|
|
nghĩ sao vậy bác, có VC bác vào chổ nào tối để 1/10 giây f2.8 chụp sáng như ban ngày, còn k có VC tốc độ an toàn là 1/80 sao chụp chổ thiếu sáng được bác
Hai Bạn
theo vật giá
- Lens Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical[IF] (Model A16) (Canon use), giá: 6.700.000đ
- Lens Tamron SP AF17-50mm F2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Canon use) : giá 8.200.000đ ( công nghệ mới)
Chênh lệch 1.500.000đ;
Giữa có VC hay K VC, so sánh về giá, bạn quyết định ngay đi bạn, dân chơi không sợ mưa rơi, khỏi phải lăng tăng làm gì!
tks!
5D markIII + 16-35 f2.8 II + 50A 1.4 + 70-300 is II
Bác làm Meta muốn mua ngay Tầm Rông non VC. Thứ nhất, mấy ai ngồi xe hơi chụp hình? Họa chăng trẻ con mới chụp thế. Chụp hình đứng dưới đất chụp xe hơi thì có chứ chẳng mấy ai ngồi xe hơi chụp dưới đất. Nói 1 chút về bác Einstein nhá. Nếu bác chụp xe hơi từ 1 xe hơi khác thì lens nào cũng chụp được, bất kể non VC hay VC, vì 2 động tử cùng 1 tốc độ coi như đứng yên.
Dĩ nhiên cũng có lúc (rất hiếm) bạn muốn chụp 1 cảnh nào đó dưới đất trong lúc xe bạn đang chạy. Chắc chắn tấm hình đó không đẹp vì chỉ mang tính phóng sự chứ không mang tính nghệ thuật. Tình huống bạn nêu hiếm hoi cũng hiếm hoi tương tự như buộc phải chụp hình ...dưới nước. Lens viền đỏ hay Tamron VC, non VC xuống nước cũng toi.
Thứ hai, dễ gì ai cũng có xe hơi mà chụp như bạn nói. Cho dù có xe hơi, người ta cũng không chụp khi đang chạy, trừ khi bạn có tài xế lái. Nếu bạn có tài xế lái, bạn thuộc hàng đại gia, sáng bay sang Mỹ ăn điểm tâm với Obama, trưa bay sang Bắc Kinh ăn tối với Tập Cận Bình, tối bay sang Nam Phi mua nữ trang tặng bồ nhí. Còn nếu bạn không phải đại gia, chụp khi đang ngồi xe, Meta nghĩ bạn nên đi MRI (Magnetic Resonance Imaging) soi lại cái đầu, nó có gì đó không ổn.
Chiều nay đi mua Tầm Rông non VC tắplựly.
Cách trị rung:
Thông thường, tay chúng ta rung hơn toàn thân vì Giời sinh ra tay là phải nhúc nhích. Nhưng nếu bạn chịu khó để ý, sẽ thấy ta đứng yên không nhúc nhích, dễ hơn trên tay cầm một vật gì đó. Ở bên London, có những người kính kiểng đứng gác ở cung điện Buckingham Palace và St. James's Palace suốt ngày không nhúc nhích.
Họ được trả lương để đứng yên không nhúc nhích.
Như thế con người dễ đứng yên không nhúc nhích hơn là giữ cho tay không nhúc nhích. Bây giờ nhảy sang chuyện con ruồi trên xe đò.
Đi xe đò nếu bác nào có tính suy nghĩ tẩn mẩn mà hơi tối dạ, chắc sẽ điên đầu lên vì cái thắc mắc: Tại sao con ruồi (vận tốc bay khoảng 10 km/giờ) có thể bay hay đậu thoải mái mà không bị ảnh hưởng bởi vận tốc xe (60km/giờ)? Người tối dạ thắc mắc rằng sao con ruồi bay ngoài xe thì bị dạt về phía sau trong khi con ruồi trong xe vẫn tỉnh queo. Vấn đề là con ruồi trong xe thừa kế vận tốc của chiếc xe nên với nó, chiếc xe có vẻ đứng yên, theo thuyết tương đối của lão Einstein.
Trở lại vấn đề giữ cho tay không nhúc nhích thì chúng ta có thể ấn mạnh (càng mạnh càng tốt) cái máy chụp hình vào trán. Cái tay buộc phải đồng bộ với cái thân thể và như đã nói, cái thân thể đứng yên hàng giờ cũng được, chỉ cần tập luyện một chút.
Nên nói thêm. Con người có khuynh hướng lắc ngang hơn lắc dọc (trừ phi say rượu). Nên đứng dạng chân để chống lắc ngang.
Được sửa bởi metamorph lúc 12:37 AM ngày 09-07-2013
Bác Metamorph nói nghe hấp dẫn quá.
Theo ý kiến riêng của mình:
- Có điều kiện thì mua VC, không đủ thì non-VC --> tiền chênh lệch nhau như thế , chắc chắn phải có nhiều điểm lợi thế hơn rồi
--> có gì đâu mà phải lăn tăn.
CaNoN 40D + 18-55 + 50 1.8 My Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)