Ui , các bác tham gia đầy nhiệt tình và vui vẻ quá. Đúng là nothing impossible
![]() |
![]() |
Ui , các bác tham gia đầy nhiệt tình và vui vẻ quá. Đúng là nothing impossible
Theo như dự đoán sơ sơ thì kỳ này có "quân ta" từ Hà Nội, Bỉ và Mỹ hội tụ lại. Hôm đó sẽ náo nhiệt đó, giống đại hội võ lâm trên đỉnh Quang Minh. :p
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
ức thật,,,,ỷ ông anh đựợc về cứ la mãi nhé,,,,anh về 3 tuần thui,,,em chờ thởi vậy,,về thì về hẳn 6 tháng,,
Tình hình đến hôm nay thế nào nhỉ? Bác Ducnc cho em cái thống kê máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, người phụ trách... để mọi người chuẩn bị phần của mình (tốt nhất là PM hoặc e-mail)
Yêu quá, body ơi !!
Hay quá, năm ngoái Điện Biên, năm nay Sài Gòn. Số em toàn được gặp Đại Lễ. 3 hôm nữa em có mặt tại Sài Thành. Nhớ các bác...
----
Ngu gì thì ngu, cố gì thì cố, cứ cầm súng là phải bắn!
Dù cho vợ có mè nheo, dù cho bồ có õng ẹo, cứ hết thẻ là phải dùng phim, nếu không thẻ không phim rất khoát dùng polaroid!
Theo thông tin mới nhận thì cái vụ này 99,99% sẽ do anh em ta thực hiện. Vậy thông báo tới các bác để tiện việc chuẩn bị đồ chơi như đã đăng ký.
Ducnc
Cựu Chủ tiệm tạp hóa CANON cuối phố
Bác Đức à 99,99% là sao, quân ta từ Mỹ đã 101% có vé rồi, súng đạn cũng đã trang bị rồi... ah chờ tý... tin mới nhận Canon 70-200 f2.8 IS sẽ đến đúng lúc để hành quân.
Ráng lo đi nhe bác Đức. Cám ơn bác lo vụ này.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)