Trang 7 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 98

Chủ đề: Hành hương Lộ Đức, Pháp - 10/2023

  1. #61
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Nhân tiện nhắc đến các Thánh trong Giáo hội thì em cũng xin viết vài dòng để các bác hiểu hơn về các Thánh trong Công Giáo.

    Các Thánh là ai? Vì sao người Công Giáo tôn kính các Thánh?

    Hội Thánh, hay Giáo Hội, có 3 “tình trạng”. Chúng ta gọi 3 “tình trạng” ấy là Giáo hội lữ hành (còn được gọi là GH Chiến đấu - Church militant;
    Giáo hội Thanh luyện (còn được gọi là GH đau khổ) - Church Penitent/ Suffering;
    Giáo hội Hiển vinh (còn được gọi là GH Khải hoàn) - Church Triumphant.

    Đây không phải là 3 Giáo Hội, mà có thể hiểu là 3 chặng của một Giáo hội duy nhất và Chúa Giêsu Kitô là đầu.

    Chúng ta thuộc về Giáo hội lữ hành, nghĩa là đang trên đường. Là những tín hữu đang sống trên trần gian, đang tiến bước trong cuộc lữ hành về Quê Trời. Trước công đồng Vatican II, thì chúng ta được gọi là Giáo hội(hay Hội Thánh) Chiến đấu. Chiến đấu mang ý nghĩa chúng ta chống trả quyết liệt với thế lực gây nguy hại cho mình (đó là tội lỗi). Sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, và qua đời trong ân sủng Thiên Chúa thì người ấy sẽ bước vào Giáo hội Thanh luyện hoặc Giáo hội Vinh quang.

    Giáo hội Thanh luyện là những người đã qua đời trong ân sủng Thiên Chúa, đang được thanh luyện để đạt đến sự thánh thiện hầu hưởng kiến tôn nhan Chúa. Đây là những người đã kết thúc hành trình trần gian và đang ở trong luyện ngục - purgatory, đang thanh luyện để chờ đến lúc có thể bước vào Nước Trời.

    Giáo hội Vinh quang là những người đã qua đời trong ân sủng Thiên Chúa, đã được thanh luyện và đang hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy các Thánh là những người thuộc Giáo hội Vinh quang. Các vị đã được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa cách tỏ tường.

    Cả 3 thành phần của một Giáo hội duy nhất có một mối dây liên kết tất cả với nhau; những người còn sống cũng như những người đã qua đời, đang được thanh luyện hay đang hưởng Thánh Nhan Chúa, được gọi là Các Thánh thông công - communion of saints.

    Đối với những người còn đang trên con đường trần thế, thì chúng ta có thể hiệp thông với những người còn trong luyện ngục, và hiệp thông với những người trên Thiên Đàng.

    Sách Giáo Lý Công Giáo có ghi: “...có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế, có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, lại có những người đã được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng ‘cách tỏ tường chính Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, như Ngài là’ ”

    “Tuy nhiên, tất cả chúng ta, theo mức độ và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận... hật vậy, tất cả những ai thuộc về Đức Ki-tô, có Thần Khí của Người, đều họp thành một Hội Thánh duy nhất và liên kết với nhau trong Người.”

    “Vì vậy, sự kết hợp giữa những người còn đi đường với các anh em đã yên nghỉ trong bình an của Đức Ki-tô không hề bị gián đoạn, mà trái lại, theo đức tin trường tồn của Hội Thánh, sự hợp nhất đó còn được tăng cường bằng việc truyền thông cho nhau những lợi ích thiêng liêng.”

    Các Thánh là những vị đã được vào Nước Trời. Họ là những mẫu gương về đời sống thánh thiện và có đặc ân chuyển cầu cho các tín hữu. Khi Giáo hội trần thế tuyên thánh cho một số tín hữu đã qua đời, thì Giáo hội nhìn nhận những vị này đã sống và thực hành một cách anh dũng các nhân đức, trung thành với ân sủng của Thiên Chúa, một số vị đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Nước Trời.

    Và vì vậy mà người Công Giáo tôn kính các vị Thánh. Đặc biệt nhất là Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Chúng ta noi theo gương các vị Thánh để có thể sống một cách thánh thiện hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng cầu xin các Thánh chuyển cầu lời nguyện của chúng ta.

