@TheLongHCM: sẵn bạn hỏi về cái vụ bầu trời nhân tạo thì mình cũng đang chuẩn bị loạt ảnh về cái casino, khách sạn , resort Nagaworld đây. Cái bầu trời nhân tạo ấy người ta làm trên trần nhà của khu sòng bài , trong đấy tổ chức nhiều thể loại bài, game và cách chơi mà gì mình chịu không rành vì không phải là bác thằng bần. Bước đến khu ấy thì thấy người ta treo bảng "Camera not allowed" thế là mình giao máy cho bà xã đứng ngoài chơi với mấy nhóc, còn mình đi vào khu sòng bài xem sao. Cái trần họ làm khá cao, từ nền nhà lên chắc cũng 7,8m gì đấy, vẽ (in) mây hoặc gì đấy nhẹ nhàng , sáng màu , đèn thì chiếu hắt lên. Nhìn lên thì lúc nào cũng cùng 1 ánh sáng và độ sáng như ban ngày. Các con bạc như con thiêu thân sẽ lao vào sát phạt mà chẳng biết gì ngày đêm.
Vì em không (thể) chụp tấm nào nên chỉ có thể dùng tấm ảnh bên dưới mô tả về cái bầu trời nhân tạo ấy cho mấy bác. Khu này thuộc sảnh bên ngoài , xuống thang máy sẽ đi đến khu shopping center. Cái vòm tròn nhỏ trên trần nó khá giống cái bầu trời ấy.
_DSC0052 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC0051 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS