|
|
Con fix bèo của em cho bokeh gớm lắm bác danhthangvn...Em cũng có tấm vàng vàng.
_DSC0062_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Tone màu này chắc ít đụng hàng
_DSC0047_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Tấm trên rất đẹp bác ThangLe, tấm dưới phảng phất chút mùa Đông trời Âu...
![]()
Của bác chắc là hoàng hôn, tấm vàng vàng của em là bình minh lúc 5g sáng ạ.
Tấm này em mới chụp sáng nay, chụp ngược sáng bằng ống 35 AIS (thành ra góc hẹp 50mm trên ff rồi nhỉ), góc hẹp cũng quứt phong cảnh luôn. Giá có cái filter nửa sáng nửa tối (em chả nhớ nó tên gì) chắc sẽ đẹp hơn. Em phải kéo lại bằng PS
DT3_8916 by Duc Thuan, trên Flickr
@danhthangvn: buổi chiều em phải lúi húi lấu cơm nàm thao mà có thì giờ chụp với choẹt hở bác.Bác đừng tin mấy con filter đó,tập photoshop cho đở tốn tiền đê bác!
Thank bác NBR đã thích ảnh! Dạo này em cũng khoái cái tone vàng vàng giống bác...Bác khen quá em lên thêm tấm chụp khá lâu rồi nay mới nhớ ra.
_72K1981_00001 copy by Min Chu Lee, on Flickr
Xem ký lại thấy tấm bình minh (chứ không phải hoàng hôn như em tưởng - cái tội nhanh nhẩu đoảng đoán mò nè) của bác Thang Le thấy thành phố này khói bụi nhiều quá - ô nhiễm nặng, chứ không như hình của bác NBR trời đất trong veo - thành phố sạch đẹp "đáng sống"
Tấm dưới của bác Thang Le thì thành phố đã có vẻ sạch hơn, xanh hơn...
Em lên tấm "trời xanh xanh nước trong xanh cành lá đung đưa điệu đàng" (xin phép thầy Hàn Ngọc Bích cho em chế bài hát của thầy)
DT3_8896 by Duc Thuan, trên Flickr
Chả biết đường nào mà lần,
Đang trong cái xó xỉnh ngóc ngách bất tiện chẳng ma nào thèm ngó, đùng 1 phát thành mặt phố mặt sông đẹp như mơ...
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)