    Sách Giáo lý Công Giáo cũng có ghi: Sự chuyển cầu của các Thánh: “Vì được gắn bó mật thiết hơn với Đức Ki-tô, các Thánh trên trời củng cố toàn thể Hội Thánh một cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện… Các ngài không ngừng chuyển cầu với Chúa Cha cho chúng ta, trong khi dâng các công nghiệp các ngài đã lập được nơi trần thế nhờ Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Ki-tô Giê-su… Nhờ vậy sự yếu đuối của chúng ta được giúp đỡ rất nhiều bằng sự quan tâm huynh đệ của các ngài”:

    “Anh em đừng khóc, bởi vì tôi sẽ có ích cho anh em hơn, ở nơi tôi sắp tới, hơn là lúc tôi ở đây.” (Thánh Đôminicô, khi hấp hối, nói với các anh em mình)

    “Tôi muốn ở trên trời, để làm việc lành dưới thế.” (Thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su)


    --

    Sẵn đang nói về các Thánh thì em cũng xin bàn thêm một chút về các Thánh Việt Nam.
    Giáo hội Việt Nam được bắt đầu gieo trồng hạt giống đức tin vào năm 1533. Trải qua các thời kỳ bách đạo từ thời Chúa Trịnh, Nguyễn, đến 3 đời vua Nguyễn: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, đến phong trào Văn Thân đã có khoảng 130 ngàn tín hữu bị bách hại. Trong số đó đã có 117 vị được Giáo hội tuyên thánh. Đây là video lễ tuyên thánh vào ngày lịch sử 19 tháng 6 năm 1988, được chủ sự Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
    hm...

  2. #62
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Ăn tối no nê. Bây giờ mời các bác cùng em về linh địa rước kiệu Đức Mẹ buổi tối. Cuộc rước kiệu này còn được gọi là rước nến - candle procession. Nếu các bác vào xem lịch trình của Lộ Đức thì tiếng Anh họ gọi là candle procession. Và cuộc rước này cũng tương tự như cuộc rước mà em đã tham dự ở Fatima vài năm trước đây. Hằng đêm đều tổ chức các cuộc rước nến này. Tùy vào thời điểm trong năm mà thời gian có thể thay đổi. Sang đông thì hình như được đổi sang thắp nến và cầu nguyện trước hang đá Lộ Đức.

    Tuần tháng 10 em đi thì cuộc rước nến bắt đầu lúc 9h tối. Cuộc rước bắt đầu ở bên hông quảng trường gần hang Massabielle và đi một vòng quảng trường rồi sẽ dừng trước VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi.

    Ăn tối xong thì em đi bộ ra quảng trường đợi cuộc rước nến bắt đầu. Em cũng mua 2 cây nến ở đây để dùng rước nến. Cũng như ở Fatima thì các hàng quán chung quanh bên ngoài đều có bán nến. Nến nơi đây chừng €1-2. Ở bên trong linh địa cũng có các tủ đựng nến để bán cho khách hành hương. Có cả máy đọc thẻ nên có thể dùng thẻ tín dụng mà mua nếu du khách không có tiền mặt. Em chọn mua ở bên trong linh địa vì muốn ủng hộ nơi đây. Như các bác đã biết, linh địa đã thuộc quyền sở hữu của giáo phận nên tất cả mọi chi phí duy trì nơi đây đều đến từ tiền quyên góp.

    Và mọi người bắt đầu tụ tập trước quảng trường. Đây là cảnh đứng từ giữa quảng trường, nơi đặt bức tượng Đức Mẹ màu trắng nhìn về VCTĐ và hang Lộ Đức. Dưới chân tượng trồng toàn bông hồng trắng.
    3OC00689-D by Joseph luong, on Flickr

    Quay lưng lại thì sẽ thấy góc này.
    3OC00686 by Joseph luong, on Flickr

    Đã có rất nhiều tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về chuẩn bị cho cuộc rước kiệu tối nay.
    3OC00693-S-Focus by Joseph luong, on Flickr


