Như các bác đã biết, từ tối 28 đến chiều ngày 29/9/2009 cơn bão lịch sử Ketsana đã đổ bộ vào các tỉnh miền trung, thiệt hại bão gây ra các nhà chức trách chưa thống kê chính xác nhưng theo vnexpress.net thiệt hại hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam trên 8.000 tỷ đồng.
Dân chúng trong tối 28/9 tại Tam Kỳ và Quảng Ngãi đều ung dung rằng ngày mai bão sẽ đổ bộ vào Huế nhưng sẽ ghé thăm Đà Nẵng rồi dông thẳng ra ra Huế - Quảng Trị. Nhưng té ra là ông nhà dự báo của nhà ta không lường trước được rằng Ketsana chưa ngắm dung nhan Dung Quất nên quay 180 độ tạt ngang Quảng Nam đi qua Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành và ghé thăm chính thức đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi rồi ngược dòng Gia Lai - Kontum. Trong cơn bão em chả dám ra khỏi nhà, đợi đến khi bão đi qua em mang cùi bắp ra chụp được vài hình rồi về lo dọn dẹp nhà cửa do cơn bão đi qua.
Do công việc của cơ quan cũng bị hư hỏng cộng với đường xá bị ngập úng tắt đường, điện lưới bị cúp dài ngày nên việc đi chụp phóng sự tại các vùng lũ em chưa thực hiện được. Có lẽ ngày thứ bảy nhóm DPG sẽ lên đường sớm để có hình ảnh muộn về hậu của Ketsana để lại.
Ảnh dưới đây được chụp tại TP. Tam Kỳ, ảnh mang tính chất chuyển tải tư liệu mong các bác bỏ qua cho!
Một đoạn đường Hùng Vương Tam Kỳ sau cơn bão đi qua (hơi nhẹ)
Góc ngã tư Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng
Phía trước trường Lý Tự Trọng
Sau bão, xe cứu thương hụ còi inh ỏi
Cây cổ thụ ngã đổ hàng rào Nhà hàng Phú Ninh
Cây Gòn đại thụ lâu năm cũng siêu lòng Ketsana
Gia đình anh Hải tổ 3 Khối phố 5 An Xuân Tam Kỳ bị bão quật ngã không nơi nương tựa.
Cây cổ thụ Bồ Đề tại Chùa Hòa An ngã đổ làm sập hàng rào cổng
Mái nhà sở GTVT Q.Nam bị bão lật úp tới trước mặt tiền
Cây ngã đổ hầu như đoạn đường nào cũng có tại địa phương này
Nhà chờ xe buýt tuyến số 4
Trên quảng trường 24/3 máy bay Mi-8 hạ cánh để chuyển hàng cứu trợ cho dân vùng lũ bị nạn
(Còn tiếp...)