Bác thiệt nà...
WP công chức nhà nước nên có ”kê khai tài sản” chi tiết ngay chữ ký đó bác kkk
Em lên tấm cũ trong lúc hóng hớt đỡ ngứa ngáy tay chân...
810_1777 by Bao Pham HP, trên Flickr
![]() |
![]() |
Bác thiệt nà...
WP công chức nhà nước nên có ”kê khai tài sản” chi tiết ngay chữ ký đó bác kkk
Em lên tấm cũ trong lúc hóng hớt đỡ ngứa ngáy tay chân...
810_1777 by Bao Pham HP, trên Flickr
Các bác đã quá khen. Em thường bận việc nên có rãnh vào sẽ chơi "la phan", bắn đạn đại liên ........post ảnh.
Khi nhà em đi du lịch đã phân công rõ ràng, ai trông con , giữ em, làm người mẫu, ngắm cảnh, em thì làm phó nháy, kkk, lúc chụp ảnh cũng chính là lúc thưởng thức cảnh trí vậy.
Một địa điểm nữa em xin giới thiệu các bác là Hòn 2 Bờ Đập. Ở đây có tiết mục lặn ngắm san hô. Nói lặn cho sang chứ bọn em chỉ được trang bị kính ngắm tròn che đủ mặt mũi, mặc thêm áo phao vào, thế là đủ đồ nghề "ngụp" ngắm san hô. Úp mặt xuống nước biển mà nhìn, có thể thấy khá rõ san hô, tôm cá. Một số thứ cần đặc biệt lưu ý: tránh đứt chân do đạp phải hào , san hô, bị nhum chích...Ai bơi yếu hoặc không biết bơi có thể bị dòng nước đẩy đi khá xa.
_DSC9563 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9564 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nhum còn sống mới bắt lên , bò lổn ngổn. Chút nữa sẽ được nấu cháo nhum , sluuupppppp !!!!
_DSC9565 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9566 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Sau chuyến "ngụp" biển
_DSC9568 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quang cảnh Hòn 2 Bờ Đập
_DSC9567 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Chiều tàn...
810_6415 by Bao Pham HP, trên Flickr
Bận quá thôi hôm nay em úp 1,2 phát thôi.
Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến du lịch quần đảo Nam Du- nhị thập nhất đảo - là Hòn Mấu.
Hòn Mấu đọc trại là từ Hòn Máu, vì tương truyền ngày xưa bọn hải tặc (Siêm, Khme, Việt ...) thường bắt dân đưa ra đảo này mà giết hại.
Đảo Hòn Mấu
_DSC9569 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9570 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9571 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
băng qua bãi cạn này, phía sau rặng dừa là bãi biển chính của Hòn Mấu. Đây cũng là chỗ hẹp nhất (cái eo) của đảo.
_DSC9572 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quang cảnh chung quanh
_DSC9574 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9573 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Đổ bộ lên bờ bằng cách cũ : ghe nhỏ trung chuyển khách lên đảo, thêm 1 lần cảm giác mạnh . Lên bờ, băng qua dãy đất hẹp, bãi biển trong vắt, cạn và lài ko có dốc , có thể nhìn thấu đáy
_DSC9575 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9577 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9576 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Lại tạm nghỉ à bác,
Em cũng bận lắm đấy chứ, xoay đủ nghề mới có xiền theo đuổi đam mê...
_DSC6636a by Bao Pham HP, trên Flickr
There are currently 276 users browsing this thread. (0 members and 276 guests)