    3OC00690-D by Joseph luong, on Flickr


    Và cũng có nhiều người đi bộ lên tầng trên để có thể nhìn xuống cuộc rước nến. Em thì muốn hòa mình vào cuộc rước nến đêm nay nên không đi lên. Hơn nữa tháng 10 tuy ban ngày nắng ấm đẹp nhưng đến đêm thì có gió mạnh. Em sợ lên cao đứng hóng gió một hồi sẽ bị cảm lạnh hoặc trúng gió thì không hay.
    3OC00692-S-Motion by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  3. #63
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Kiệu Đức Mẹ đã được đặt ở trước sân VCTĐ Mân Côi. Sau đó họ bắt đầu khiêng kiệu qua bên hông để chuẩn bị bắt đầu cuộc rước. Em giơ máy lên chụp vài tấm khi kiệu đi qua. Trời tối, kiệu thì rất sáng. Lúc đó cũng lúng túng không biết chụp sao để đo sáng cho vừa phải nên em chụp cả 2 kiểu đo sáng. Về tính sau.

    3OC00698 by Joseph luong, on Flickr

    Chụp 2 kiểu đo sáng khác nhau. Em không mang flash theo. Và dù nếu có mang thì cũng không sử dụng vì không muốn làm phiền cũng như phá vỡ bầu không khí cầu nguyện nơi đây.
    3OC00699 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00701 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00704-D by Joseph luong, on Flickr


    Và cuộc rước nến bắt đầu. Đi đầu là kiệu Đức Mẹ, sau đó là Đức Giám Mục và kế đến là khách hành hương. Nến bắt đầu đốt lên. Ở trước cửa sân VCTĐ Mân Côi có ca đoàn tổng hợp (ca đoàn của Lộ Đức và các đoàn hành hương) cùng với các linh mục hướng dẫn cầu nguyện, hát và lần hạt Mân Côi. Khắp VCTĐ có lắp các loa lớn nên đi đến đâu vẫn có thể nghe rõ.
    3OC00714 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00711-HDR by Joseph luong, on Flickr


    3OC00719-HDR by Joseph luong, on Flickr


    Khi lần hạt Mân Côi, đến phần xướng kinh Kính Mừng ở các Mầu Nhiệm thì có rất nhiều ngôn ngữ được sử dụng. Mỗi ngôn ngữ được đọc 2 kinh Kính Mừng và đều là từ các đoàn hành hương khắp nơi đổ về. Hôm đó có cả tiếng Việt và tiếng Quảng Đông. Ngoài ra còn rất nhiều ngôn ngữ các nước khác mà em mù tịt. Chỉ nhận ra những ngôn ngữ quen thuộc như tiếng Anh, Pháp, TBN hôm đó thôi.

    Đoàn rước đến tận cửa thánh Michael và vòng về quảng trường.
    3OC00725 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00739-HDR-D by Joseph luong, on Flickr


    3OC00743-HDR by Joseph luong, on Flickr


    3OC00751-Pano by Joseph luong, on Flickr


    Và đây là video clip buổi rước nến em quay tối hôm đó.
    VIDEO: Candle procession Lourdes by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #64
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Sau đó mọi người đến tụ họp tại trước VCTĐ Mân Côi. Khi kiệu Đức Mẹ được đưa lên sân trước VCTĐ Mân Côi thì có thiện nguyện viên hướng dẫn đoàn hành hương ở sau đi theo hàng lối để một cách trật tự ở dưới quảng trường. Họ dẫn đi theo kiểu zigzag và một lúc sau thì dừng lại. Không biết may mắn làm sao mà đến lúc dừng lại thì em lại được đứng trước tiên nên có thể thấy toàn cảnh mà không bị khuất. Những người ngồi trước là những bệnh nhân và họ đã được các thiện nguyện viên đưa đến trước.

    3OC00759-HDR by Joseph luong, on Flickr


    3OC00766-Pano by Joseph luong, on Flickr

    3OC00767-Pano by Joseph luong, on Flickr


    3OC00772-Pano by Joseph luong, on Flickr


    Khi nghi thức rước kiệu Đức Mẹ chấm dứt thì em đi bộ trở về hotel nghỉ ngơi. Một ngày dài nhưng thật tuyệt vời.
    3OC00181 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  5. #65
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Hôm nay em giới thiệu với các bác một vài nơi khác trong linh địa Lộ Đức. Có hai nơi em ghé mỗi ngày đó là Bureau des Messes et Cierges - Văn phòng xin Ý Lễ và bán nến;
    Chapelles de lumière - Chapels of Light - Nhà nguyện Ánh Sáng.

