý do khác. Khi tuổi teen thì ở VN có cái mị gì mà để ăn chơi ngoài cái tivi trắng đen mà đâu phải nhà nào cũng có, nên toàn phải đi "coi ké", nhục 1 cái là coi ké thì lúc được cho, lúc bị đuổi. Nhà không có nổi tivi coi thì nhiếp ảnh còn lâu mới rờ được.
Đến qua tuổi teenage thì lại phải lao đầu đi kiếm cơm, mới dư ít tí thì dính vào Music. Cuối thập niên 80s và thập niên 90s thì nhạc Rock cực thịnh, chơi đồ Hi-fi đã muốn nghèo, CD copy của TQ qua bán ở VN lúc đó giá hơn 20k (mà tỉ giá 1 đô ~ 11k) chưa kể tiền trang bị 1 bộ Hi-fi (tài sản sau khi chấm dứt chạy đua là Loa Bose, Ampli Denon, CD Player Marran tổng gần 2k thời đó).
Vừa cai ghiện được Hi-fi (hú vía, sau này mà dính vào Hi-end thì chỉ có húp cháo) cũng đã cuối đầu 2x. Lúc này Máy Vi Tính (PC) hay nói đầy đủ là CNTT (gồm cả cứng & mềm) bắt đầu đổ bộ vào VN --> dính ngay vào Desktop, lây lất từ MMX, Celeron,Pentium, v.v... may dừng ngay Pentiun 4 nhưng lại chạy qua Laptop, lại từ Celeron -> Core 2 Duo, đuối nên chưa lên i7 thôi vì tốn bộn cho Dell Latitude, Allpe Macbookair rồi + thêm game offline rồi sau này game online (mới cai được đầu năm nay với VLTK, hú vía, vì theo đến giờ là mất vía luôn, hihi).
Thêm 1 lần cai xong game online, nhưng chứng ghiện net thì chắc chắn không cai được (bởi vậy mới tham gia các 4rum nè) lại dính phải quả bom Smartphone mà lại dính ngay con iPhone, theo đầu đủ bộ từ 2G, 3G, 3GS -> iPhone 4 (mị nó, năm sau nó đòi ra iPhone 5, chắc bỏ thôi).
Giờ sau bao năm lăn lộn, trải nghiệm "ăn chơi" thì mới lon ton đòi "giữ khoảng khắc kỷ niệm". Hy vọng đây là "sân ga cuối cùng" vì nhìn lại thì đúng là "cái gì cũng biết" nhưng "không có cái nào gọi là Pro" để kiếm ra xèng, giống như cái bằng đi câu cơm "Quản Trị Kinh Doanh" ~ gì cũng biết để chõ mũi vào, nhưng éo cái nào ra hồn vía đến nơi đến chốn.