Cám ơn Tiên sinh đã nhận xét, vụ tên hình giờ chắc khỏi đặt vì em kém mấy vụ chữ nghĩa lắm.
Khoái 2 tấm Hồ Gươm mới nhất của Kicker, nhất là tấm Hồ Gươm cây khô trang trước nữa.
![]() |
![]() |
Cám ơn Tiên sinh đã nhận xét, vụ tên hình giờ chắc khỏi đặt vì em kém mấy vụ chữ nghĩa lắm.
Khoái 2 tấm Hồ Gươm mới nhất của Kicker, nhất là tấm Hồ Gươm cây khô trang trước nữa.
@saohom: hôm nay anh vừa xong phần thăm hỏi chúc Tết, tâm sự chút chơi. Có 1 topic anh thường xem, chỉ để ngẫm và thử đặt tên cho những tấm hình (tiếc rằng gần đây topic này đuối, vài ngày mới có thêm một hình). Nó đây: http://www.anhsangdep.net/threads/14...9t-ch%E1%BB%AF. Anh thấy đặt tên hình cho hay rất khó, không phải bởi chữ nghĩa nhiều hay ít mà bởi hoặc mình đặt tên quá dễ dãi, hoặc mình chụp mà không lường trước được tấm hình mình sẽ có, rồi về cứ áp đại tên cho nó. Đặt tên cho hình, nôm na là thể hiện nội dung của bức hình, cần phải làm trước khi chụp thì mới dễ có tấm hình phê phải không? Tấm hình trên của N. thực ra đã được đặt tên rồi, từ lúc tìm góc, căn khung cửa kính và chờ đợi có người lọt đúng khung mới shot, anh ngồi ngay cạnh N. lúc đó mà không biết sao? Điều anh tiếc là thay vì N. viết vu vơ cái tên cho từng hình, N. nên viết một hai dòng về quá trình vô Tao Đàn từ sáng sớm, đi lòng vòng chọn góc trước, rồi căn từng tia nắng sớm ra sao cho mỗi tấm hình, thế mới đã chứ!
Thôi, post một tấm góp vui phong trào
Hầu lão Saohom ảnh to nhé
@Giathong: em cám ơn Anh nhiều về vụ Đặt- Tên Ảnh. Quả thật rất khó... và em từ giờ cũng chỉ đặt tên ảnh khi in ra thôi. Và em cũng cảm thấy, kể từ khi chỉ có dùng máy phim, các shoot em bắn kỹ càng hơn rất nhiều so với hồi máy số bắn như vãi đạn trước kia.
@Kicker: quả ảnh to mới trong trẻo no tơ quá ông, đúng là chì có phim to- lens to mới tạo được những ảnh như thế.
@Tín: tks nhé, chụp phim tiếp tham gia cho vui.
Ảnh sau em chụp bằng lens FA 35-80 kit theo máy ZX7. Lens đít nhựa Made In Vietnam từ hồi nào rồi. Vẫn máy Pentax ZX7 và phim Kodak 100. Scan tại nhà.
Chiều 30 tết ( ngày 29)
Pentax Zx7 M50f1.7, Kodak 200
Vẫn buổi chiều khu hội sách
Hic! Có filter ko mà màu lên đc vầy ... Hn lạnh quá, thèm nắng quá Saohom ơi
MX - Kodak 400 out - Scan bằng K20 (nghịch chút)
@A New: không filter anh ạ. Chiều đó nắng xuồng vàng khè đã lắm, được cái chụp phim nên không có " cân bằng trắng", màu mè nó vẫn giữ y như vậy.
Mai " ế" chiều 30 tết. Sau 1h chiều, tất cả mọi thứ phải dọn ra khỏi lằn ranh công viên, trả mặt bằng lại cho BQL công viên Gia Định.
Hai em bé này theo cha đi chọn mua hoa Tết ngày cuối cùng của năm
Pentax ZX7, M50f1.7, kodak 100 outdate.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)