    Đầu tiên là văn phòng xin Ý Lễ và bán nến. Văn phòng nằm ngay dưới vòng cung phải. Khi đi ngang qua quảng trường để đến hang đá Massabielle thì sẽ đi qua nơi này. Bên ngoài nơi đây cũng có nhiều vòi nước Lộ Đức để du khách có thể hứng mang về.

    3OC00055-Pano by Joseph luong, on Flickr

    Nơi đây nhận các ý lễ và sẽ được dâng với các Thánh lễ ở tại linh địa. Mỗi ngày em đến viết các ý lễ khác nhau cầu nguyện cho gia đình, người thân. Bổng lễ được gợi ý là €21.

    3OC00905 by Joseph luong, on Flickr



    Và bên trong cũng có bán các loại nến đủ kích cỡ để du khách có thể mua và đốt ở bên Nhà nguyện Ánh Sáng. Bên ngoài văn phòng cũng có vài thùng bán nến nhưng chỉ có 1 size. Muốn mua những loại nến to nhỏ khác thì có thể mua ở bên trong văn phòng. Từ nến trung €7.50 cho đến loại nến lớn nhất €500, nặng 70kg. Lúc ở Lộ Đức thì em cũng đã thấy có 2 đoàn hành hương vác loại nến 70kg này.


    3OC00842 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00841 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #66
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Em chỉ đến văn phòng xin dâng ý lễ chứ không mua nến ở đây. Lý do là bên kia nhà nguyện Ánh Sáng cũng có bán.

    Từ năm 1858 đến nay thì đã có hàng triệu cây nến được đốt. Trong lần hiện ra thứ 4 vào ngày 19 tháng 2 năm 1858 thì Bernadette đang lần hạt Mân Côi với một cây nến đang cháy trong tay. Trước khi Bernadette rời đi thì Đức Mẹ đã yêu cầu Bernadette đặt cây nến trong hang. Ngày nay mọi người vẫn tiếp tục duy trì việc đốt nến cũng như tiếp tục lời cầu nguyện mà Bernadette đã bắt đầu. Từng cây nến mà khách hành hương đốt lên nơi đây là một dấu chỉ của một lời cầu khẩn, hay một lời tạ ơn, hay như một lễ vật.

    Nhà nguyện Ánh Sáng nằm bên kia sông. Nơi đây các cây nến được đốt 24/24. Và cũng có nhiều loại nến lớn nhỏ khác nhau. Có thể dùng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả. Rất tiện. Khách hành hương cũng có thể đem nến mua từ các tiệm ở ngoài linh địa vào đây đốt. Tùy khả năng tài chính của mỗi người. Em chọn mua nơi đây vì muốn ủng hộ linh địa.

    3OC00177 by Joseph luong, on Flickr

    3OC01026 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00896 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00894-S by Joseph luong, on Flickr

    3OC00886-S by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  7. #67
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Bên trong nhà nguyện có lời kinh đọc rất hay. Có những thứ tiếng thông dụng như Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha. Mỗi lần đốt nết em đều đọc lời kinh này.

    Đây là bản tiếng Anh:

    Jesus,
    "Light from light, true God from true God.
    Bernadette told us: "I saw a small young lady enveloped in light who looked at me and smiled".
    This light of your Immaculate Mother is the reflection of your Light, You the conqueror of evil, sin and death! You, the Risen Christ!
    Today I place my candle in this burner.
    Today or later it will burn in your presence.

    May it illuminate my joy, my gratitude, my thanksgiving, your forgiveness and your immense mercy.
    May it clear my doubts, extinguish my pain, my hurt, my suffering, my lost cause!
    It also symbolises my most secret thoughts, wishes and desires.

    May the storms of life not extinguish the flame of love!
    May I become like Him burning with love for You and for my brothers and sisters!
    You, who live and reign for ever and ever. Amen.
    Our Lady of Lourdes, pray for us!
    Saint Bernadette, pray for us!


    Em tạm dịch sang tiếng Việt:

    Lạy Chúa Giêsu,
    Ngài là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.
    Xưa Thánh nữ Bernadette nói rằng: “Tôi đã thấy một cô gái trẻ bao trùm trong ánh sáng đã nhìn tôi và mỉm cười.”
    Nguồn sáng của Đức Mẹ Vô Nhiễm phản chiếu từ Ánh Sáng của Ngài.
    Ngài đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và cái chết! Ngài là Đức Kitô Phục Sinh!
    Hôm nay con đặt nơi đây cây nến này.
    Giờ đây hoặc ít nữa sẽ được thắp lên trước nhan Chúa.

