@hoangviet,@tao_xanh: Cám ơn đã khích lệ tinh thần.
@battrangtea:tôi cũng có ảnh giống bác nhưng không đẹp bằng.
#661
#662: Đà lạt mùa hoa Dã quỳ, không đi được post ảnh củ
![]()
|
|
@hoangviet,@tao_xanh: Cám ơn đã khích lệ tinh thần.
@battrangtea:tôi cũng có ảnh giống bác nhưng không đẹp bằng.
#661
#662: Đà lạt mùa hoa Dã quỳ, không đi được post ảnh củ
![]()
Cuối tuần
#663
(HTC)
E thích góc chụp của pic này! nhìn "sinh sôi nảy nở", Mặc dù e thấy bác đã dzìm bớt màu đỏ, nhưng e nó vẫn đầy kiêu hãnh!
Pic dưới đây là e vừa có mai, vừa có màu đỏ, coi như e theo chân bác dạo khu vườn! Vậy là trọn tình rồi nha!
Nói về giả lập ánh sáng ráng chiều, e minh hoa pic này:
Pic trên e chụp là phải dùng đến ánh nắng buổi chiều tà, khi mặt trời sắp khuất. Bác chụp giữa trưa, sử dụng màu sắc (+họa tiết) của hoa cũng cho ra hiệu ứng khiến e liên tưởng đến hoa bần trắng trong ánh chiều tà ven sông là vậy! Tất nhiên màu sắc thì có thể thay thế ánh sáng, chứ không thay được ánh nắng. Tuy nhiên, sự liên tưởng là không tránh khỏi!
E tỏ lòng ngưỡng mộ khả năng chụp ảnh của bác, trong tay bác "một nhành cỏ cũng có khả năng sát thương mạnh" đấy ạh!, ai đã từng xem ảnh phong cảnh của bác thì chắc hiểu rõ điều e vừa nói!
Được sửa bởi battrangtea lúc 09:55 AM ngày 14-11-2015
Được sửa bởi battrangtea lúc 09:40 AM ngày 14-11-2015
Mới vắng bác hoa_huongduong có mấy bữa mà e nhìn không ra, lần này bác mần e ngạc nhiên lẫn thích thú!
@batoan: nội công bác ảo diệu quá, e theo không nổi! Chắc phải nhờ anh binhrau!
Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ!
#668
![]()
#669
![]()
#673
![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)