|
|
Mong manh, tinh khiết quá đẹp anh Gâu ơi!
Màu đỏ khá đặc biệt! Có gì "mới" trong thiết bị không ake?
Hai pic này của bác Chủ chỉ biết ngẩn tò te mà nhin thôi, miễn bàn, kỳ kỳ, ảo ảo, xoay xoay, lảo đảo!
----------
E chào buổi sáng cả vườn!
(Nghe nói là cuối tuần này thời tiết sẽ "đẹp"!)
@anh Lê: Step ring của anh gắn lens đảo đầu chụp thử chưa? e thấy chụp đảo đầu hơi cực nhưng độ phóng đại khá ấn tượng!
---------
Đều dặn vừa mắt chỉ bokel là không có diên mà còn phá đám !Được gửi bởi
$6255
[url=https://flic.kr/p/JAjHAW
6257
Tội em nó bị tật bẩm sinh !
Hồi xưa thì có dùng đủ các thể loại để có được độ phóng đại, trong đó thích nhất là đảo đầu lens 35-70 hoặc nối 1 ống kính 50 đảo đầu với 35-70 cũng rất ấn tượng. Step ring lần này chỉ cốt để sử dụng một đống filter + 1, 2, 3, 4, 8 ... gắn vào lens 50f1.8 G.
Mà khổ thặc, dạo này chẳng có thời gian nhiều, lúc có thời gian thì lại ... ngồi nhìn trời mưa ;-)
$6258 - Gắn filter vào kit cho nhanh ;-)
DSC_6031 by Lê Phương Anh, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
Hôm nay chỉ có lá thôi.Hoa bị mưa dùi dập hết rồi.
#6259
![]()
Dạ, thỉnh thoảng có mấy tay quấy rối cho nó nhộn nhịp đó anh!Pic hoa này của anh, hình như cái lá nó cũng bị xoắn!
E thấy chụp hoa thì filter cũng ổn, nhưng chụp mấy con bọ rùa thì đảo đầu nó đẹp hơn! Hôm trước, e đảo đầu fix 50, dí e bọ rùa một buổi nó cứ chạy lên, chạy xuống, chạy lên chạy xuống, vui pà cố!Pic trên của anh nó rộng quá, tương phản rơi ở bg nên chủ thể chìm nghỉm!
----------
Được sửa bởi Cfphoto lúc 11:51 AM ngày 30-06-2016
Nhìn pic này của bác H2D làm e nhớ tới đất nước Nhật bổn, hình như là có dáng dấp của bonsai. Pic này xử lý màu lá sáng hơn nữa thì mới "độc" đó! Coi vậy chứ,.. khó!
----------
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)