    Xin thắp sáng lên trong con niềm hạnh phúc, lòng biết ơn, lời tạ ơn, ơn tha thứ và lòng thương xót vô bờ của Chúa.
    Xin xoá tan trong con những ngờ vực, đau đớn, tổn thương, đau khổ, thất vọng mà con đang mang!
    Cây nến này cũng nói lên những tâm sự thầm kín, những mơ ước và khát vọng của con.

    Xin cho phong ba cuộc đời không làm tắt được ngọn lửa yêu thương!
    Xin cho con trở nên giống Đức Kitô, cháy rực lửa yêu cho Chúa và cho anh chị em chúng con!
    Lạy Chúa, Ngài là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.
    Đức Mẹ Lộ Đức. Cầu cho chúng con!
    Thánh Nữ Bernadette. Cầu cho chúng con!


    3OC00089 by Joseph luong, on Flickr

    3OC01029 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00091 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  8. #68
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Bên này sông, ngoài nhà nguyện Ánh sáng thì ngay bên cạnh là lều rước Thánh Thể, là nơi bắt đầu cuộc rước kiệu Thánh Thể lúc 5h chiều mà em đã viết ở mục trước. Và bên cạnh ngôi lều này có một nhà nguyện mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều. Nhà nguyện này là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa và ai cũng có thể vào đây để chầu Thánh Thể và cầu nguyện.
    3OC00883 by Joseph luong, on Flickr


    Ở bên này sông cũng rất yên tĩnh. Dọc bờ sông có các băng ghế đá để mọi người có thể ngồi và nhìn sang bên kia. Ngồi đây có thể thấy hết cả hang Massabielle cùng với VCTĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Những lúc đông người ở hang Massabielle thì em cũng tìm sang nơi đây để ngồi cầu nguyện và nghỉ ngơi. Nghe dòng sông chảy, tiếng gió vi vu, thỉnh thoảng thì lại có tiếng chuông nhà thờ đánh lên làm mình quên hết mệt mỏi. Nơi đây rất an bình.

    3OC00884 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00879 by Joseph luong, on Flickr

    3OC00632-Pano by Joseph luong, on Flickr


    Lần 17: 7 tháng 4 năm 1858. Một Ngọn Lửa Giữa Hai Lòng Bàn Tay.
    Ngày 7 tháng 4, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lại hiện ra với Bernadette. Bao quanh hang đá luôn đông đúc. Người tò mò, kẻ cầu nguyện nhiệt thành chia sẻ niềm vui trong thinh lặng.
    Lần này trong đám đông có bác sĩ Douzous. Ông đến để tiếp tục theo dõi Bernadette vì ông vẫn chưa thể đưa ra kết luận y học đối với cô bé này.
    Theo thói quen, Bernadette luôn mang đến hang đá một cây nến to và cô cắm nến xuống đất. Để tránh khỏi bị gió thổi tắt, cô dùng hai bàn tay che ngọn nến lại. Nhưng lần này, lửa ngọn nến đang đốt hai bàn tay của cô mà cô bé không hề có một biểu cảm đau đớn gì cả.
    Hãy làm cái gì đi chứ! Cô bé sắp bị phỏng rồi! Những người chứng kiến kêu lên.
    Nhưng bác sĩ Dozous đã yêu cầu đám đông yên lặng và không cho phép ai có ý định can thiệp vào việc đang xảy ra, bởi vì ông thấy Bernadette không có vẻ đau đớn gì cả.
    Khi cô bé trở lại bình thường, vị bác sĩ chạy vội tới, nắm lấy hai bàn tay cô và xem xét cẩn thận hai lòng bàn tay của cô. Vẫn bình thường, không dấu vết cháy phỏng gì cả.
    Sau khi chứng kiến sự việc lạ lùng và những lần quan sát Bernadette ở hang đá, bác sĩ Dozous cuối cùng cũng đã tin. Ông chạy đến quán cà phê để báo cho bạn bè biết biến cố lạ thường vừa rồi (trong đó có anh J.B. Estrada, người đã trở lại đạo sau khi chứng kiến Bernadette xuất thần 23/2). Ông cũng báo cho mọi người biết là kể từ nay ông quyết tâm trở lại với Chúa.
    3OC01041 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  9. #69
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Lần cuối cùng: 16 tháng 7 năm 1858
    Hơn 3 tháng trôi qua từ khi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Giờ đây chính quyền đã rào kín hang đá và cắt cử lính gác không cho ai có thể đến gần hang Massabielle nữa. Tuy nhiên người ta vẫn đến hàng rào cầu nguyện, lần hạt Mân Côi, đặt nến, tượng ảnh, vv. Hàng rào đã được dựng lên từ tháng 6 nhưng đã bị nhóm người quá khích đạp đổ 3 lần. Vì vậy họ phải cắt cử lính đến gác nơi đây.

    Chiều tà, Bernadette cũng đã đến đây, cô ngước nhìn lên hộc đá nơi Bà Đẹp vẫn thường hay hiện ra với cô. Và kìa, một lần nữa, Bà Đẹp mỉm cười sáng rực lên như một lời từ biệt.
    Và đó là lần cuối cùng Bernadette gặp mặt Bà Đẹp. Lần tới Bernadette sẽ chiêm ngắm gương mặt kỳ diệu này, trong một thế giới khác, nơi đó Bà Đẹp đã hứa sẽ làm cho cô được hạnh phúc mãi mãi.

    Ngày nay, bên này sông còn có một bức tượng của Thánh nữ Bernadette đang quỳ gối hướng về bên kia hang đá Massabielle. Đây là nơi Bernadette đã quỳ gối và thấy Đức Mẹ hiện ra lần cuối với cô.
    Sau lần cuối cùng thì hang Massabielle vẫn bị chính quyền dựng rào cản, và họ phạt tiền những ai dám đến gần nơi đây. Phải đến tháng 9, sau một sự kiện chữa lành thì hàng rào mới được phá bỏ.
    3OC00865-Pano by Joseph luong, on Flickr


    3OC00846 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00848 by Joseph luong, on Flickr


    3OC00844 by Joseph luong, on Flickr


    30 tháng 9 năm 1858 - Việc bỏ rào chắn chung quanh hang Massabielle
    Vào tháng 9, 1858, trong lúc hoàng gia đi nghỉ mát ở Biarritz thì hoàng tử Louis-Napoléon, con trai độc nhất của vua Napoléon III bị viêm phổi cấp tính. Lúc ấy bên cạnh hoàng hậu là phu nhân Đô đốc Bruat đã gợi ý về Lộ Đức cho hoàng hậu. Hoàng hậu Eugénie, cũng là một người Công Giáo, đã nhờ bà Bruat đến Lộ Đức và lấy nước về với hy vọng có thể cứu chữa cho hoàng tử vì lúc này đã vô phương.
    Và hoàng tử đã dần dần bình phục. Hoàng hậu Eugénie tin rằng việc hoàng tử Louis-Napoléon được khỏi bệnh, dù là phép lạ hay không, nhưng đó là việc Chúa quan phòng. Hoàng hậu đã khấn trước giường bé nhỏ, khi nỗi tuyệt vọng đã ngự trị, với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Bà an ủi kẻ âu lo, là sẽ xin với hoàng đế cho phá bỏ rào chắn chung quanh hang Massabielle nếu con bà sống.
    Ngày 30 tháng 9 năm 1858, quận trưởng Oscar Massy nhận được lệnh phải phá bỏ vĩnh viễn rào chắn để tất cả mọi người được hoàn toàn tự do đến hang Massabielle hành hương và kính viếng Đức Mẹ.
    Vài hôm sau, ngày 5 tháng 10, đội vệ binh rút hết, còn rào chắn bị những tín hữu đang vui mừng phá bỏ, và vị tuần tra không còn dịp để lập biên bản ở tả ngạn sông Gave những người dân dám bén mảng đến Hang đá để cầu nguyện như trước nữa.


    3OC01060-Pano by Joseph luong, on Flickr

    3OC01072-Pano by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  10. #70
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    3OC01050 by Joseph luong, on Flickr

    Những phép lạ thiêng liêng...

    Trong video phỏng vấn tìm hiểu về các phép lạ ở Lộ Đức của chương trình 60 Minutes thực hiện mà em đã trình bày lúc trước, thì cũng có một câu trả lời của anh Jamie Jensen mà em thấy hay. Anh đã đến đây 18 lần với hy vọng được ơn chữa lành căn bệnh bại não của anh. Tuy không khỏi nhưng anh đã trả lời rằng: “Tuy tôi không nhận được phép lạ mà tôi muốn, nhưng có lẽ tôi đã nhận được phép lạ tôi cần! Tôi tin rằng tôi đã nhận được phép lạ, vì tôi đã tìm thấy bình an trong tâm hồn.”

    Và rất nhiều người đã nhận được ơn lành khi đến đây. Có người nhận ơn bình an trong tâm hồn như anh Jamie Jensen. Cũng có người nhận được ơn hoán cải trở lại đạo. Chẳng hạn như câu chuyện của vợ chồng bác sĩ Elizabeth và Félix Leseur.

    Cô Elizabeth, là một người Công Giáo, kết hôn với bác sĩ Félix Leseur là một người vô thần nổi tiếng. Bác sĩ Félix tuy yêu thương vợ nhưng cũng có lúc hay tranh luận với nhau về tôn giáo và có chiều hướng muốn đánh đổ niềm tin vào Thiên Chúa của vợ mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô Elizabeth lớn mạnh hơn về đức tin. Cô siêng năng cầu nguyện và tìm hiểu kỹ hơn về giáo lý Công Giáo để có thể củng cố và bênh vực niềm tin của mình. Cùng lúc, cô cầu xin với Chúa, xin ơn hoán cải cho chồng mình.

    Vào năm 1907, Elizabeth chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sức khoẻ yếu đến nỗi chỉ có thể ngồi một chỗ chứ không thể đi lại được. Căn bệnh ung thư cùng những nỗi đau đớn thân xác kéo dài đến tháng 5 năm 1914 thì cô qua đời.
    Trước khi mất cô đã gọi chồng mình và trăn trối: “Félix. Sau khi em mất, anh sẽ vào đạo và trở thành một linh mục dòng Dominicô.”
    Sau đó cô qua đời.

    Trong lúc dọn dẹp đồ đạc của vợ mình, bác sĩ Félix tìm thấy cuốn nhật ký của vợ. Trong đó cô đã ghi chép lời cầu nguyện với Chúa, xin Chúa gởi những đau khổ đến, đủ để “chuộc” lại linh hồn của người chồng (ý rằng xin chấp nhận những đau khổ để chồng nhận được ơn hoán cải trở lại đạo). Và ngày cô mất là ngày anh sẽ nhận được ơn hoán cải.
    Bác sĩ Félix xem những lời ấy như một mơ ước hão huyền của một người sùng đạo. Và ông đã quyết định viết một cuốn sách chống đối niềm tin Công giáo, đặc biệt là về các phép lạ khỏi bệnh ở Lộ Đức.

    Ông đã đến Lộ Đức. Và phép lạ đã xảy ra.
    Khi ông nhìn lên tượng Đức Mẹ, ông đã nhận được đức Tin. Một đức tin trọn vẹn, hoàn hảo đến mức ông không có bất kỳ nghi vấn hay thắc mắc nào cho niềm tin của mình. Đối với một người bước vào đạo thì chắc hẳn có rất nhiều nghi vấn và thắc mắc. Chẳng hạn như một số người Tin Lành với kiến thức thâm sâu về Kitô giáo cũng đã mất nhiều năm mới có thể chấp nhận những tín điều Công Giáo. Mà ông là một người vô thần với ý niệm đánh đổ Công giáo thì hầu như không thể nào trong một thời khắc mà có thể hiểu và chấp nhận đức tin được. Nhưng điều đó đã xảy ra.

    Mùa Chay năm 1924, trong một tu viện dòng Dominicô ở Ghent nước Bỉ, Đức Cố Giám Mục Fulton Sheen, một thần học gia lỗi lạc và nổi tiếng của Mỹ đã đến tĩnh tâm mùa Chay nơi đây và đã nghe câu chuyện này qua một linh mục dòng Dominicô thuyết giảng. Không ai khác hơn đó chính là bác sĩ, linh mục Félix Leseur.

    Đức Cha Fulton Sheen đã kể câu chuyện này nhiều lần qua bài giảng cũng như trong sách ngài xuất bản. Em đã nghe câu chuyện này qua bài giảng về Đức Mẹ trên youtube:
    https://youtu.be/c6avmZolfHU?si=C3TdFXdeaiSMzVVa&t=1855
    Bài giảng dài nhưng hay. Các bác có thể kéo đến phút 31 để nghe câu chuyện này.


    Xin kể với các bác thêm một câu chuyện nữa:

    Anh Giovanni Battista Tomassi là một chàng trai trẻ thuộc một gia đình quý tộc theo đạo Công giáo ở Ý. Vào năm 1903, ở tuổi 22, anh đã đi đến Lộ Đức. Nhưng anh đến với mục đích khác. Anh đến để thách thức Chúa. Khi lớn lên anh đã gặp một căn bệnh khớp nặng đến nỗi đã phải ngồi xe lăn. Đau đớn thể xác cùng với sự tàn phế đè nặng lên tâm trí anh và điều đó khiến anh trở nên cay đắng. Và anh hận Thiên Chúa. Anh cho rằng hoặc là Thiên Chúa đã bỏ mặc anh khiến anh ra nông nỗi này, hoặc chính Thiên Chúa là Đấng đã làm cho anh trở nên như thế này. Anh mang theo một khẩu súng lục và dự định sẽ đến trước hang Massabielle, nơi mà phép lạ lành bệnh đã xảy ra trên nhiều người, và thách thức Thiên Chúa tại đó. Nếu Chúa không chữa lành căn bệnh này của anh, thì anh sẽ kết liễu đời mình ngay trước hang Massabielle.
    Và phép lạ đã xảy ra.

    Đến nơi đây, anh đã nhận được sự chăm sóc, lo lắng tận tâm và ân cần từ các thiện nguyện viên giúp đỡ các bệnh nhân tại Lộ Đức. Anh đã tìm thấy sự an ủi khi thấy những đau khổ của anh và những người bệnh nhân khác được chia sẻ và cưu mang bởi những người hoàn toàn xa lạ, những người mà anh phát hiện ra là anh chị em trong Chúa Kitô. Qua Đức Mẹ, anh đã được ơn bình an tâm hồn từ Thiên Chúa. Sau này anh cho biết rằng ở nơi đó anh đã trải nghiệm một sự gặp gỡ với Đấng Thiêng Liêng. Anh cho biết rằng trong giây phút ấy, một cách đột nhiên và rõ ràng, có một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc mà anh chưa bao giờ cảm nghiệm được từ trước đến nay.

    Khi trở về anh đã xin gặp cha linh hướng của đoàn và đưa cho ngài khẩu súng mà anh đã mang theo bên mình: “Đức Mẹ đã chiến thắng. Đây, con không cần cái này nữa! Đức Trinh Nữ đã chữa lành tâm hồn con.”
    Anh nói tiếp: “Những điều tốt con đã lãnh nhận từ Lộ Đức, con sẽ làm như vậy cho những người bệnh khác.”

    Đến Lộ Đức tìm sự chữa lành cho những đau khổ nơi thân xác nhưng anh đã gặp được sự chữa lành cho tâm hồn, và cùng lúc đã tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời anh. Anh đã quyết định thành lập một hiệp hội đưa các bệnh nhân tìm đến Lộ Đức. Và UNITALSI đã ra đời. Anh đã cống hiến hết 17 năm còn lại của đời để phục vụ đưa các bệnh nhân từ Ý hành hương đến Lộ Đức.

    UNITALSI viết tắt của tiếng Ý: Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali. Tiếng Anh là National Italian Union for Transporting the Sick to Lourdes and International Shrines, em tạm dịch là Hiệp Hội Quốc Gia Chuyên Chở Bệnh Nhân đến Lộ Đức và các Đền Thánh Thế Giới.

    Ngày nay UNITALSI là hiệp hội nổi tiếng ở Ý, với hơn 70 ngàn thành viên đã giúp đưa hàng triệu bệnh nhân nước Ý đến Lộ Đức và các địa điểm hành hương khác trên thế giới.
    Và UNITALSI không chỉ là hiệp hội duy nhất giúp đưa các bệnh nhân hành hương đến Lộ Đức. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hiệp hội riêng được thành lập với mục đích giúp các bệnh nhân từ quốc gia của họ có thể hành hương đến Lộ Đức.

    3OC00587 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

Trang 7 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •